( Chỉ tại như anh Thi, noob bị kill nhầm, xồng xộc xách lên PK lại, anh em hỏi mà chả nói chả năng cứ hùng hục đánh, thế mới nên chuyện. )
mo.i chuyen don gian nhu em nghi~ ah` ? truo't do' 2 hom 1 con DH vnf rod con tem cua xx, sau do' 1 hom thang Ab lai xach ds rpk xx lan nua.....! ca 2 lan anh dieu biet vi` xx no pm yahoo nho` anh buf alm va noi' nai no. sao toan nguoi vn ma thich di rpk the' ?. Anh dau ngo` hom tiep theo lai la` Anh ..........
con chuyen kill nha`m , cha'c la khong phai the'....... tu. hoi co' ai nh`i`n nha`m 1 ten 3 lan khong ?
ah hôm nay có anh vào, em cũng trả lời luôn, em chơi cái game này được có vài tháng, cũng chả xích mích với ai, chơi thân cũng được 5,7 thằng. Anh mặc dù là chủ G nhưng em mới chơi cũng chả tiếp xúc gì nhiều, 1 ngày 2 3 câu ở ezker, anh nghĩ vậy mà em thù hằn gì anh ah, còn con Fenatti của anh, ai mà chơi lâu mới biết, em có đi cùng anh bao giờ đâu mà biết được các acc của anh?
nói thật chứ em mà thích kill anh thì em phi thẳng lên wind rồi, lên đó các acc fam của anh cũng tương đối, chả phải lượn phượn ở upper, mà anh bảo em kill anh mấy lần đâu có đúng, hôm anh lên oánh em, Ab, No1 thì lúc đó em kill anh đúng 1 lần, anh có nói gì em? mà lúc đó anh xách God với XX di kiếm em mà, anh còn chat all ghi rõ Where is KieuOanh còn gì?
lần 1 em kill anh vì chả biết con đấy là anh.
lần 2 em kill anh vì lúc đó con ab nó đập anh trước, em thấy đồng đội phi vào đánh, thì em phi vào thôi, lúc đó đâu có kịp nhìn tên gì, hôm đó ong Ab pink trước mà, anh hỏi No1 thì biết.
lần 3 thì em lại nhớ láng máng là anh fam toàn = temp, thấy mage chắc ko phải, lại bị quái nó tên màu vàng nó che mất tên, với lại nhiều khi vào room đứng nhìn 1 lúc có 1 2 con nó tele mất ko giết đựoc phí, thế lên vào room chả nhìn gì phi vào đánh, đến lúc vào wffs chết hết quái nhìn thấy anh thì em rv còn gì nữa.
Em nói đến đây thôi anh em xí xóa, em giải thích thế này rồi mà anh vẫn cho là em cố tình gây chuyện, hay cố tình giết anh vì lý do nào đó thì OK, anh em mình săn nhau, em cũng chả ngại gì cả, đằng nào thì ngày nào cũng chết vài lần, thêm vài lần nữa chả sao.