Sướng như cày game L2!

Ăn mày dĩ vãng ghê vậy mấy đứa ....
 
Mà cho hỏi 1 tí ngoài " nề " nhé. " Mụ " chủ 2pic chạy đâu roài ^^ chắc là hắn "Chống Lầy " xong bỏ rơi AE ở lại lun

Hehe. Đợt rùi nghỉ nguyên 1 tuần đi honeymoon á. Về bị cá ba sa cho cái tát bực quá vào hỏi vì sao nó làm thế. Thôi cho qua. Người lớn không chấp với con nít.

Ơ thế giờ cũng bot hết rồi à :(. Chán nhỉ. Chứ xưa cày L2 vui mà. Mấy lần thức đêm cày cũng vui. TinaTran nó dẫn vào lair mới dám vào chứ ai dám. Mà vào đó chết vài lần. Train chả lại. Chẹp.

Có mấy con buff level cao cũng vênh phết. Kakaa. Đợt đó đi xin xỏ thằng nờ ngờ 64. KEkee
 
Hot Spring có thời chạy Quest nhận rec ring S =)) Cả ngày chạy chẳng train level gì cả, chạy hết ngày này sang ngày khác :))

NT thì còn có cái trò lấy buf cash để pvp cứ lấy lv4 thì cash nhanh như cái máy :))
 
Tình hình là bữa nay cũng may mắn, 1 buổi tối cầm con mentee đi raid có 2 con boss với 1 pt người VN mà từ 59 -> 71. Thơm như mít, mất chỉ tầm 2h ngồi lai rai vừa search Raidboss vừa chat yahoo :D Vi vu chán, đỡ cày cọc ^^
 
ahaa l2 mà cày sướng gì , mệt chết mồ
 
Mệt nhưng đó là niềm vui, đánh 1 phát đc crit cũng thấy sung sướng :)
 
ahaa l2 mà cày sướng gì , mệt chết mồ

vậy là ông chưa biết cái sướng rồi. có nhiều cái lắm.
cầm cơn wl lure mod, có rất nhiều cái hay, như chạy phải như thế nào cho ko bị kẹt mod. lure vào góc nào đứng ở vị trí nào cho đánh dc cả đảm mod. chứ đánh trúng vài cong thôi thì té sớm.
cầm con dagger thì cảm giác rất sướng khi BS thành công. 1 hít 1 em. cảm giác sao mà mịnh mạnh mẽ thế :))
bow thì cần biết buff. buff sao cho max crit. vừa bắn phải vửa di chuyển , bắn con này gần chết thì phải nghía con khác để target cho lẹ . có những lần thả 4 mũi tên 4 em mod gục xuống ko lời trăn trối là , sướng !!
còn cầm con bis thì khỏi nói đi , sự sống của pt. mình chạy ra xa là tụi nó la oai oái :D
 
Cảm giác cầm 1 Char trong Olympiad cũng là 1 cảm giác rất đặc biệt ^^
 
Cảm giác cầm healer cầm sinh mạng của cả pt cũng rất chi là sướng, lần nào mà để pt nằm một đống cứ xác định là nghe chửi sướng luôn :5cool_big_smile:
Sướng nhất là cái thời cày chay lên 2x rồi mà ko biết cục ss là cái quỷ gì :2cool_sad:
 
Sướng nhất là cái thời cày chay lên 2x rồi mà ko biết cục ss là cái quỷ gì :2cool_sad:

Đang sống trong thời đại xe hơi máy bay đầy đủ thì người ta lại cứ mơ về thời kỳ đồ đá, con người đúng là khó hiểu.
 
sướng nhất em thấy có mỗi xài siếc toi thôi à :">
 
Back
Top