ta nhận sai vì ta không muốn cãi đôi co chi cho mệt...
cãi nhau thì thêm mệt cớ gì cãi cho cam!
Và ta khẳng định lần nữa, ta không sai ^^!
Ngữ pháp dĩ nhiên không ai sai cả. Mỗi cái lưu ý nhỏ thêm "s". Tại sao tôi nói mấy cậu "ngố". Vì cái tên TheImmortal mà mấy cậu tâm huyết đặt ra và thống nhất bên topic kia quá dài ko đặt cho tên G được. Nếu không "ngố" thì mấy cậu đã nhận ra là bỏ chữ "the" đi là xong rồi đâu để đến nỗi phải chuyển hẳn sang tên khác. Và khi nào thì dùng từ "ngố"? Khi mà cậu đang nói chuyện với bạn bè, anh em, người thân mà cậu coi là cùng trang lứa, bình đẳng với mình. Chứ muốn sỉ nhục nói móc thì tôi đã xài "ngu" rồi. Và cũng chẳng việc gì phải giải thích từ ngữ gì ra cả.
Tôi thì từ đây tôi biết tính chất của cậu rồi. Không những "ngố" mà khả năng đọc hiểu và thái độ còn quá trẻ con (Chả dám xài cái từ kia). Thay đổi lại cách ứng xử thì mới lớn nổi nhé. Xin lỗi luôn vì đã làm loãng topic.Uốc lưỡi 7 lần trước khi nói, trước khi nhận xét về tính chất của 1 con người. Không biết ai ngố, nhưng đừng nói người khác, có khi mình còn thấp hơn người ta đấy.
mà ko tìm thấy thread. thôi báo danh đại, mọi người chơi chung cho vui
vit là cái vô dụng nhất game này 