Chelsea FC- Happy New Year 2013

Status
Không mở trả lời sau này.
Đù , chả hiểu sao đá toàn mất điểm oan :v
 
Điss, xem ức chế vãi
Toàn dẫn trước 2 quả rồi bị gỡ. :-<
 
chả hiểu sao dạo này toàn bị gỡ bàn ở hiệp 2...hjx :8cool_amazed:
 
đệt sao cứ đá tầm 2-3h sáng là lại tạch là sao????
 
Vâng, mềnh là mềnh phục bác tét sát đất rồi :2onion60: Nếu bác tét còn có cái gọi là tự trọng thì nộp đơn từ chức đi :2onion60: Sau đó thì giải nghệ về lo nấu cơm giặt quần áo cho vợ con chứ chắc đ.éo có đội nào dám rước bác về nữa đâu :2onion60:
 
cái đệt , thủ kiểu l gì thế , mà gặp cech 2 trái đó bắt được rồi . v c


// bác nào lập nhà mới đi , nhà như shit
 
cứ cái màn ăn trước...xong bị vả vào mồm :2cool_go:
 
Dạo này toàn feed, đổi nhà đi :8cool_amazed:
 
Tét bụng to cầm đội nào mà chả thế, bạc nhược, ko có tí gì gọi là cá tính :3cool_nosebleed:

năm ngoái AVB dẫn mình còn thấy khá hơn.
 
Không phải vấn đề bạc nhược hay không các bác ạ. Hôm qua mình bỏ Siêu kinh điển, chỉ ngồi xem tình yêu đá. Ben béo hình như không nhận ra rằng Chelsea bây giờ không phải là Chelsea của ngày xưa hay Liverpool thời Ben nữa. Chel bây giờ không có những cầu thủ to khỏe để chơi phòng ngự, chống bóng bổng. Không có tiền đạo chuyên chơi kiểu 1 mình xoay sở kiểu Drogba nữa. Thậm chí thủ môn trận hqua cũng không phải là Cech để có thể chịu từng đợt tấn công liều chết của đối phương phút cuối trận.

Thế mà không hiểu sao, Ben béo vẫn dùng chiến thuật phòng ngự phản công khi dẫn 2 bàn. Có thể thấy rõ, khi ghi bàn thứ 2 xong, Ben béo liên tục ra hiệu cho đội nhà hạ thấp đội hình, tung Benayoun là cầu thủ cả năm không đá trận nào vào và cho B29 vào khi đã hết trận. Cầu thủ nhà bây giờ toàn là mỏng cơm, sử dụng khéo léo để giữ bóng là chính, thế mà thay vì tiếp tục thừa thế gia tăng sức ép, phát huy lối chơi ban bật đang càng lúc càng khởi sắc để đè bẹp đối phương thì lại rút sâu đội hình về. Kết quả tất yếu là 2 bàn cuối trận.

Từ khi Tez về chưa nói câu này lần nào, nhưng lần này thì phải nói Rafa outtt, plzzzz

Và đập mẹ nhà này đi, như kứt :6cool_beat_brick:
 
Nhớ mang máng cách đây mấy hôm có đọc ở đâu đó (bản english đàng hoàng), đại khái thấy lão bảo rằng thì là lão không xây dựng được lối chơi bằng đội hình hiện nay, rằng là cần mua, mua, mua thêm nhiềuuuuuuuuuuu nữa, đại loại là nên mua....Andy Carol :2onion58: và rằng là.......một đống những thứ shitty gì đấy nữa mà mềnh ngứa át quá đếch muốn đọc nữa nên skip luôn :1onion75: Lão còn đòi ngồi mọc rễ ở nhà ta nữa cơ, đm chứ ngồi mấy tháng đã thế này rồi, ngồi thêm tí nữa thì vất mẹ cả đội xuống Championship à :2onion58:
 
sáng h gvn bị cái gi` vào ko đc
mà dm ông tét này còn bất tài hơn matteo nữa, hết mùa này cút luôn là vừa
 
Nhớ mang máng cách đây mấy hôm có đọc ở đâu đó (bản english đàng hoàng), đại khái thấy lão bảo rằng thì là lão không xây dựng được lối chơi bằng đội hình hiện nay, rằng là cần mua, mua, mua thêm nhiềuuuuuuuuuuu nữa, đại loại là nên mua....Andy Carol :2onion58: và rằng là.......một đống những thứ shitty gì đấy nữa mà mềnh ngứa át quá đếch muốn đọc nữa nên skip luôn :1onion75: Lão còn đòi ngồi mọc rễ ở nhà ta nữa cơ, đm chứ ngồi mấy tháng đã thế này rồi, ngồi thêm tí nữa thì vất mẹ cả đội xuống Championship à :2onion58:

tạm quyền thôi mà đòi mua hẳn Andy Carol? :4cool_oh:
 
Mềnh vẫn chưa xem trực tiếp trận nào từ hồi Ben béo về, ko thấy tiếc
 
Toàn hòa 2-2, may mà Ars rồi Tot các kiểu cũng thọt cùng chứ không thì vỡ mồm .
 
Hic hic bác nào lập nhà mới đi, đổi vận thôi, dạo này đá đấm đen quá trời luôn :(
 
muốn hồi sinh dễ lắm
bỏ torres ra là xong :|
giờ tuyến giữa chẳng còn cái máy quét nào nên đâm ra ăn hành tê tái thật
thèm được xem cái thời Essien tiền vệ trụ thật đấy :2cool_go:
 
Tiền vệ thì dạo này toàn Ramires-Lampard cầy thì mệt cũng phải, lại còn không phải tiền vệ trụ thực thụ nữa chứ, chủ yếu hàng thủ toàn mất tập trung thêm Turnbull bắt tệ quá . Nói chung giờ chỉ có Cole là ổn định ở hàng thủ, còn đâu toàn trận đực trận cái .
Torres hôm qua được chấm cao nhất chứ cũng không tệ .
 
Hôm qua T9 đá tốt, chủ yếu là di chuyển không bóng tạo khoảng trống tốt và anh giữ bóng khá hơn hồi trước nhiều (hồi trước cầm bóng 2-3 nhịp là thể nào cũng mất).

Hôm qua mình nghĩ, thuần túy ta thua về chiến thuật thôi. 2 khoảnh mất tập trung ở hàng thủ là chuyện tất yếu trước việc tuyến trên liên tục mất bóng, đội hình dồn xuống dưới rất sâu, cộng với đẳng cấp của Turnbull là chưa cao...thế nên kết quả là 2 bàn gỡ.
 
[video=youtube;ZEWuG6lpGTU]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZEWuG6lpGTU[/video]

Ai nhắc Essien đó có ngay đây :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top