Xin chào tác giả
chào mọi người
KHÁT KHAO :
một vài hợp âm chưa chuẩn (hay tác giả cố ý như vậy ?)
nếu mình soạn hòa âm cho ban nhạc mình sẽ sửa lại các chỗ đó
tiết tấu : một số dân nhạc gọi đây là "xì lô xộp" (sorry mình hổng biết nguyên nghĩa English viết sao) giống như MAL (Christophe) và cả tỉ ca khúc khác nào giờ cũng theo tiết tấu này
THẾ GIỚI CỦA TÔI :
giống thể loại "Mưa Phi Trường" (Lam Trường ?)
không ý kiến
LÀM QUEN :
khúc đầu nên dạo từng nốt guitare, rụt rè, thăm dò v.v... (1 mình giọng hát với các nốt Guitare này thôi)
tiếp theo : đã tự tin phần nào : lúc này dàn nhạc mới xuất hiện, lên cao trào (người hát không tự đờn nữa, chỉ hát)
kết : đoạn này có vẻ không liên kết với đoạn trước vì đã đổi tiết tấu khác : người hát chỉ cần ôm đờn khảy vài nốt tượng trưng còn dàn nhạc sẽ cho 1 tay Guitarist cự phách (đờn thùng acoustic) "thăng hoa" lả lướt dùm trên nền nhạc cao trào
nhiều bạn góp ý là "không nên lên cao quá"
hay "sao thấp quá vậy"
v.v...
theo tui thì cao quá/thấp quá cũng chẳng nhằm gì miễn có ca sĩ chịu hát
cái chính là tác phẩm không được (và không nên) có âm vực quá rộng !
trước đây "Bài ca từ Tp mang tên người" (....
từ thành phố này người đã ra đi ... - Cao Việt Bách) âm vực quá rộng, giai điệu tiết tấu lại khiến ca sĩ & ban nhạc đương nhiên phải theo slow/slowrock, nhưng lại không đủ chu kỳ slow nên nó lẻ nhịp ; đờn bực mình lắm !
bạn tác giả cứ thử hình dung khi tác phẩm của mình được trình diễn bởi một dàn nhạc bự (còn ca sĩ chắc là chính bạn rồi)
như vậy lúc sáng tác cũng cần dự phòng khi có "ông bầu" hay Nhạc trưởng nào đó "dòm ngó" mà đề nghị được trình diễn tác phẩm của bạn !
như vậy sẽ sáng tác chặt chẽ chỉnh chu hơn
vì khi được trình tấu với dàn nhạc lớn (>< 10 nhạc cụ) : hay/dở của tác phẩm sẽ khiến người soạn hòa âm khỏe hay mệt, reo lên khoái chí hay ... chửi thề quăng luôn hehehe
vì một tác phẩm khi trình diễn cần đủ 3 yếu tố :
- tác phẩm
- hòa âm
- ca sĩ (+ dàn nhạc) hay nhạc cụ solo
thường khi thành công vang dội : người đời chỉ nhớ Ca sĩ + tác giả sáng tác thôi chứ mấy ai nhớ công sức thầm lặng của người soạn hòa âm, ban nhạc đâu
chúc bạn tác giả ngày càng thành công

