tonberry king
Mr & Ms Pac-Man
- 6/10/12
- 191
- 1
Mình cũng thấy topic này rất hay,bổ ích nhưng lười post quá
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Dyne-Nhân vật trong Final Fantasy VII
![]()
“… Được rồi, tôi sẽ nói cho anh. Vì tôi muốn hủy diệt mọi thứ. Người dân trong cái thành phố này. Cả cái thành phố này nữa. Toàn bộ thế giới!”
Dyne là một NPC trong Final Fantasy VII. Anh là người bạn thân của Barret, và họ sống ở Corel. Dyne là cha ruột của Marlene.
Cốt truyện
Khi Shinra Electric Power Company muốn xây dựng một Mako Reactors gần thị trấn, Dyne đã phản đối điều đó, nhưng vẫn để cho họ xây. Khi có một vụ nổ ở lò phản ứng, Shinra trút cơn giận vào thị trấn Corel và đốt cháy nó, giết chết vợ của anh, Eleanor. Dyne cho rằng Marlene cũng đã chết. Khi Barret và Dyne cố gắng chạy trốn khỏi Shinra, quân lính bắn họ, khiến Dyne ngã xuống một vách núi sâu, nhưng Barret đã giữ được cánh tay của anh. Nhận lệnh từ Scarlet, quân đội của Shinra bắn họ tiếp. Loạt đạn này đã bắn trúng cánh tay của hai người, khiến Dyne ngã xuống, làm hỏng cánh tay trái của anh và cánh tay phải của Barret.
Cho rằng người bạn của mình đã chết, Barret nhận nuôi Marlene. Dyne, giống như Barret, thay thế cánh tay mình bằng một khẩu súng máy. Dyne được cho rằng đã chết, tới khi Cloud và bạn của mình phát hiện ra có người bị giết ở Gold Saucer. Một người sống sót kể lại rằng họ bị bắn bởi một người đàn ông có cánh tay làm bằng khẩu súng máy, người mà ai cũng nghĩ là Barret mà không ngờ tới là Dyne.
Cả nhóm bị buộc tội là kẻ tấn công và bị bắt giữ. Không có nhà giam, họ bị ném thẳng xuống Corel Prison. Cả nhóm được Mr. Coates cho biết họ cần sự cho phép của Ông chủ (Dyne) để thoát khỏi nhà tù. Barret gặp lại Dyne, người vẫn còn đau khổ trước cái chết của gia đình mình và tình trạng của thế giới, Dyne tuyên bố rằng anh muốn hủy diệt mọi thứ, và đánh nhau với Barret. Sau khi Barret chiến thắng, anh nói với Dyne rằng Marlene vẫn còn sống, tuy nhiên, Dyne nói rằng cánh tay của anh đã nhúng quá nhiều máu và không có quyền gặp lại Marlene nữa. Hành động cuối cùng của anh là cho phép nhóm của Cloud rời khỏi nhà tù. Sau đó anh tự tử bằng cách nhảy xuống cái vực gần đó.
Dyne cũng xuất hiện trong tiểu thuyết Hoshi wo Meguru Otome. Từ sau khi cái chết của mình, Dyne bị dằn vặt bởi những kí ức về hành động của mình, và khẩu Gun-Arm thường xuất hiện với hình ảnh của máu. Nhờ sự giúp đỡ của Aerith, Dyne đã có thể thừa nhận rằng anh muốn thế giới bị phá hủy khi còn sống và thậm chí còn muốn giải thoát bản thân mình khỏi đau khổ và tìm thấy sự yên bình. Đáp trả lại điều này, Lifestream chấp nhận anh và anh được chào đón bởi hình ảnh của vợ mình khi anh tan ra.
Phát triển
Dựa theo Final Fantasy VII Ultimania Omega, Marlene lúc đầu sẽ là con của Barret chứ không phải của Dyne. Dyne lúc đầu muốn chiến đấu với Barret bởi vì anh vẫn còn có người thân trên thế giới này, trong khi Dyne lại không có. Dyne cũng có được đặt nhiều tên trong quá trình phác thảo, ví dụ như Duel, và Vicks.
Nguồn
"Ai lại đi dựng một ngôi làng ở giữa khu rừng chết này vậy nhỉ...?"
— Garnet til Alexandros XVII
Làng Black Mage là một địa danh nằm trên Lục địa Phía ngoài (Outer Continent) trong Final Fantasy IX. Cư dân nơi đó là những Black Mage có ý chí, nhận thức được sự việc và mong muốn có một cuộc sống bình lặng. Họ chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài tại ngôi làng của mình nằm sâu trong khu Rừng Chết (Dead Forest).
Cốt truyện
Zidane cùng cả nhóm biết được về những Black Mage có nhận thức về bản thân từ các Người lùn tại Conde Petie và quyết định lên đường tìm kiếm họ. Cả nhóm cũng xoay sở tìm thấy khu rừng nhưng các Black Mage tại đó bạn đầu đối xử với họ khá lạnh nhạt: họ bỏ chạy, nói xấu và từ chối tiết lộ cho nhóm biết đường đến Cung điện Sa mạc của Kuja. Tuy nhiên, sau khi Vivi cùng nhóm kết thân với Mr. 288, anh nói cho Vivi biết vị trí cung điện là nằm trên bờ đông của lục địa. Sau khi nhóm trở về từ Terra, bộ tộc Genome cũng định cư tại Làng Black Mage. Các Black Mage cố dạy cho Genome biết nhiều điều về sự vật thuộc Gaia dù bản thân họ cũng chưa tường tận mọi thứ. Có hai Black Mage trong làng cũng nuôi một chú Chocobo mang tên “Bobby Corwen”.
Bí mật
Black Belt
Trong lần đến làng đầu tiên, người chơi sẽ gặp khá nhiều đoạn ATE. Trước khi nói chuyện với người chủ cửa hàng trong màn tiếp theo, người chơi sẽ phải chờ cho đến khi ATE “Cuộc sống thường ngày” xuất hiện trên màn hình và xem nó trước các cảnh khác trong danh sách. Black Mage đó suy nghĩ về cuộc sống buôn bán của mình. Người chơi sau đó có thể ghé qua cửa tiệm và nói chuyện với người bán hàng, chọn câu “Tôi lấy cái thông thường”. Anh ta sẽ tạm thời rời khỏi vị trí đằng sau quầy tính tiền và lục tìm trong mớ kho hàng. Nhờ vậy, người chơi sẽ có cơ hội leo lên thang đằng sau quầy tính tiền và lấy item Black Belt trong chiếc thùng phía trên. Nếu người chơi không làm theo những bước trên tại thời điểm này để lấy món item, họ sẽ phải chờ đến tận đĩa 3.
Máy hát tại nhà trọ
Nếu người chơi đấu giá được 2 key item Doga Artifact và Une's Mirror (Unei) tại Nhà đấu giá Treno và sau đó đến kiểm tra chiếc máy hát tại nhà trọ, nhạc nền sẽ đổi sang bài “Dorga and Unei's Theme” trong Final Fantasy III.
Kho báu
Virgo Stellazio coin
Elixir
Gysahl Greens
Ether
2000 Gil
843 Gil
Black Belt (Đĩa 2/3)
Nguồn
Mình đang thắc mắc tại sao bạn không tự viết mà lại phải lấy source từ 1 forum khác?
Vậy post qua đây làm gì?
Lôi 1 topic cũ lên rồi post bài từ nơi khác qua ~~, thà đừng lôi lên thì hơn.
Tự viết đi chứ leech ở 1 nơi khác về rồi bỏ cụt ngủn 1 cái nguồn cho xong thế thì mỗi ngày không biết bao nhiêu hình về series cũng ra đâu
Trong FFFC mình thích nhất thớt này,OK các bạn đã nói thế mình sẽ không post nữa.

Rảnh rỗi ngồi lôi lại topic mà mình thích nhất cái. Các bác vào phát triển tiếp đi cho hàng ngày có cái đọc :3
^ Lão đã chơi xong rồi cơ à. Bắt đầu làm mission với lên Tier 3 thôi, hehe
Bức hình về 4 vị chiến binh huyền thoại (Dawn of Warrior) những người 30 năm trước đã phong ấn Ex Death trong thế giới của Final Fantasy V.