Tây Du Giáng Ma -“Vua hài” Châu Tinh Trì làm đạo diễn 2013!

khuyến mãi cho thành viên thì 1 năm trở lại đây mới có thôi, chứ trước đó thì như... :))

nói chung là có gắng lên luôn thẻ bạch kim để xem có gì mới ko, chứ khuyến mãi hay event thì lâu lâu mới có, chán chết.
 
Mình đang nói hiện tại mà, chứ 2 năm trước thằng Galaxy có vụ 5 cặp vé đc tặng bắp nước đấy, giờ đóng mịe rồi
 
Xưa cả Mega lẫn Gala có vụ đặt vé ko cần thanh toán thẻ ngân hàng, trước toàn chơi đặt sẵn chỗ rồi gần chiếu nhào lại lấy, lỡ ko coi được cũng chả sao :3cool_embarrassed:, giờ lần nào cũng chạy như vịt ra mua :9cool_pudency:
Làm thẻ Mega rồi mà quên nick giờ chả biết được nhiêu điểm rồi :6cool_boss:
 
Xưa cả Mega lẫn Gala có vụ đặt vé ko cần thanh toán thẻ ngân hàng, trước toàn chơi đặt sẵn chỗ rồi gần chiếu nhào lại lấy, lỡ ko coi được cũng chả sao :3cool_embarrassed:, giờ lần nào cũng chạy như vịt ra mua :9cool_pudency:
Làm thẻ Mega rồi mà quên nick giờ chả biết được nhiêu điểm rồi :6cool_boss:
Cái vụ đặt vé ko cần thẻ bất tiện 1 cái là phải ra sớm 30p trước khi chiếu => hoặc như thế hoặc chạy ra lấy vé trước, đặt như bây giờ thanh toán thẻ gọn gàng, gần sát giờ ra cũng đc
 
Hiện giờ Megastar hơn Galaxy các yếu tố sau:
_Có rạp ATMOS bên HV
_Có kính mới 3D nhẹ bên Pandora
_Nhiều gái đẹp để ngắm h, lâu lâu gặp celeb có thể tự sướng chung
_Các chương trình km cho thành viên (phắc Galaxy)
_Chiếu nhiều phim hơn và lâu hết hơn

Galaxy hơn:
_Giá rẻ
_Đặt vé online không cần là thành viên
_Chổ đái rộng và thoải mái =))

kết luận : 2D và 3D bình thường thì galaxy (tân bình)
film hot mới qua mega :D
 
Vừa xem hôm nay, hài thì cũng tương đối :)). Được cái film khá liền mạch làm mình ko bị chán khi xem :)). Mà hôm nay xem rạp cũng có nửa phòng thôi mà đa phần là các đôi, có mấy ông đi với gái mà cười cứ HÔ HỐ, to át mẹ cả rạp thì mình ngả mũ kính phục luôn =). Bị mất hứng khoản này ..
 
Lên Crescent Mall xem, giá đắt gần 2 lần galaxy. Nhưng xem xong không thấy tiếc. Rạp ngồi có 1/4 :))

Phim hay, hài, thoải mái, phim TQ lâu rồi mới xem phim khá thế này. 3 thằng đệ thằng nào mặt cũng bựa, vãi nhất là anh Trư :7cool_waaaht:

Âm nhạc rất tốt, cảnh quay, nhất là cảnh xa nhìn phong cảnh chán òm, toàn kỹ xảo. Mà phim anh Châu chứ ko phải Trương Nghệ Mưu nên cho qua.

Gái em nào cũng xinh. Thư Kỳ chuẩn không thể tả. Diễn viên ai đóng cũng đạt, trừ main biểu cảm hơi tệ, được mỗi cái khóc nhè.

Mà em đệ trong băng Thư Kỳ hoá ra là người mẫu bikini, hèn chi nhìn vòng 2 ngon thế :7cool_extreme_sexy_

chau07077_d983b.jpg
 
Vừa xem hôm nay, hài thì cũng tương đối :)). Được cái film khá liền mạch làm mình ko bị chán khi xem :)). Mà hôm nay xem rạp cũng có nửa phòng thôi mà đa phần là các đôi, có mấy ông đi với gái mà cười cứ HÔ HỐ, to át mẹ cả rạp thì mình ngả mũ kính phục luôn =). Bị mất hứng khoản này ..

Chắc bác coi chung suất với bác Monk :))
 
Má trưa nay coi suất 3g50 ở Galaxy Ng Trãi tới nơi thấy đèn báo "sắp hết vé" mà hồi hộp bỏ me, ko lẽ lết tới nơi rồi ko coi đc. Cũng may mua kịp vé và chọn đc chỗ ngon. Và hơi bị bất ngờ khi Galaxy quyết định chiếu bản Cantonese chứ ko phải Mandarin mặc dù tiếng gốc của phim là Mandarin, dv toàn TQ đa phần.

Phim này đậm chất Châu Tinh Trì nhất chắc là đoạn Tôn Ngộ Không thả dê Thư Kỳ. Lời thoại với giọng điệu toàn lấy từ những phim xưa và từ vai của CTT.
 
Mới coi ở Megastar mà cười muốn lọt con :1cool_dribble:, các pác chê kĩ xảo phim này chứ mình thấy ngoài mấy cái cảnh xa xa khung rộng rộng hơi giả chứ mấy con quái với hiệu ứng làm tốt nhất trong mấy phim TQ rồi còn gì nữa :4cool_hungry:
Dự là sẽ xem lại lần nữa :2cool_misdoubt:
 
Mới xem ở megastar về xong ...cảm nhận :7cool_extreme_sexy_
Lâu rồi mới xem dc 1 bộ phim hay đến thế ..hix ngồi xem mà vừa cảm giác sợ hãi, cười thí mún té ghế và những lúc cao trào phim thì ko một ai trong phòng lên tiếng dc :7cool_extreme_sexy_ vì quá tình cảm
Phần kỹ xảo mình thấy phim làm good đấy chứ ^^
Lời thoại và tình huống trong phim đúng là chỉ có anh Châu mới có ...ko ai lẫn vào dc ..và hay hơn nữa đó cái kết của phim...rất chất nhưng ko nhàm chán...
 
Mình đang hy vọng anh Tinh làm phần 2 hành trình thỉnh kinh đây :7cool_extreme_sexy_, nhưng chắc không có vì nghe nói phim này cuối cùng của ảnh rồi :9cool_pudency:, với ku Huyền Trang ... chắc không có phần 2 :9cool_pudency:
 
Coi phim này mới thấy những phim VN lúc PR nói là làm theo cách CTT đúng là chưa tới đc :))
 
Đọc mấy bài lều báo VN viết dìm hàng quá. Biên tập phim tốt. Cười thì cười bể bụng, tình cảm thì hết cây, chân thật đi thẳng vào lòng người.
 
Vậy là niềm tin vào anh Tinh cuả mình đã đúng:2cool_confident:
Trước h phim anh Tinh có coi trailer bao h đâu, nên ko thể fán chất lượng film qua trailer đc
Tối nay đi xem mau và ngay thôi:2cool_confident:
 
tối qua ngồi xem mà cả rạp cười và có người còn la lên vì sợ hãi :7cool_extreme_sexy_
còn lúc Huyền Trang nói yêu pháp sư thì cả phòng ngồi im ko 1 tiếng ồn :4cool_baffle:
và xem phim xong thì bác nào mà cười ko dc thì mình cũng po hand
 
Phim này có bằng "Nhà có năm con điên" ko pà con :">:"> (Lưu ý ko = có thể hơn hoặc kém nhá )
 
phim này cứ nhìn mặt trư bát giới là mình lại thấy buồn cười rồi =))
 
Phim này có bằng "Nhà có năm con điên" ko pà con
Phim anh Châu mà bác lại so sánh với Nhà có 5 nàng điên ah :7cool_waaaht:
 
tối mai đi coi ròi , hồi hợp wa :X
 
Back
Top