chu_bao_luc2008
Legend of Zelda
- 11/5/07
- 1,176
- 27
Em hớt girl nhìn teen vãi.
Xin cho vui thế thôi chứ mình giờ mới có 26 tuổi, ra đời có 2 năm mà già lắm rùi, già cả trong lẫn ngoài. Người ta bảo trâu già thì thích gặm cỏ non, mà trẻ con thì lại thích chơi đồ cổ. Ngày xưa cũng thích vuốt keo, cũng nghe nhạc trẻ giật giật, thích chat chit nhắng nhít, tiếp xúc đầy đủ với CNTT và tất cả các loại văn hóa phẩm. Vậy mà giờ ko hiểu nổi + ko theo kịp suy nghĩ của các bợn trẻ. Nói đâu xa, các em trong công ty đa số 20-23 tuổi, thua mình có 3 tuổi mà nói chuyện với tụi nó đã thấy mình già vãi ra rùi. Nhiều lúc nó nói gì mình chả hiểu, nó nhắn tin mình ko đọc đc thành ra hố với sếp mấy lần vì quản lý mà ko hiểu cấp dưới nói gì --> làm chậm tiến độ
Haizz than ôi thời oanh liệt nay còn đâu
Xin cho vui thế thôi chứ mình giờ mới có 26 tuổi, ra đời có 2 năm mà già lắm rùi, già cả trong lẫn ngoài. Người ta bảo trâu già thì thích gặm cỏ non, mà trẻ con thì lại thích chơi đồ cổ. Ngày xưa cũng thích vuốt keo, cũng nghe nhạc trẻ giật giật, thích chat chit nhắng nhít, tiếp xúc đầy đủ với CNTT và tất cả các loại văn hóa phẩm. Vậy mà giờ ko hiểu nổi + ko theo kịp suy nghĩ của các bợn trẻ. Nói đâu xa, các em trong công ty đa số 20-23 tuổi, thua mình có 3 tuổi mà nói chuyện với tụi nó đã thấy mình già vãi ra rùi. Nhiều lúc nó nói gì mình chả hiểu, nó nhắn tin mình ko đọc đc thành ra hố với sếp mấy lần vì quản lý mà ko hiểu cấp dưới nói gì --> làm chậm tiến độ

Haizz than ôi thời oanh liệt nay còn đâu






Xong rồi hô Hà Nội làm *** gì không biết

,cơ mà chỉ nên mang tính cá nhân thôi,vô duyên đi lôi HN vào kiểu tự hào lắm ấy.

