Cần tư vấn gấp ạ. Em lỡ làm bạn gái có thai ạ , giờ phải làm sao đây !

  • Thread starter Thread starter mrhero
  • Ngày gửi Ngày gửi
cưới đê
phá tội lỗi lắm :(
 
đừng đặt quyết định vào 1 ng con gái, ở bạn ấy, nuôi hay ko bạn còn dựa ý nó thì nó nghĩ sau này làm chồng trong gd, làm cha đứa bé kiểu gì. bạn nên qd dứt khoát sớm đi, việc này cũng ko nên giấu gd, cứ nói với bố mẹ để bố mẹ tính cho.
 
21 tuổi, ăn học đầy đủ giờ kêu bạn gái phá thai ???????
Xin lỗi nhưng cũng phải chửi bạn 1 câu : Bạn là thằng khốn nạn *** đủ tư cách làm thằng đàn ông ... Đàn ông *** gì có gan làm *** có gan nhận.

Sorry mod nếu thấy mình chửi bậy, nhưng thật sự ko chịu đc !
 
Tình hình là e đã nt vs cô ấy rằng " A muốn fa vì h` mình còn tương lại sau này, vì a không chắc a có thể nuôi được 2 mẹ con vì a còn đi học và chưa có đi làm. Nhưng nếu e muốn giữ thì a sẽ chiều theo ý e và cùng cố gắng nuôi con cùng e" . Sau tn ấy thì bạn gái e k chấp nhận và kêu e là 1 thằng độc ác, muốn vứt bỏ đứa con của mình và đòi chia tay với e. H` e phải làm sao đây các bác :(. E và cô ấy rất yêu nhau ợ :(
thái độ của chú ko đáng làm đàn ông! nếu cảm thấy ko đủ điều kiện thì cố thuyết phục bố mẹ giúp cho!thiếu gì cách giải quyết!
 
về xin bố mẹ cưới thôi chứ sao chứ cái tin nhắn kiểu kia ko bị mọi người chửi là khốn nạn cũng uổng
 
Chuyện phá thai mà nhắn 1 cái tin là được á?! Phá hay không cũng gặp nhau mà bàn bạc, mọe.. Bạc phước mới vớ phải lão này
 
Vô đây cũng chả muốn chửi gì. Nhưng chỉ muốn nói một câu :"Hãy là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Phá thai là hành vi giết người mà ko phải nhận một bản án tử hình"
 
cho m chết chứ sao :4cool_baffle: ranh con nứt mắt đú đởn thì giờ chịu đi :4cool_baffle:
 
Vô đây cũng chả muốn chửi gì. Nhưng chỉ muốn nói một câu :"Hãy là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Phá thai là hành vi giết người mà ko phải nhận một bản án tử hình"

Đệch mẹ, mình cũng lỡ, hồi đầu cũng hoảng loạn lắm, nhưng rồi cũng tặc lưỡi đành theo:2cool_sad: Đang đi thú tội với các cụ...
Thế mà cuối cùng cháu nó bỏ 2 đứa mình mà đi:9cool_too_sad:
Mặc cảm tội lỗi khiến mình không thể tiếp tục yêu, và 2 năm rồi chưa dám tiếp tục với người phụ nữ nào khác:8cool_cry:
 
Phá thì phá có cái mẹ gì mà làm ko dám chịu các kiểu vậy các bố,sai qui hoạch thì giải tỏa thôi,đẻ ra rồi chăm lo ko dc rồi đem con bỏ chợ,sau này lại đổi ý thích con khác lại lôi nhau ra tòa các kiểu lúc đó gia đình đeo mo vào mặt .H chưa là gì thì giải quyết dứt điểm đi lo sợ cái gì vậy chủ thớt,nó thích chia tay thì cho nó chim cút luôn cho bỏ tật hù dọa các kiểu.
 
chỉ có 2 lựa chọn
1: phá thai. Tốn tầm 1 củ. 1 tháng thì vẫn được ko sao hết..
2: Để lại= cưới. Thế thôi
có gì phức tạp đâu.
Nhà có điều kiện thì cưới, nhà không có điều kiện mà cứ thích đi chân trần là kém hiểu biết

Nếu Người yeu đòi giữ lại, và đòi chia tay.
Đấy là lúc phương án 3:
mỗi tháng 1 triệu 8. Chấp nhận thôi.. Nói luôn là anh sẽ không cưới
 
tình hình có 1 bác suýt chết và 1 bác đang chuẩn bị chết, phải công nhận các bác liều vô đối...:4cool_oh:
 
Máu mủ ruột thịt, dù sao cũng là cục máu cục thịt sao lại nỡ tước đi thế .
Nói thật chứ các bạn thanh niên chỉ chết vì sướng mà ko bh nghĩ về sau về dài. Chấp nhận sự thật đi. Nếu bạn phá sau này suy nghĩ rồi bạn ko dút đc cái áy náy trong người đc đâu, ko cẩn thận tuyệt hậu luôn !
 
chủ thớt đâu rùi, tình hình chiến sự ra sao vào cho anh em biết cái..
 
Dự là anh ấy đã viêm sọ não và đã bại liệt vì quá nhiều gạch đá từ các bô lão gamevn, từ bạn gái and gđ, tội thằng nhỏ lớn tướng thế mờ chẳng bik ba con sói để phòng thân haizzz
 
liều thì chịu thôi chứ sao giờ, sướng rồi thì giờ khổ, haizz cơ mà cũng tội nghiệp
 
chả ai trách việc làm dại dột, trách cái việc 3 phải và ko dám gánh trách nhiệm kia thôi, hơn tháng rồi, phá hay ko phá thì cũng cho con gái ngta 1 lời dứt khoát, à ừ 3 phải như thế làm ng lớn còn ko đc nữa là làm chồng, làm cha.
 
chả ai trách việc làm dại dột, trách cái việc 3 phải và ko dám gánh trách nhiệm kia thôi, hơn tháng rồi, phá hay ko phá thì cũng cho con gái ngta 1 lời dứt khoát, à ừ 3 phải như thế làm ng lớn còn ko đc nữa là làm chồng, làm cha.
ok chuẩn men, bạn nói đúng..:4cool_beauty:
 
Nặng quá vào viện phá.

Giờ phá đầy ra ấy mà. Chi phí tầm 1 củ đổ lại, phá bằng thuốc, mất công theo dõi, không đau lắm, lại an toàn, ít di chứng.
 
Nặng quá vào viện phá.

Giờ phá đầy ra ấy mà. Chi phí tầm 1 củ đổ lại, phá bằng thuốc, mất công theo dõi, không đau lắm, lại an toàn, ít di chứng.
Vấn đề là tội nghiệp đứa bé thôi, cũng là 1 con người, mình làm rùi bắt nó phải chết, khó khăn ở cái đó
 
Back
Top