The Walking Dead Season 04 (ongoing)

theo như cái promo cuối season này thì dám tập sau governor chặt tay anh Rick lắm:7cool_feel_good:

team rick bây giờ có súng nhưng vẫn thiếu người so với bên kia:1cool_look_down: nếu đi đánh bất ngờ thì may ra có khả năng thắng, chử để bị bên kia đánh trước thì khó mà thnag81 được
 
một điểm lạ ko biết plot hole ko, vì theo như Merle lẫn Governor xác nhận là có người giám sát và phuc kích nhóm Rick 24/24 để ko trốn thoát hay kiếm supply dc, Rick dễ dàng lái xe ra mà ngoài kiếm súng mà ko gặp trở ngại gì, nếu vậy thậm chí có thể dẫn theo cả đoàn chuồn luôn, đỡ phải nhọc công kiếm súng ;))
 
cái khúc bỏ rơi thằng xin đường rồi sau đó dừng xe lại lấy cái túi ngủ và đồ còn sót lại đối nghịch với cảnh Daryl và Merle xông vào cứu cho đám Mễ ở tập trước

ông Morgan cái khúc ổng nói thằng con bị vợ ăn mà ổng hông dám bắn mình thấy nghi nghi, nói chung là không tin cho lắm:8cool_amazed: thêm nữa là hometown của Rick là Cynthiana, KY, tới Atlanta là khoảng 400 miles hay hơn gì đó rồi, Woodbury, GA hình như khoảng 100 miles từ Atlanta, chắc cũng phải quất 2-3 thùng xăng, đi về đi lại cũng khá lâu mà trong phim hơi điêu phóng cái vèo một ngày là tới. Giả sử cái trại giam gần vậy thì tại sao Rick là cảnh sát ở vùng đó mà không biết tới cái trại giam mà đi vòng vòng nguyên cả mùa đông? Ở miền Nam Mẽo thì tiệm súng đầy ra, gặp mình mà có cơ hội thì chộp ngay cuốn danh bạ điện thoại ngay từ đầu...
 
Mấy Hôm nay bận quá giờ mới vào update được. Update tất cả bản 720p cho những người vào sau vậy. Have Fun Guys
 
mịe quả lấy tấm ảnh ảo hơn cái chảo :4cool_oh:
 
Các bác cho mình xin tên của Ep 12 :)
 
cái khúc bỏ rơi thằng xin đường rồi sau đó dừng xe lại lấy cái túi ngủ và đồ còn sót lại đối nghịch với cảnh Daryl và Merle xông vào cứu cho đám Mễ ở tập trước

ông Morgan cái khúc ổng nói thằng con bị vợ ăn mà ổng hông dám bắn mình thấy nghi nghi, nói chung là không tin cho lắm:8cool_amazed: thêm nữa là hometown của Rick là Cynthiana, KY, tới Atlanta là khoảng 400 miles hay hơn gì đó rồi, Woodbury, GA hình như khoảng 100 miles từ Atlanta, chắc cũng phải quất 2-3 thùng xăng, đi về đi lại cũng khá lâu mà trong phim hơi điêu phóng cái vèo một ngày là tới. Giả sử cái trại giam gần vậy thì tại sao Rick là cảnh sát ở vùng đó mà không biết tới cái trại giam mà đi vòng vòng nguyên cả mùa đông? Ở miền Nam Mẽo thì tiệm súng đầy ra, gặp mình mà có cơ hội thì chộp ngay cuốn danh bạ điện thoại ngay từ đầu...

Phim mà bác :D, mà đúng là điêu thật, chạy về tới tận nhà để tìm kho súng trong đó từ SS1 đến SS2 phải lang thang đi biết xa
 
ở trong quán nước lúc thằng Carl lấy cái bức ảnh hình như là có vợ của ông Morgan, để ý sẽ thấy(lúc chuồn ra ngoài ấy)
 
Các bác cho mình xin tên của Ep 12 :)

Bác Evil Spirits dạo này hok thấy up hình girl xinh nữa vậy :5cool_big_smile:

Tặng bác nè:
Tập 13: "Arrow on the Doorpost"
Tập 14: "Prey"
Tập 15: "This Sorrowful Life"
Tập cuối: "Welcome to the Tombs"
 
Dạo này nhìn gái đẹp là tự kỉ , nên thôi không Up hình nữa :1cool_byebye:
Ep sau chưa hẳn đã chiến , mới chỉ thảo luận thôi thì phải :-?
Team Rick tuy thua về số lượng nhưng ăn nhau ở cái chất lượng , Mem nào Mem nấy chất . Team kia toàn lính mới , ăn sao được \m/
 
chính ủy Rick đang bị CDSHT thì chưa chắc à nha, cầu trời tối ngủ bị thằng cha xin đi đường nó hiện về bóp cổ :6cool_beat_brick: mấy tập sau này mới biết chị đen múa kiếm thì hay mà bắn súng thì gà =))
coi bộ showrunner mới có tí thiện cảm với fan rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil] nghe bảo sau này michone phản bội rick đi theo andrea:1cool_byebye: [/spoil]
 
Rick ko giúp nhưng cũng ko hại, còn đồ supply thì dại gì ko lấy :-"

Còn hơn wood bury, đi cướp người sống luôn.

Vậy là tốt lắm rồi :1cool_look_down:
 
Qua tập này, đoạn cuối thổ lộ thì Michonne không phải là lesbian rồi
đạo diễn lừa tình vãi =))

Haiz, tập sau Rick bị Governor + Andrea lừa tình, lành ít dữ nhiều :2cool_burn_joss_sti
 
Team Rick ít người, tuy chất nhưng chỉ choảng lại đc nếu bọn kia tấn công trực diện thôi. chứ bọn kia mà biết ngóc ngách do mấy thằng chỉ điểm thì ăn hành là cái chắc.
Cái vụ lái xe đi lung tung hình như ss2 có đoạn đi đến thành phố nào đó thấy vo vọng rùi mới quay ngc lên hay sao ấy nên đi về nhà mới gần thế chứ.
 
Tối nay tranh thủ lúc thức chờ Mu đá , ngồi chiến :))
 
đúng cái thằng cần giúp thì lại bỏ rơi nó lại trên đường :|
 
đúng cái thằng cần giúp thì lại bỏ rơi nó lại trên đường :|

Sao thím biết là cần giúp ??? :3cool_nosebleed:
Mỗi lần Rick cứu người là trong nhóm có người hy sinh, nên bỏ rơi cũng phải
 
bạn nào đọc truyện cho mình hỏi chút là ở tập mới nhất trong truyện thì nhóm của rick đã đi đến đâu rùi
 
Back
Top