AkaramiShiro
C O N T R A
- 20/1/13
- 1,790
- 5
- Thread starter
- #601
Lên google gõ chữ Invisible clothes + sims 3 là nó ra ngay ấy mà.
Hehe biết hỏi mấy cái vấn đề này là Mari rành lắm mà- - - Updated - - -
Tối nay UPDATE THÊM 1 CHAP 24 nữa rồi bế quan...
Chap 24 này cảnh lớp học đáng lẽ ra phải đông học sinh nhưng mong mọi người hiểu cho ko phải mình lười control số lượng lớn sims mà thực ra là do TS3 nó chỉ cho control tối đa là 7 con sims trong đó thì Kuro, Sora, Haruko, Eri, Ushio, Sakata là chiếm mất 6 slot rồi nên muốn một lớp vài chục đứa là chuyện lực bất tòng tâm của tác giả...
Chỉnh sửa cuối:
một cái lớp của ta cũng chỉ có 12 đứa học sinh + cha thầy giáo thôi, thì mi sims 3 dzậy cũng là hay rồi
Lúc đầu định cho Ushio chung lớp với Kuro
có lẽ là tình cờ lơn tơn trog trường và nhìn thấy bóng hình ấy phớt qua, kuro vội chạy theo mà wên mất có hẹn với sora, nhưng chạy theo tìm ko đc đến khi thất thần trở về thì Sora đã chờ mòn mỏi
Hên mà bà chị làm truyện cổ trang chứ làm truyện học đường chắc em với bà chị đụng hàng ầm ầm, suy nghĩ giống nhau thật
Ờ cũng đúng truyện thằng em nó ko phải tình cảm học đường, The Fate 1 có chút chút tình cảm học đường nhưng nó chỉ là nền tảng để phát triển The Fate 2 thôi, nội dung The Fate 2 mới là chủ chốt để tên comic này có tên là The Fate
hỡi thế gian tình là gì
Chap này sẽ hơi lâu đây ko biết hôm nay có hoàn thành được ko...Thôi gì ko kịp thì qua mai nữa. Chất lượng hơn tốc độ mà 


sao nói điều khiển max 7 sims mà nhỏ mari đk đc 8 con kìa @@
Tình hình là hôm nay ko xong chap mới nổi rồi...mai up nhé mọi người
Đại loại là lão Kenji lại khùng khùng nên quyết định nâng cấp trường St.Ishiyama thành học viện nên cho xây nguyên cái học viện mới và tụi vai chính bắt đầu chuyển vô đây học tiếp và Ushio xuất hiện. Học viện St.Ishiyama trước là trường cấp 3 St.Ishiyama là nơi quy tụ thành phần bao gồm công tử, tiểu thư của các tập đoàn lớn, ngoài các thành phần trên thì muốn vào trường này phải qua bài kiểm tra đầu vào rất khó...Nhưng kinh hoàng ở chỗ là bài KT kiểm tra chất lượng mỗi năm càng khó hơn (