Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

vái trời ko chết, trời ơi, chết thì còn ai đọ với thằng Dũng :((
 
Ơ Địch die rồi sao@@,thế là hok có bộ Địch ngoại truyện àh@@
 
bên comic trong topic DPVD fc chỗ người ta đang tiếc thương buồn bã có thằng vào phán câu "Mạnh hơn nên thắng thôi" nghe trơ trẽn vãi ra:1cool_choler:. Xong bị chửi lại la oai oái :8cool_tire:.
Anh Địch ơi, anh chết ko can tâm và em cũng ko can tâm khi nhìn anh chết :((
 
địch ơi là địch :((
 
Từ lúc đấu tới giờ thằng Dũng được buff từa lưa lại còn bị LTT ăn hôi nữa :1cool_choler: thật bất công cho anh Địch quá :6cool_beat_shot:
 
Đệch! Ku Địch chết đi cho lành, dám đối đầu với anh Dũng idol của ta à.:6cool_ah:

Ku Xích lại bố láo nhận giặc làm cha, đệch lão viết truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
mịa cụ dũng éo nhờ buff là bị vi đà cho ăn hành từ lâu rồi, éo mịa thế chứ :-<. Tội nghiệp nhất anh vi đà luyện đc cửu tiêu chân kinh mà lại éo có võ công của võ đang, hợp 2 bộ võ công võ đang lại mà luyện thì :-<.
 
Dù tiếc thương cho DPVD nhưng mình nghĩ thế cũng đc vì ku Dũng cũng sắp chết rồi, xem như chiến thắng vinh quang nhất trước khi ra đi =). Mỗi tội thằng con lại nối nghiệp cha nuôi chứ ko theo cha ruột
 
ủa sao bây giờ không đọc hay down gì được nữa hết vậy các bạn...?
 
dù anh vi đà có hợp nhất cửu tiêu vs võ công võ đang cũng chả bằng trương tam phong dc đâu vì ý cảnh võ công anh ý ko bằng nên ko có khả năng phát huy nó như trương tam phong trong khi võ cụ phong yêu cầu hiểu thấu ý cảnh thì mới phát huy dc :8cool_tire:
trong khi võ của cụ vương trùng dương thì ko yêu cầu cao như thế chỉ mỗi tội khó đột phá thôi :8cool_tire:
 
Chưa chắc... Tác giả mà muốn buff thì Không Ngã, TKT sẽ nhảy vào giúp Vi Đà đột phá cảnh giới cao nhất CTCK luôn:))
Nhưng anh Vi Đà nhân vật phụ chấp nhận số phận hẩm hiu thôi;))
 
Mấy cái bộ ngoại truyện mình đã đọc, từ Vương Phong Lôi I + II , Hỏa Vân Tà Thần 2 , Thạch Hắc Long ngoại truyện vẽ nhân vật xấu và thô kinh hồn.
Nhân vật nét mặt không có cái " thần " , mà nhìn đứa nào cũng hao hao nhau, đánh nhau thì cứng ngắc.
Đúng là bác Khưu không vẽ nhìn chán hẳn, mặc dù trận cuối Hỏa Vân đấu Đông Phương, rất hay nhưng chả bằng trận trong Tân tác được.
Ngoại truyện thấy mỗi Hỏa Vân Tà Thần 1 là đỉnh nhất :D
 
Đúng là ngoại truyện vẽ mặt nhân vật ở mấy góc na ná nhau =,=, xem lắm lúc cứ nhằm với nhau
 
nhà xuất bản sắp tới tập anh vi đà 1 mình solo hỏa vân tà thần, mà cái truyện này ngay cả boss cũng được buff tình thần chiến thắng như main, số xui cho vi đà.
 
Mà ai biết tr này kết thúc làm sao ko? Hay tác giả còn đang vẽ tiếp @___@
 
Tình hình là hình như vẫn tiếp tục chưa có ý định dừng lại,cũng gần 700 chương rồi thì phải
 
nhà xuất bản sắp tới tập anh vi đà 1 mình solo hỏa vân tà thần, mà cái truyện này ngay cả boss cũng được buff tình thần chiến thắng như main, số xui cho vi đà.
NXB nào vậy??? H mới biết vẫn còn xuất bản... Mà xem không màu chán lắm đợi bên ComicVN vậy;))
Truyện này boss được buff mạnh hơn main nhiều:)) Xem HVTT 2 thì biết, DPVD, HVTT được buff liên tục:))
 
mà ko hiểu TKT nếu vẫn là bán tiên thì sống dc thêm bao nhiêu lâu nữa nhỉ chứ thêm 1,200 năm nữa thời đại khám phá vũ trụ mà để người ta thấy 1 lão giả mặt cổ trang cưỡi kiếm bay bay thì éo hiểu sẽ thế nào nữa:3cool_nosebleed:
 
Lão TKT có hoàn đồng quyết chết thế nào được:)) Trong HVTT 1 lão phi thăng trượt biến về trẻ măng đây... Lúc dạy võ cho kiếm ma cũng chỉ có ~40 tuổi
Lão muốn phi thăng chỉ vì muốn gặp lại người yêu Túy Oa thôi;)) Điểm này khiến ta rất thích lão :x
 
hình như người yêu lão chết rồi thì phải vậy chả hiểu dù lão có phi thăng đc thì cũng làm sao mà gặp lại người yêu chả lẽ chết mà hồn cũng lên tiên giới dc :4cool_oh:
mà nếu thời đại này mà lão vẫn chưa phi thăng dc thì 1,200 năm nữa lão định phi thăng kiểu gì khi mà chỉ cần ló mặt ra noài khéo lại bị mấy cái phi thuyền coi là UFO mà bắn hạ:2cool_go:
 
Back
Top