Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
ít ra nhìn cái đội hình nó cũng tự tin hơn mấy anh trước
chủ yếu nó có ông hlv cũng thuộc hàng "số má" ở c1 nên có thêm chút tự tin
tất nhiên trình độ "đọc" trận của Ancelotti theo lí thuyết vẫn dc đánh giá cao hơn Vivanova rồi :)
về việc bác đánh giá về Ibra mình thấy cũng hơi thiếu khách quan cho hắn!
hồi đá inter,1 mình hắn đá solo
hồi đá barca,đã biết ghi bàn ở trận cầu lớn nhưng do trục trặc với BHL nên ra đi
hồi đá AC,cũng 1 mình hắn gồng cái hàng công của AC

Năm nay mình nghĩ Ibra có nhiều vệ tinh xung quanh tốt như Lavezzi,Menez,Moura hay Pastore nên rất có thể "bùng nổ",barca rất kị giơ banh bổng mà :)

Ibra ko có duyên với C1 nhưng hắn đá ko tệ đâu :9cool_pudency:
 
mà các bạn cho mình hỏi rằng
vào vòng tứ kết này rồi đá luôn 1 tuần 4 trận lượt đi hay nó xé lẻ đá thành 2 lần,mỗi tuần 2 trận
hy vọng phương án 2,4 trận=2 tuần,xem live dc cả 4 trận

1 tuần 1 lượt, bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 4
 
Ngày trước thì có Lyon là hay được đá qua vòng bảng C1 nhất nhưng cũng chả vào nổi tứ kết. Còn mấy anh như Lít,Mông tơ,Mẹc xây thì lóp ngóp mãi éo thoát nổi cảnh ngân hàng điểm cho các đội khác ở C1
PSG mới nổi năm nay,dàn sao của nó to quá nên làm trùm giải pháp.
Vòng tứ kết sợ nhất gặp Juve,gặp được PSG cũng bớt lo đi nhiều. Ibra có bao giờ được đánh giá cao ở C1 đâu :))

:2cool_misdoubt: vào bán kết mùa 09-010 gặp bayern
 
Năm đó Tứ kết là 2 ông Marseille và Lyon đá nhau, Bayern thơm bốc trúng nhánh đấy nên cầm chắc vào Chung Kết. Nhánh kia là Inter đấu Barca ở Bán Kết
 
Năm đó Real gà thiệt chứ gì, năm đó Real chả có ai ngoài cassilas
 
Năm đó Real gà thiệt chứ gì, năm đó Real chả có ai ngoài cassilas

Đội hình năm đó cũng Kaka, Alonso, CR7, Higuain, Ramos... không biết gà là gà thế nào.
 
Thế cho hỏi đồng chí có nhớ HLV lúc đó là ai ko? Kaka, Cr7 mới về chưa hòa nhập lối chơi thì làm ăn gì được, cũng như ku hotboy Kagawa bên nhà đồng chí đấy :>. Mà lúc đấy thì Real thế nào? SKD trận nào thua trận đó, nội bộ lủng củng tinh thần đâu ra mà đá. Nói đâu xa, ngay như Chelsea này, bỏ 80 tr ra được cái gì? Line up sao này sao nọ mà HLV + cầu thủ ko cùng chí hướng thì đá = răng với ai?

Hay cứ phải có siêu sao kiểu này kiểu nọ thì thành vô đối :v?
 
Chả ai nói có siêu sao thì vô đối, nhưng cái đội hình đó mà nói chỉ có Casillas thì... :-"
 
Ờ, đúng nhở, phải có thêm cầu thủ lúc-đó-là cầu thủ của những trận đấu nhỏ Cr9 trym bé, là 1 Kaka mất tích ngay khi đặt chân xuống Bernabeu, là Pepe đồ tể ăn ban 10 trận liên tiếp, là 1 Ramos nóng tính sẵn sàng xơi thẻ đỏ một cách vớ vẩn :>? Tin vào ai ngoài Casillas đây?
 
Nói Real năm đó gà là chuẩn rồi, nhưng mà đó là phong độ nhất thời của bọn cầu thủ, giống như Persi đầu mùa dứt điểm bén thôi rồi, giờ thì tự nhiên cùn.
Còn nói riêng về cầu thủ thì hơi gay gắt đấy, CR mang C1 về cho MU rồi đi mà nói nó là của trận đấu nhỏ :-? Rồi Pepe Ramos nó nóng tính thì cũng chả liên quan đến trình độ. HLV không phải siêu sao trong giới HLV nhưng cũng không phải con gà như Roura của Barca bây giờ, hiện giờ đang dắt Malaga khá thành công. Và Cassilas cũng không phải là Oliver Kahn, thủ môn duy nhất có thể gánh cả đội bóng (tính từ lúc mình xem bóng đá từ năm 97 đến giờ).
 
riêng về thủ môn mình chỉ thích Chilavert :6cool_sure:
 
[video=youtube;gmcIPkSrUyQ]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=gmcIPkSrUyQ[/video]


Coi lại clip này thấy tội Bayern vãi. Năm nay 1 là Real 2 là Bayern ăn C1. Bayern 2 năm rồi lỡ hẹn :( Đội hình ngon quá mà ko ăn cũng uổng
 
cái độ hình của RM lúc đó mà dám bảo chỉ có mỗi Cassilas =))
 
[spoil][video=youtube;gmcIPkSrUyQ]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=gmcIPkSrUyQ[/video][/spoil]

Coi lại clip này thấy tội Bayern vãi. Năm nay 1 là Real 2 là Bayern ăn C1. Bayern 2 năm rồi lỡ hẹn :( Đội hình ngon quá mà ko ăn cũng uổng
mình vẫn tin rằng BM chỉ là 1 thằng hiếp gà ko hơn ko kém :))

chịu thôi :5cool_still_dreamin
 
chịu thôi :5cool_still_dreamin

có cơ sở hết đấy
2 năm vào chung kết c1 toàn thua (inter,chelsea)
trước khi MU dính red card hiệp 1 bị đè ra đá như con,nhớ ko lầm 3-0 thì phải =))
trận inter thì khỏi bàn,đíu có 1 trái banh nguy hiểm rõ ràng luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
có cơ sở hết đấy
2 năm vào chung kết c1 toàn thua (inter,chelsea)
trước khi MU dính red card hiệp 1 bị đè ra đá như con,nhớ ko lầm 3-0 thì phải =))
trận inter thì khỏi bàn,đíu có 1 trái banh nguy hiểm rõ ràng luôn

vô chung kết thua -> giỏi ăn hiếp gà
thắng nhờ đối phương ăn red card -> giỏi ăn hiếp gà :5cool_still_dreamin
:7cool_feel_good:
 
Nói Real năm đó gà là chuẩn rồi, nhưng mà đó là phong độ nhất thời của bọn cầu thủ, giống như Persi đầu mùa dứt điểm bén thôi rồi, giờ thì tự nhiên cùn.
Còn nói riêng về cầu thủ thì hơi gay gắt đấy, CR mang C1 về cho MU rồi đi mà nói nó là của trận đấu nhỏ :-? Rồi Pepe Ramos nó nóng tính thì cũng chả liên quan đến trình độ. HLV không phải siêu sao trong giới HLV nhưng cũng không phải con gà như Roura của Barca bây giờ, hiện giờ đang dắt Malaga khá thành công. Và Cassilas cũng không phải là Oliver Kahn, thủ môn duy nhất có thể gánh cả đội bóng (tính từ lúc mình xem bóng đá từ năm 97 đến giờ).

thì ta cũng chỉ bẩu là Real LÚC ĐÓ thôi chứ có bảo bây h đâu :">. Còn chú nào chỉ chực chờ a nói hớ để nhảy vào cười lấy cười để như ông nội Hehiha thì thôi a té, ko tiếp đâu :>
 
hình như bayern hễ vô ck là bị mấy clb của anh át vía, 5 lần về nhì hết 3 lần thua các đội bóng anh (trong tổng số 4 lần gặp đại diện anh ở ck)
 
Back
Top