quang169185
Donkey Kong
- 10/10/11
- 468
- 78
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ừ! Muốn thì up QR code lên, lưu ảnh về rồi decode là ra mà.
Ta google cái SMTD 096 đó ra xxx, vậy là chém được rồi![]()

viết nhật ký cho anh em đọc 
đành phải vào khu nước nông dưỡng thương 
áo 2 dây hở vai và khu bên trên ngực, lúc đầu thì k thấy khe nhưng xuống biển là thấy
và cũng vì là quần áo mặc ở nhà nên vải mỏng dính 
sau khi thấy có dấu hiệu là 6 em cần mời chuyên gia là các anh giai bên ngoài dạy bơi thì mình cũng chen 1 chân vào
sau 1 hồi lân la làm quen thì mình đã thành công trong việc dành lấy quyền dạy bơi cho em mặc đồ ở nhà kia
mới đầu thì em chỉ cho mình nắm tay kéo em tập nổi và tập đạp chân thôi
cơ mà do mình dạy nửa thật nửa k là bảo em ý nín thở + nhắm mắt lại cho dễ bơi nên mình cứ việc tia vào cái khe ngực trắng hếu trước mặt
sau vài lần kéo thì thấy mấy con bạn em đang tập bơi ngửa, thế là mình dụ em ý tập theo, nhưng mà có vẻ def của ẻm với mình vẫn còn khá cao nên k chịu cho mình bế mà lại nhờ 1 đứa biết bơi trong đám bạn của ẻm bế, mình thì cũng lân la lại gần chỉ đạo
lúc này thì mình mới để ý là cái quần nhỏ của ẻm màu đen
nhìn ẻm nằm ngửa mà ngực thì lộ khe, quần thì nổi bật một màu đen tuyền trông kích thích value ra
chẳng qua ẻm chỉ nổi đc 10s là sặc nước và chịu, chạy ra nhờ mình kéo đi tập đạp tiếp 
đó là đạp chân và nhảy ra đằng sau để nổi người
y như rằng ẻm đã chìm, mình vội sắp lại gần và bế ẻm
mới đầu ẻm còn k chịu cứ vùng vẫy như thể sắp chết đuối
mình mới bảo ẻm thả lòng người ra, chìm thì anh vớt lên
thế là sau 5s cố gắng ẻm đã nổi đc, mình cũng bế ẻm thêm vài s nữa rồi thả tay ra để tránh ẻm nghĩ mình lợi dụng ẻm
lúc ẻm bị sặc nước lần nữa thì đương nhiên là mình vào bế, ẻm bảo cho em xuống nhưng mình cứ dây dưa thêm vài s rồi mới đưa tay ra vuốt đùi ẻm để đè chân em xuống cho ẻm đứng
đương nhiên là mình vẫn ôm ẻm và ghì sát ẻm vào người, cơ mà có vẻ ẻm vẫn chưa buông ra def nên 1 tay thì níu vai mình 1 tay thì chống vào ngực mình đề phòng hung khí bị va chạm
cơ mà vẫn bị va chạm chút ít rồi 
cơ mà sau vài lần cố gắng thuyết phục thì mình lại thành công bế ẻm thêm nhiều lần nữa, trong quá trình đó thì tay mình cũng vuốt ve đủ chỗ, ngoại trừ khu tam giác ra vì mình k biết sau khi mình chạm vào thì ẻm có còn cho bế tiếp k
ngực ẻm thì mình cũng có sờ vài lần cơ mà k dám bóp, vì chỉ cần bóp nhẹ là ẻm sẽ nhận ra ngay và muốn đứng xuống, vì trước đó trong lúc vô tình thì 1 nửa bàn tay mình nằm trên mông ẻm, lúc mình nhận ra thì cũng bóp thử, ai dè bóp xong thì ẻm bị sặc nước và đòi đứng xuống 
lần đó mình bị chào cờ thế là lúc mình để ẻm chạm đất thì mình cố ý cạ thật mạnh vào mông ẻm
, nhưng mà vì gần đó có đám bạn của ẻm nên mình mới k làm quá, và có vẻ như em k nhận ra 

thì ra hắn đã biết trước mấy cái vụ thơm bơ này
may mà lần này bạo gan thử 1 lần chứ với cái tính nhát gái của ta thì đếch biết bao giờ mới được chạm vào 
3pts 
WoT! tldr!
39 emoticons!3pts
---
J/k.
Đồ cơ hội(FA Detected
)![]()
Mình mà đi bơi thì chỉ có chuyện người ta tự thân lết lại chổ mình thôi![]()

mịe nhát gái xấu trai như ta không biết tự tạo cơ hội thì đến bao giờ mới có gf 





_[Kyo]_;23002017 nói:bên box TG để code kiểu đó còn k chém thì mi chém kiểu gì, vả lại chẳng nhẽ cứ cái code đó là ếch ếch ếch àh
btw vừa đi tắm biển vềviết nhật ký cho anh em đọc
mới ra biển vì cái tội không chịu khởi động trước nên bơi vài vòng là có dấu hiệu chuột rútđành phải vào khu nước nông dưỡng thương
ai dè vừa vào thì thấy trên bãi cát có 1 dàn 6 em trông cũng bình thường, có 1 em là nổi bật, cả 6 em đều mặc quần đùi, cơ mà em nổi bật kia lại mặc đồ ở nhà đi bơiáo 2 dây hở vai và khu bên trên ngực, lúc đầu thì k thấy khe nhưng xuống biển là thấy
và cũng vì là quần áo mặc ở nhà nên vải mỏng dính
sau khi 6 em xuống nước thì chỉ có 1 em biết bơi, 5 em lại đang tập bơi, mình lân la lại gầnsau khi thấy có dấu hiệu là 6 em cần mời chuyên gia là các anh giai bên ngoài dạy bơi thì mình cũng chen 1 chân vào
sau 1 hồi lân la làm quen thì mình đã thành công trong việc dành lấy quyền dạy bơi cho em mặc đồ ở nhà kia
mới đầu thì em chỉ cho mình nắm tay kéo em tập nổi và tập đạp chân thôi
cơ mà do mình dạy nửa thật nửa k là bảo em ý nín thở + nhắm mắt lại cho dễ bơi nên mình cứ việc tia vào cái khe ngực trắng hếu trước mặt
sau vài lần kéo thì thấy mấy con bạn em đang tập bơi ngửa, thế là mình dụ em ý tập theo, nhưng mà có vẻ def của ẻm với mình vẫn còn khá cao nên k chịu cho mình bế mà lại nhờ 1 đứa biết bơi trong đám bạn của ẻm bế, mình thì cũng lân la lại gần chỉ đạo
lúc này thì mình mới để ý là cái quần nhỏ của ẻm màu đen
nhìn ẻm nằm ngửa mà ngực thì lộ khe, quần thì nổi bật một màu đen tuyền trông kích thích value ra
chẳng qua ẻm chỉ nổi đc 10s là sặc nước và chịu, chạy ra nhờ mình kéo đi tập đạp tiếp
sau khi kéo 2-3 vòng ra chỗ xa đám con bạn ẻm thì mình dụ ẻm tập nằm ngửa, mình dụ ẻm bắt chước làm theo mình mà mình biết là ẻm sẽ k làm đượcđó là đạp chân và nhảy ra đằng sau để nổi người
y như rằng ẻm đã chìm, mình vội sắp lại gần và bế ẻm
mới đầu ẻm còn k chịu cứ vùng vẫy như thể sắp chết đuối
mình mới bảo ẻm thả lòng người ra, chìm thì anh vớt lên
thế là sau 5s cố gắng ẻm đã nổi đc, mình cũng bế ẻm thêm vài s nữa rồi thả tay ra để tránh ẻm nghĩ mình lợi dụng ẻm
lúc ẻm bị sặc nước lần nữa thì đương nhiên là mình vào bế, ẻm bảo cho em xuống nhưng mình cứ dây dưa thêm vài s rồi mới đưa tay ra vuốt đùi ẻm để đè chân em xuống cho ẻm đứng
đương nhiên là mình vẫn ôm ẻm và ghì sát ẻm vào người, cơ mà có vẻ ẻm vẫn chưa buông ra def nên 1 tay thì níu vai mình 1 tay thì chống vào ngực mình đề phòng hung khí bị va chạm
cơ mà vẫn bị va chạm chút ít rồi
sau đó thì ẻm k dám tập nữa và đòi mình kéo tiếpcơ mà sau vài lần cố gắng thuyết phục thì mình lại thành công bế ẻm thêm nhiều lần nữa, trong quá trình đó thì tay mình cũng vuốt ve đủ chỗ, ngoại trừ khu tam giác ra vì mình k biết sau khi mình chạm vào thì ẻm có còn cho bế tiếp k
ngực ẻm thì mình cũng có sờ vài lần cơ mà k dám bóp, vì chỉ cần bóp nhẹ là ẻm sẽ nhận ra ngay và muốn đứng xuống, vì trước đó trong lúc vô tình thì 1 nửa bàn tay mình nằm trên mông ẻm, lúc mình nhận ra thì cũng bóp thử, ai dè bóp xong thì ẻm bị sặc nước và đòi đứng xuống
có lần kia do lúc bế bị sóng đánh nên 2 ngón tay út và áp út của mình lọt vào trong quần và chạm vào mép quần nhỏ của ẻmlần đó mình bị chào cờ thế là lúc mình để ẻm chạm đất thì mình cố ý cạ thật mạnh vào mông ẻm
, nhưng mà vì gần đó có đám bạn của ẻm nên mình mới k làm quá, và có vẻ như em k nhận ra
đến khi mặt trời sắp xuống núi thì ẻm và đám bạn của ẻm ra về, mình thì trước khi ẻm về cũng tạo cơ hội vuốt ngực ẻm 1 phát, cảm giác mấy đầu ngón tay chạm vào phần mà áo bị sệ xuống lộ ra thật là yo cmn most
sau lần này thì chiều nào mình rảnh mình cũng sẽ đi tắm biển và tìm mục tiêu dạy bơi![]()
mẹ hèn gì thằng bạn lớp ta ngày nào cũng đi tắm biển, anh em rủ chơi lol mà đếu chịu vàothì ra hắn đã biết trước mấy cái vụ thơm bơ này
may mà lần này bạo gan thử 1 lần chứ với cái tính nhát gái của ta thì đếch biết bao giờ mới được chạm vào
![]()





















bên box TG để code kiểu đó còn k chém thì mi chém kiểu gì, vả lại chẳng nhẽ cứ cái code đó là ếch ếch ếch àh



mi bị hội chứng voz ah , bộ lần đầu tắm biển chắc_[Kyo]_;23002017 nói:bên box TG để code kiểu đó còn k chém thì mi chém kiểu gì, vả lại chẳng nhẽ cứ cái code đó là ếch ếch ếch àh
btw vừa đi tắm biển vềviết nhật ký cho anh em đọc
mới ra biển vì cái tội không chịu khởi động trước nên bơi vài vòng là có dấu hiệu chuột rútđành phải vào khu nước nông dưỡng thương
ai dè vừa vào thì thấy trên bãi cát có 1 dàn 6 em trông cũng bình thường, có 1 em là nổi bật, cả 6 em đều mặc quần đùi, cơ mà em nổi bật kia lại mặc đồ ở nhà đi bơiáo 2 dây hở vai và khu bên trên ngực, lúc đầu thì k thấy khe nhưng xuống biển là thấy
và cũng vì là quần áo mặc ở nhà nên vải mỏng dính
sau khi 6 em xuống nước thì chỉ có 1 em biết bơi, 5 em lại đang tập bơi, mình lân la lại gầnsau khi thấy có dấu hiệu là 6 em cần mời chuyên gia là các anh giai bên ngoài dạy bơi thì mình cũng chen 1 chân vào
sau 1 hồi lân la làm quen thì mình đã thành công trong việc dành lấy quyền dạy bơi cho em mặc đồ ở nhà kia
mới đầu thì em chỉ cho mình nắm tay kéo em tập nổi và tập đạp chân thôi
cơ mà do mình dạy nửa thật nửa k là bảo em ý nín thở + nhắm mắt lại cho dễ bơi nên mình cứ việc tia vào cái khe ngực trắng hếu trước mặt
sau vài lần kéo thì thấy mấy con bạn em đang tập bơi ngửa, thế là mình dụ em ý tập theo, nhưng mà có vẻ def của ẻm với mình vẫn còn khá cao nên k chịu cho mình bế mà lại nhờ 1 đứa biết bơi trong đám bạn của ẻm bế, mình thì cũng lân la lại gần chỉ đạo
lúc này thì mình mới để ý là cái quần nhỏ của ẻm màu đen
nhìn ẻm nằm ngửa mà ngực thì lộ khe, quần thì nổi bật một màu đen tuyền trông kích thích value ra
chẳng qua ẻm chỉ nổi đc 10s là sặc nước và chịu, chạy ra nhờ mình kéo đi tập đạp tiếp
sau khi kéo 2-3 vòng ra chỗ xa đám con bạn ẻm thì mình dụ ẻm tập nằm ngửa, mình dụ ẻm bắt chước làm theo mình mà mình biết là ẻm sẽ k làm đượcđó là đạp chân và nhảy ra đằng sau để nổi người
y như rằng ẻm đã chìm, mình vội sắp lại gần và bế ẻm
mới đầu ẻm còn k chịu cứ vùng vẫy như thể sắp chết đuối
mình mới bảo ẻm thả lòng người ra, chìm thì anh vớt lên
thế là sau 5s cố gắng ẻm đã nổi đc, mình cũng bế ẻm thêm vài s nữa rồi thả tay ra để tránh ẻm nghĩ mình lợi dụng ẻm
lúc ẻm bị sặc nước lần nữa thì đương nhiên là mình vào bế, ẻm bảo cho em xuống nhưng mình cứ dây dưa thêm vài s rồi mới đưa tay ra vuốt đùi ẻm để đè chân em xuống cho ẻm đứng
đương nhiên là mình vẫn ôm ẻm và ghì sát ẻm vào người, cơ mà có vẻ ẻm vẫn chưa buông ra def nên 1 tay thì níu vai mình 1 tay thì chống vào ngực mình đề phòng hung khí bị va chạm
cơ mà vẫn bị va chạm chút ít rồi
sau đó thì ẻm k dám tập nữa và đòi mình kéo tiếpcơ mà sau vài lần cố gắng thuyết phục thì mình lại thành công bế ẻm thêm nhiều lần nữa, trong quá trình đó thì tay mình cũng vuốt ve đủ chỗ, ngoại trừ khu tam giác ra vì mình k biết sau khi mình chạm vào thì ẻm có còn cho bế tiếp k
ngực ẻm thì mình cũng có sờ vài lần cơ mà k dám bóp, vì chỉ cần bóp nhẹ là ẻm sẽ nhận ra ngay và muốn đứng xuống, vì trước đó trong lúc vô tình thì 1 nửa bàn tay mình nằm trên mông ẻm, lúc mình nhận ra thì cũng bóp thử, ai dè bóp xong thì ẻm bị sặc nước và đòi đứng xuống
có lần kia do lúc bế bị sóng đánh nên 2 ngón tay út và áp út của mình lọt vào trong quần và chạm vào mép quần nhỏ của ẻmlần đó mình bị chào cờ thế là lúc mình để ẻm chạm đất thì mình cố ý cạ thật mạnh vào mông ẻm
, nhưng mà vì gần đó có đám bạn của ẻm nên mình mới k làm quá, và có vẻ như em k nhận ra
đến khi mặt trời sắp xuống núi thì ẻm và đám bạn của ẻm ra về, mình thì trước khi ẻm về cũng tạo cơ hội vuốt ngực ẻm 1 phát, cảm giác mấy đầu ngón tay chạm vào phần mà áo bị sệ xuống lộ ra thật là yo cmn most
sau lần này thì chiều nào mình rảnh mình cũng sẽ đi tắm biển và tìm mục tiêu dạy bơi![]()
mẹ hèn gì thằng bạn lớp ta ngày nào cũng đi tắm biển, anh em rủ chơi lol mà đếu chịu vàothì ra hắn đã biết trước mấy cái vụ thơm bơ này
may mà lần này bạo gan thử 1 lần chứ với cái tính nhát gái của ta thì đếch biết bao giờ mới được chạm vào
![]()

đùa chứ ta biết lặn trước biết bơi, ta cho dù có chuột rút ở xa bờ cũng có thể lặn vào đượcLúc ấy đám bạn của ẻm mà hô lên "Hấp diêm" thì chắc đám bạn của ẻm cho con Kyo uống no nước ấy nhỉ :P
bị mấy lần rồi, không xi nhê 
tắm nhiều rồi, cơ mà lần đầu tiên đi bạo gan dạy cho gáimi bị hội chứng voz ah , bộ lần đầu tắm biển chắc![]()
mịe thì cũng tính là tập để mặt dày lên sau này cưa gái kiếm gf cho dễ 
ai biểu mi dạy ở xa, ta cứ đến ngực là được rồi, mà nó dìm ta xuống là ta bóp lại luôn chứ đùa àhbị 1 lần tởm rồi, éo mịa ra cứu đuối nó mà nó còn dìm ngược lại mình
đã bảo cứ từ từ, bình tĩnh rồi xong thế mà nó cứ day tóc day vai mình mãi, bực mình tống cho 1 cước bổ ngửa ra rồi chụp đầu con nhỏ kéo vào![]()

Cho xin ít points nào![]()
Chết cũng muốn phong lưu à_[Kyo]_;23002219 nói:đùa chứ ta biết lặn trước biết bơi, ta cho dù có chuột rút ở xa bờ cũng có thể lặn vào đượcbị mấy lần rồi, không xi nhê
tắm nhiều rồi, cơ mà lần đầu tiên đi bạo gan dạy cho gáimịe thì cũng tính là tập để mặt dày lên sau này cưa gái kiếm gf cho dễ
ai biểu mi dạy ở xa, ta cứ đến ngực là được rồi, mà nó dìm ta xuống là ta bóp lại luôn chứ đùa àh![]()

Chắc vậy. Toàn xin 10 mới được 1. Nếu dính cả 10 phát chắc đi nửa năm quáKhông phải xin thì ai cũng tặng như mềnh đâu![]()

_[Kyo]_;23002017 nói:bên box TG để code kiểu đó còn k chém thì mi chém kiểu gì, vả lại chẳng nhẽ cứ cái code đó là ếch ếch ếch àh
btw vừa đi tắm biển vềviết nhật ký cho anh em đọc
mới ra biển vì cái tội không chịu khởi động trước nên bơi vài vòng là có dấu hiệu chuột rútđành phải vào khu nước nông dưỡng thương
ai dè vừa vào thì thấy trên bãi cát có 1 dàn 6 em trông cũng bình thường, có 1 em là nổi bật, cả 6 em đều mặc quần đùi, cơ mà em nổi bật kia lại mặc đồ ở nhà đi bơiáo 2 dây hở vai và khu bên trên ngực, lúc đầu thì k thấy khe nhưng xuống biển là thấy
và cũng vì là quần áo mặc ở nhà nên vải mỏng dính
sau khi 6 em xuống nước thì chỉ có 1 em biết bơi, 5 em lại đang tập bơi, mình lân la lại gầnsau khi thấy có dấu hiệu là 6 em cần mời chuyên gia là các anh giai bên ngoài dạy bơi thì mình cũng chen 1 chân vào
sau 1 hồi lân la làm quen thì mình đã thành công trong việc dành lấy quyền dạy bơi cho em mặc đồ ở nhà kia
mới đầu thì em chỉ cho mình nắm tay kéo em tập nổi và tập đạp chân thôi
cơ mà do mình dạy nửa thật nửa k là bảo em ý nín thở + nhắm mắt lại cho dễ bơi nên mình cứ việc tia vào cái khe ngực trắng hếu trước mặt
sau vài lần kéo thì thấy mấy con bạn em đang tập bơi ngửa, thế là mình dụ em ý tập theo, nhưng mà có vẻ def của ẻm với mình vẫn còn khá cao nên k chịu cho mình bế mà lại nhờ 1 đứa biết bơi trong đám bạn của ẻm bế, mình thì cũng lân la lại gần chỉ đạo
lúc này thì mình mới để ý là cái quần nhỏ của ẻm màu đen
nhìn ẻm nằm ngửa mà ngực thì lộ khe, quần thì nổi bật một màu đen tuyền trông kích thích value ra
chẳng qua ẻm chỉ nổi đc 10s là sặc nước và chịu, chạy ra nhờ mình kéo đi tập đạp tiếp
sau khi kéo 2-3 vòng ra chỗ xa đám con bạn ẻm thì mình dụ ẻm tập nằm ngửa, mình dụ ẻm bắt chước làm theo mình mà mình biết là ẻm sẽ k làm đượcđó là đạp chân và nhảy ra đằng sau để nổi người
y như rằng ẻm đã chìm, mình vội sắp lại gần và bế ẻm
mới đầu ẻm còn k chịu cứ vùng vẫy như thể sắp chết đuối
mình mới bảo ẻm thả lòng người ra, chìm thì anh vớt lên
thế là sau 5s cố gắng ẻm đã nổi đc, mình cũng bế ẻm thêm vài s nữa rồi thả tay ra để tránh ẻm nghĩ mình lợi dụng ẻm
lúc ẻm bị sặc nước lần nữa thì đương nhiên là mình vào bế, ẻm bảo cho em xuống nhưng mình cứ dây dưa thêm vài s rồi mới đưa tay ra vuốt đùi ẻm để đè chân em xuống cho ẻm đứng
đương nhiên là mình vẫn ôm ẻm và ghì sát ẻm vào người, cơ mà có vẻ ẻm vẫn chưa buông ra def nên 1 tay thì níu vai mình 1 tay thì chống vào ngực mình đề phòng hung khí bị va chạm
cơ mà vẫn bị va chạm chút ít rồi
sau đó thì ẻm k dám tập nữa và đòi mình kéo tiếpcơ mà sau vài lần cố gắng thuyết phục thì mình lại thành công bế ẻm thêm nhiều lần nữa, trong quá trình đó thì tay mình cũng vuốt ve đủ chỗ, ngoại trừ khu tam giác ra vì mình k biết sau khi mình chạm vào thì ẻm có còn cho bế tiếp k
ngực ẻm thì mình cũng có sờ vài lần cơ mà k dám bóp, vì chỉ cần bóp nhẹ là ẻm sẽ nhận ra ngay và muốn đứng xuống, vì trước đó trong lúc vô tình thì 1 nửa bàn tay mình nằm trên mông ẻm, lúc mình nhận ra thì cũng bóp thử, ai dè bóp xong thì ẻm bị sặc nước và đòi đứng xuống
có lần kia do lúc bế bị sóng đánh nên 2 ngón tay út và áp út của mình lọt vào trong quần và chạm vào mép quần nhỏ của ẻmlần đó mình bị chào cờ thế là lúc mình để ẻm chạm đất thì mình cố ý cạ thật mạnh vào mông ẻm
, nhưng mà vì gần đó có đám bạn của ẻm nên mình mới k làm quá, và có vẻ như em k nhận ra
đến khi mặt trời sắp xuống núi thì ẻm và đám bạn của ẻm ra về, mình thì trước khi ẻm về cũng tạo cơ hội vuốt ngực ẻm 1 phát, cảm giác mấy đầu ngón tay chạm vào phần mà áo bị sệ xuống lộ ra thật là yo cmn most
sau lần này thì chiều nào mình rảnh mình cũng sẽ đi tắm biển và tìm mục tiêu dạy bơi![]()
mẹ hèn gì thằng bạn lớp ta ngày nào cũng đi tắm biển, anh em rủ chơi lol mà đếu chịu vàothì ra hắn đã biết trước mấy cái vụ thơm bơ này
may mà lần này bạo gan thử 1 lần chứ với cái tính nhát gái của ta thì đếch biết bao giờ mới được chạm vào
![]()
