Chắc chắn là ông ta không muốn chết đâu, đầu phim ông ta giết 1 trong 2 lão buôn người vì cản trở việc săn người của ông ta chứ 2 lão ấy có phạm pháp gì đâu. Trong phim ông ta có nói là coi khinh chế độ nô lệ, cộng với việc nhìn thấy Calvin đối xử với bọn nô lệ như thế nào thì việc phải bắt tay Calvin là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn lao. Bản thân kế hoạch thất bại đối với ông ta đã là một điều khó chịu rồi, lại còn bị Calvin giễu cợt nữa khiến ông ta không kiểm soát được bản thân.
Đúng. Bản thân lão bác sĩ rất khôn ngoan,nhưng các thể loại ức chế cộng dồn nên phải hành xử thiếu kiềm chế như vậy. Nhưng có một thực tế là lão biết chắc mình sẽ chết nếu làm vậy,cho nên dửng dưng quay mặt lại xin lỗi Django.
Phim này hay như bao phim khác của Quentin,ko ấn tượng dc như lần đầu xem Inglourious Basterds nhưng lại thấy có giá trị xem lại hơn hẳn,ít nhất ở mặt hài hước và bắn giết. Hài nhất đoạn KKK nói chuyện,cười muốn té ghế

Cảnh đạo diễn phim bị nổ banh xác nữa chứ lol
Sử dụng âm nhạc phim này khá kỳ lạ so với thói quen trc đây của Quentin. Nhiều chỗ thấy lạm dụng,chỗ thấy hợp lý chả biết đâu mà lần. Chả trách sao bữa Ennio Morricone công khai chửi lão là đầu đất

Quay phim đẹp nhất từ trc đến giờ trong các phim của Quentin. Chắc vì đây là western nên có nhiều đất dụng võ.
Và diễn xuất lại là thứ hay hơn cả. Rất ấn tượng với Leo,phim này đóng hay vãi đạn,nếu sau này có xếp hạng chắc đây là vai diễn mình thích thứ nhì của anh sau The Aviator. Đoạn nói chuyện lúc Leo đãphát hiện ra kế hoạch là đỉnh cao của phim,khúc gào thét với đập bàn mà nổi da gà. Chỉ tiếc là,đời anh quá hẻo,cả trong phim lẫn ngoài đời

C. Waltz đóng cũng ngon phết,không bao giờ có thể chán phong cách diễn của ông này. Mình rất thích diễn xuất này,nhất là khi ông ta có nhiều thời lượng (có thể nói là co-lead) nhưng vẫn xuất sắc trong từng khung cảnh. Dù vậy đoạt Oscars cũng hơi quá đáng,vì ko thực sự nổi bật hay tách rời khỏi nhân vật Hans Landa cũ,nếu có thì chắc là có nhiều đoạn thể hiện cảm xúc hơn tý. Nhưng cũng chúc mừng.
Foxx tròn vai,nhưng thấy vai này Will Smith chắc có thể làm khá hơn.
Tổng quan: 8.25/10. Nếu kết thúc ngay đoạn close-up khuôn mặt thằng nô lệ và cảnh Django cưỡi ngựa tung bụi thì chắc là 9/10. Cảm thấy kết hơi dài dòng.