[2012] Django Unchained - Phim mới của Quentin Tarantino

vừa coi về. phong cách Quentin ko thể lệch đc... thoại hài chiếm chủ đạo. Máu me ùm sì là bùm :)) Walz vẫn tâm thần phân liệt.. Leo đẹp trai ánh mắt phê như con tê tê
 
Ủa nhiều mà, hồi xem Tropic Thunder mấy bạn chuyên hề cũng kháo nhau thế mà :)). Tưng tửng Oscar gần có Health Ledger, Waltz, Jennifer Lawrence, Christian Bale, xa hơn chút thì có Nicolas Cage, Tom Hanks, Anthony Hopkins, xa nữa nữa thì có Jack Nicholson. Đấy mới là giới hạn những phim mình xem thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
điêu nhất là đoạn cuối bắn phát bà chị bay đi y chang trong Kungfu Hustle, mà trong KF nó dùng shotgun còn phim này nó bắn con gun ngắn ngủn mà lại cách xa chục mét =))))
Tinh trì với Quen tin tính ra phong cách làm phim khá giống nhau,hành động và hài đều có nét đặc trưng ,tưng tửng.Hồi IB cảnh cuối anh Lada bị đè ra đóng dấu nằm tay nắm đám cỏ chịu trận làm mình liên tưởng tới kungfu soccer cũng có cảnh giống vậy :)).
Lâu ngày vào trang của joshnizzi mới giật mình thấy hóa ra ổng cũng design art cho phim này.
http://joshnizzi.com
 
Phim quá chất, nghe anh Hao bảo "không cắt", nhào ra coi, y như rằng.

Âm nhạc tuyệt đỉnh, rap, cổ điển, viễn Tây, pop, rock, bất cứ bài nhạc nào cũng đều làm bạn hào hứng. Cao trào hhoàn hảo.
 
Vãi anh Leo ,đóng phim nào cũng:6onion72:,sang năm sau The Great Gatsby lại tiếp tục :)).Phim hay 30 phút đầu và cuối ,thoại với diễn vài đoạn làm hơi nhây nên hơi giống kịch.Coi phim này xong mới thấy thấm câu "lịch sử nước Mĩ được viết bằng máu",coi chỉ thấy tội cho con chị anh Leo,chả làm gì ác mà bị bắn 1 phát bay như chim=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xem xong về. Lời thoại thông mình, hài vật vã.
[SPOIL]Người thông minh như anh Waltz mà chịu k nổi anh Leo :6cool_surrender:. Ráng nhịn bỏ phải có happy ending không :2cool_sad:[/SPOIL]
 
coi chỉ thấy tội cho con chị anh Leo,chả làm gì ác mà bị bắn 1 phát bay như chim
Có tội nhé :1cool_look_down: thằng cảnh sát vào làm 1 bài thuyết trình rỏ là sẽ cắt cu mainchar nhưng ông quản gia vào lại làm bài thuyết trình là chị ấy cho rằng quá nhẹ nên phải cho đi đập nhé cho chết dần, chết mòn đấy
 
Phim hay vầy k bác nào vào bàn luận cho xôm nhỉ. Chắc cũng nội dung dễ hiểu quá.
 
Có tội nhé :1cool_look_down: thằng cảnh sát vào làm 1 bài thuyết trình rỏ là sẽ cắt cu mainchar nhưng ông quản gia vào lại làm bài thuyết trình là chị ấy cho rằng quá nhẹ nên phải cho đi đập nhé cho chết dần, chết mòn đấy
Giết em trai nó mà chỉ bán cho đi đập đá là nhân đạo quá rồi,mà chắc thằng quản gia muốn cắt cu bả can chứ bộ,đoạn vạch áo con kia bả cũng can.Anh Django giết bả luôn cho đủ cả nhà để tránh hậu họa về sau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Django trong phim cứ dở dở ương ương về khoản đầu óc, lúc đầu Waltz đã muốn chuộc thằng da đen kia 500$ thì a Django lại để thằng đó bị xé xác. (Lúc đó mình nghĩ ảnh đang trưởng thành khi đang cố nhập tâm "dirty" đúng nghĩa như những gì ảnh đã trình bày với Waltz khi bị ông này nắn gân). Sau đó gặp vợ thì lại mùi mẫn, bị đo máu tí là lấy tay đụng cò súng nên lộ hết kế hoạch.
Còn Waltz thì ngược lại, thông minh từ đấu đến cuối, để rồi chết nhãm khi shake hand cũng ko chịu, giết người da trắng ko gớm tay vậy mà cứ bị ám ảnh vụ ông da đen, bắn chết Leo mà còn quay lại giải thích với thằng đệ rồi ăn kẹo đồng, lúc đó mà thi triển thân pháp như trc đây thì 2 thằng solo hết cả lò tụi nó rồi...
Mà mình ko hiểu tại sao ko bỏ tiền ra mua Hilda luôn mà phải bày trò này nọ làm gì, giá 500$ thì vứt mẹ nó 1000$ ra :4cool_doubt:
 
Mà mình ko hiểu tại sao ko bỏ tiền ra mua Hilda luôn mà phải bày trò này nọ làm gì, giá 500$ thì vứt mẹ nó 1000$ ra
Trong phim đã có giải thích rồi mà, những ai hỏi câu này đều là xem ko kĩ
 
Trong phim đã có giải thích rồi mà, những ai hỏi câu này đều là xem ko kĩ

Waltz có giải thích là nếu mua 1 con ngựa mà nó ko chịu bán thì sao? Đó là lời của ổng, nhưng mà Hilda thứ nhất là bị vạch mặt, thứ 2 là bị ăn đập nát hết lưng, 1 nô lệ ko có nhiều giá trị, giờ đặt 1 cái ridiculous price từ $500 lên $2000 hay $3000 cho 1 cái của nợ thì liệu thằng Calvin có bán ko? Từ 1 thằng võ sĩ ko thể bán với giá 9000, chồng lên 12000 là nó gật đầu ngay tắp lự, đó là chỗ mình ko hiểu :-??
 
điêu nhất là đoạn cuối bắn phát bà chị bay đi y chang trong Kungfu Hustle, mà trong KF nó dùng shotgun còn phim này nó bắn con gun ngắn ngủn mà lại cách xa chục mét =))))

Ko những bắn bằng súng lục từ xa mà bắn từ phía trên bên phải xuống bay tuốt ra đằng sau luôn.

Cả phim chỉ dở cái đoạn Django lừa hội của anh Quentin hơi vớ vẩn. Đoạn cả lũ KKK cãi nhau cười té ghế, chưa kể ko ngờ đến cameo của Jonah Hill.
 
có 1 nhân vật nữ bịt mặt làm việc cho nhân vật của Leo mà gần cuối film thấy cầm cái kính lúp săm soi bức ảnh (trước cái đoạn Django lừa 3 thằng áp giải rồi lấy cái túi bom quay về bắn chết bọn lâu la trong căn nhà gỗ) là ai thê nhỉ :v

Zoe Bell, diễn viên đóng thế cho Uma Thurman trong Kill Bill.
 
Chú TTrCorp dek biết mẹ gì cũng chê nhảm,khẩu súng giấu trong tay chỉ bắn được 1 phát ,bắn xong thì giơ tay chờ chết chứ ở đó mà thi triển thân pháp =)).Lúc tới nhà thằng địa chủ giả mua thằng đấu sĩ mới biết con vợ bị ăn đập nát hết lưng.Làm như thánh mà biết trước từ đầu.Nếu để Leo biết bọn này cần mua con nhỏ thì 2 trướng hợp xảy ra,hoặc hét giá thật mắc ,hoặc ko bán.Vậy thì lập ra cái kế này để mua với giá rẻ chả phải là được lợi hơn ?.
 
Chú TTrCorp dek biết mẹ gì cũng chê nhảm,khẩu súng giấu trong tay chỉ bắn được 1 phát ,bắn xong thì giơ tay chờ chết chứ ở đó mà thi triển thân pháp =)).Lúc tới nhà thằng địa chủ giả mua thằng đấu sĩ mới biết con vợ bị ăn đập nát hết lưng.Làm như thánh mà biết trước từ đầu.Nếu để Leo biết bọn này cần mua con nhỏ thì 2 trướng hợp xảy ra,hoặc hét giá thật mắc ,hoặc ko bán.Vậy thì lập ra cái kế này để mua với giá rẻ chả phải là được lợi hơn ?.

có chi tiết nào trong phim nói khẩu đó chỉ bắn dc 1 phát :-\, và bắn dc 1 phát thì sau khi bắn lăn mẹ nó ra chỗ nào đó núp, còn quay lại chém gió với thằng lính cùi bắp 1 câu để nó thục ngay giữa bụng. Rồi giờ muốn mua rẻ con Hilda mà bày ra 1 trò thật công phu chọc ngay ổ kiến lửa, nếu giả như kế hoạch thành công rồi bọn nó nổi điên chạy theo săn lùng phải khổ :-\, và kết cục là kế hoạch không thành và trả giá bằng tính mạng rồi đấy :-\ Thấy phim có vài chỗ chưa hợp lí thì nói, cậu éo phải sồn sồn lên như con đàn bà vậy :-\
 
Lâu lâu có chú nói chuyện giống trẻ con quá thì phải giở giọng đàn bà ra nói cho xôm chứ :)).Từ đầu phim có 3 cảnh rút khẩu súng nhỏ đó ra đều bắn 1 phát cả đấy,nếu vẫn ko tin thì lên wikia search về loại súng đấy mà đọc.Đồng ý phim nào chả có vô lí nhưng lập luận kiểu như chú nghe ngứa bỏ mẹ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồng ý với Heardless tình tiết mua bán, chắc chắn sẽ xảy ra 2 khả năng đó nên mới phải chơi mưu mua rẻ, và hơn nữa lúc đầu 2 người chưa biết chắc chắc vợ Django ở đó hay không.
Còn đoạn đấu súng, nếu tay người Đức có né tránh được thì Django chắc chắn bị ăn đạn chết, ngay trong tầm bắn k thể né.
Phim có vài đoạn gây tranh cãi, cái hay của lão Quentin khi tạo dựng nên những tình huống khiến người xem cảm thấy như vậy :))
 
Chú TTrCorp dek biết mẹ gì cũng chê nhảm,khẩu súng giấu trong tay chỉ bắn được 1 phát ,bắn xong thì giơ tay chờ chết chứ ở đó mà thi triển thân pháp =)).Lúc tới nhà thằng địa chủ giả mua thằng đấu sĩ mới biết con vợ bị ăn đập nát hết lưng.Làm như thánh mà biết trước từ đầu.Nếu để Leo biết bọn này cần mua con nhỏ thì 2 trướng hợp xảy ra,hoặc hét giá thật mắc ,hoặc ko bán.Vậy thì lập ra cái kế này để mua với giá rẻ chả phải là được lợi hơn ?.
nhầm rồi xem lại đi, súng đấy bắn đựoc 2 phát đấy
 
Đoạn bắn chết thằng cảnh sát trưởng bắn 2 phát thì phải.
Ko hiểu sao mình đoán đc cuối phim Waltz sẽ chết, dù ko có lí do gì. Hình như lúc đấy nghĩ Inglorious Basterds ko chết thì sang phim này cho chết=)
 
Back
Top