[2012] Django Unchained - Phim mới của Quentin Tarantino

Quả cuối rất phá cách :)) đứng hiên ngang nhìn nhà nổ chứ ko như mấy phim khác quay mặt và đi từ từ.
 
Phim này có vẻ bá đạo đấy nhỉ. Khá phong cách :D
 
Chả biết có bị cắt ko 8-} Nghe bảo máu me be bét như mọi phim khác của Quentin =))
Xong còn cả cái hình này nữa =))

6431455_700b_v2.jpg
 
Điều đáng nói ở phim Quentin là mỗi nhân vật ông xây dựng đều có cá tính, phong cách mà không nhầm lẫn với ai.Vì vậy mà diễn viên hạng 2 nào đóng phim của ông đều trở nên nổi tiếng cả.
Phim Django thấy cái cảnh 2 thằng da đen đô vật kinh vãi.
 
lão Quentin nói chuyện dị vãi, nhưng hài, xem khá thích :))
[video=youtube;CeaeEtcv964]http://www.youtube.com/watch?v=CeaeEtcv964[/video]

đồng ý hai tay với bác này.phong cách lên tivi của quentin cũng vậy nhìn bựa vãi nhưng rất thật gần như bản chất ổng như thế nào ổng show - up vậy
 
có 1 nhân vật nữ bịt mặt làm việc cho nhân vật của Leo mà gần cuối film thấy cầm cái kính lúp săm soi bức ảnh (trước cái đoạn Django lừa 3 thằng áp giải rồi lấy cái túi bom quay về bắn chết bọn lâu la trong căn nhà gỗ) là ai thê nhỉ :v
 
Đêm nay sẽ xem phim này he he he he.
 
Móa anh Christoph Waltz lúc cuối bốc đồng quá, mặc dù không được như Inglouris badterds nhưng vẫn hâm mộ phong cách nguy hiểm của anh ý vãi

có vẻ như Quentin với Waltz yêu nhau rồi hay sao ý, mấy bộ phim nào gần đây của Quentin đều có Waltz =))

Cameo là cái gì ạ ?? :|

Yêu nhau lâu rồi ;))

quentin-tarantino-christoph-waltz-01.jpg

Bắn chết thằng vớ vẩn được 7500 đô, mà tiếc 12 nghìn, vẽ ra lắm trò để cứu con kia cuối cùng chả được tích sự gì, toi cả mạng.

Giống Inglorious Basterds, nửa đầu hay, sau thì đuối đuối. Anh Christoph Waltz nửa đầu khôn khôn, sau thấy ngu ngu.

Chỗ đó là hợp lí rồi, nếu không bày trò mà để anh Leo biết mục đích chính của việc mua bán thì cái giá không dừng lại ở 12 nghìn đô đâu. Dân kinh doanh mà nắm được thóp thì nó làm giá dữ lắm...

Dm đoạn cuối 2 anh ý cố chấp, trẻ trâu vcl, cuối cùng thì... Đây cũng là bài học cho mọi người: Dù bạn là ai thì làm gì cũng vừa phải thôi chứ đừng quá đà...
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong cuộc phỏng vấn của kênh Channel 4 do Krishnan Guru-Murthy (KGM) thực hiện, khi được hỏi về ảnh hưởng của bạo lực trong phim ảnh đến đời sống thực tại, đạo diễn Quentin Tarantino (QT) đã vô cùng tức giận. Chương trình được cho là giúp quảng bá bộ phim mới Django Unchained của QT giờ lại biến thành thãm hoạ.
Các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn sau. Mình đã post phần phỏng vấn bên dưới, có dịch chổ nào sai các bạn bỏ qua, nhất là mấy câu slang.



[video=youtube;u7ER_q0B1-I]https://www.youtube.com/watch?v=u7ER_q0B1-I[/video]


article-2260634-16DF63CA000005DC-984_634x540.jpg


Tôi đã bưng bít anh lại. QT nóng giận khi được hỏi mối liên quan giữa bạo lực trong phim ảnh và đời sống.

article-2260634-16DF631A000005DC-31_306x434.jpg
article-2260634-16DF63E3000005DC-832_306x434.jpg


Tôi Không phải là nô lệ của anh!


article-2260634-16DF6748000005DC-396_634x443.jpg


QT ra hiệu để kết thúc cuộc phỏng vấn.


KMG: Để tôi hỏi về vấn đề bạo lực. Như anh đã nói, anh cũng biết, mọi người điều biết anh làm những phim bạo lực, anh thích những phim bạo lực. Tại sao anh lại thích làm phim bạo lực?
QT: À... Tôi không biết. Giống như anh hỏi Judd Apatow: “Tại sao anh ta lại thích làm phim hài?”
KGM: Anh chỉ muốn lấy phần đánh đấm từ nó? Hay anh yêu thích nó? Hoặc là...
QT: Nó là... Nó là... Nó là... Tôi cho rằng nó rất tốt đối với điện ảnh. Anh biết đấy. .. anh ngồi đấy trong rạp chiếu phim khi các cảnh bạo lực diễn ra... Ý tôi nói về những cảnh bạo lực tong phim.
Có hai loại bạo lực trong phim này. Đó là sự tàn nhẫn, bạo lực trong ngày... trút lên đầu những người nô lệ...um.. trong suốt thời gian của phim.
KGM: các cảnh cưỡng hiếp nô lệ?^:)^
QT: hoàn toàn không có cảnh cưỡng hiếp nào trong phim. Sự tàn bạo đối với nô lệ. Đó là vấn đề chưa được đề cập nhiều ở Mỹ.
Có hai sự kiện thãm sát diễn ra ở Mỹ. Và đây là một trong số đó. Đã có nhiều phim nói về việc thãm sát của người da đỏ ở Mỹ. nhưng chúng ta chưa đề cập đến sự thãm sát khác, cuộc buôn bán nô lệ ở Mỹ. Và phim của tôi sẽ nói về vấn đề đó.
Rồi có cảnh bạo lực mà Django trả thù, máu phải trả bằng máu.

KGM: đó có phải là lý do tại sao mọi người lại thích phim bạo lực, kể cả những người không hề bạo lực, nhưng tại sao vẫn có thể chấp nhận xem và thưởng thức một phim bạo lực?

QT
Vâng, nó là phim ảnh, nó là tưởng tượng... nó không có thật trong cuộc sống. Nó là tưởng tượng. Anh đi và xem. Giống như xem phim vỏ thuật và một người đánh cả 100 người trong một nhà hàng. Điều đó rất vui nhộn!
KGM
Nhưng tại sao anh lại có thể quá chắc chắn cho rằng không có mối liên hệ giữa phim bạo lực và bạo lực thực sự trong cuộc sống?
QT:
Tôi không... tôi sẽ không nói cho anh tại sao tôi lại quá chắc chắn? Đừng hỏi những câu hỏi như thế... không phải tôi chua chát gì. Tôi từ chối câu hỏi đó.
KMG Tại sao?
QT:
Bởi vì tôi từ chối. Tôi không phải là nô lệ của anh, và anh cũng không phải là chủ nhân của tôi. Tôi không thể làm trò hề, nhảy nhót theo ý của anh. Tôi không phải là một con khỉ
KGM
Tôi không buột anh trả lời. Tôi chỉ hỏi những câu hỏi thú vị.
QT: Và tôi đã bảo.. và Tôi đã bảo tôi từ chối trả lời.
KGM
Được rồi, tôi chỉ hỏi tại sao. Tốt thôi như anh thấy đấy. Jamie Foxx đã từng nói:” Chúng ta không thể quay lưng và bảo rằng bạo lực trong phim...”
QT: vậy thì anh nên đi hỏi Jamie Foxx về chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng anh ta cũng đang ở đây, vì thế anh có thể hỏi thẳng anh ta!
KGM:
Tôi rất muốn, nhưng, ý tôi, anh biết... nó sẽ thú vị vì anh có cái nhìn khác và tôi muốn khai thác thêm.
QT: và tôi không muốn! “bởi vì tôi ở đây để bán phim của tôi. Đây là chương trình quảng bá cho phim.. nếu tôi không nhầm!
KGM: Vậy anh không muốn nói về những chuyện nghiêm túc?
QT: tôi không muốn nói về những chuyện mà anh muốn nói đến. Tôi không muốn nói vệ sự ảnh hưởng của bạo lực. Và tôi không muốn... bởi vì... nguyên nhân tôi không muốn nói về nó: bởi vì tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói về nó.
Nếu những ai muốn quan tâm những gì tôi nói, họ có thể Google và họ có thể biết được trong hơn 20 năm qua tôi đã nói những gì. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình một chút nào.
KGM: không, nhưng anh vẫn chưa nói rõ.
QT không phải là nhiệm vụ của tôi để khai thác nó
KMG: không, nhưng đó là nhiệm vụ của tôi để hỏi anh.
QT: và tôi đã bưng bít anh lại (shutting your butt down:)))
KGM: đó hoàn toàn là... hoàn toàn là quyền của anh.
QT: và đây là chương trình quảng bá cho phim của tôi.
KGM: không, nhưng cũng là nhiệm vụ của tôi đế khai thác các đề tài nghiêm túc.
QT: à.. tôi hoan nghênh ai khai thác các vấn đề nghiêm túc, nhưng không phải những thứ tôi đã từng nói rồi.
KGM: vâng, bạo lực là một phần lớn trong phim của anh, như anh biết nó là một phần thích thú đối với khán giã.
Và đó cũng là lý do tôi nói về nó, bởi vì như anh biết đấy, nó rất nhại cảm trong thời điểm này. Ý tôi là, phó tổng thống đã nói với mọi người về công nghiệp điện ảnh hôm nay và về bạo lực..
QT: và anh biết rõ lập trường của tôi
KGM: là không có mối quan hệ gì cả.
QT: vâng
KGM: nhưng anh chưa trả lời tại sao không có mối quan hệ nào giữa bạo lực trong phim ảnh và đời sống.
QT: Đó không dính dáng gì đến anh là tôi nghĩ như thế nào!
KGM: à, nhưng đó là nhiệm vụ của tôi để hỏi anh tại sao anh nghĩ như thế bởi vì...
QT: và tôi đã bảo không! Tôi đã khiến anh câm mồm.
KGM: nhưng anh có trách nhiệm là một nhà làm phim, chắc rằng, phải giải thích một ít về nó...
QT: Không, tôi không có trách nhiệm phải giải thích bất cứ thứ gì mà tôi không muốn.
KGM: không phải cho tôi mà là cho khán giả, fan hâm mộ. Anh biết đấy những người quan tâm những việc làm của anh.
QT: họ biết, họ biết rõ tôi đến từ đâu. Và tôi đã giải thích. Và tôi đã giải thích kể cả những gì anh muốn hỏi. Nhưng tôi không muốn trả lời cho anh
KGM: tại sao?
QT: bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi.
Tôi đã giải thích nó rất nhiều lần trong 20 năm qua. Tôi chỉ từ chối lập lại và lập lại, bởi vì anh muốn trong show của anh, và điểm cao cho chương trình này.
KGM: không, nó không phải là về rating. Nó là...
QT: không, nó là thế đó. Đó là anh muốn tôi nói điều đó với anh, cho cái chương trình của anh-chương trình này, ở tại đây, vào lúc này.
KGM: à, đây là một chương trình mới, nó không phải là một chương trình phim ảnh, vì thế chúng tôi khai thác những đề tài ngiêm túc. Đó là sự khác biệt.
QT: Chính xác, nhưng anh muốn tôi làm những gì mà tôi đã từng làm và tôi từ chối.
KGM: vâng, đó là quyền của anh

Bản full

[video=youtube;GrsJDy8VjZk]http://www.youtube.com/watch?v=GrsJDy8VjZk[/video]


Tôi bưng bít anh lại.I'm shutting your butt down --> ai đó cắt nghĩa câu này với. kinh điển vl
 
Khi nào có hàng nhỉ. Quyết ko ra rạp vì ko hạp và sợ cắt :)
 
Ah, bản ở rạp không bị cắt đâu nhá.
 
nhưng mình nghĩ coi phim này phải làm chai bia + bao thuốc ở nhà năm coi 1 m thì hợp hơn ra rạp :)
 
Coi trailer chất giang hồ vãi. Nhưng không biết có thổi phồng quá không.
 
Thổi phồng là trailer thổi phồng hay phim thổi phồng bạn ?
 
Phim. Nghĩa là quá điện ảnh hóa khiến cho phim mất đi tính chân thực.
 
ông sáng tạo ra tình huống Django được tháo xiềng mà trước cuộc nội chiến thì dân da đen bị đối xử như nô lệ.phim cũng ko có thổi phồng gì
 
Mới vừa đi coi về, cảm giác rất đã nhưng ko được bằng như hồi xem Inglourious Basterds, nội dung dài nhưng không lê thê, liên kết với nhau rất chặt chẽ, thoại thì chất vãi lái không phải bàn, diễn xuất thì mình đánh giá bác Waltz khá giống với hồi Landa ko có nhiều khác biệt, khác biệt nhiều nhất phải nói về Leo và Samuel Jackson, 2 anh này đóng vai ác vãi lái, âm nhạc phim này cực đã luôn, ngay từ đầu phim thì những bài nhạc cao bồi miền Tây bất hủ càng làm cho nhịp phim thêm sôi động, phong cách phim của Tarantino ko lẫn vào đâu đc, nhiều đoạn đang đấu trí bằng thoại im phăn phắt bỗng giật cái đoàn hành động kéo theo nhạc làm hết cm nó hồn, phim này có thể ko cần ra rạp, đợi ra bluray xem ở nhà cũng đc.
Móa anh Christoph Waltz lúc cuối bốc đồng quá, mặc dù không được như Inglouris badterds nhưng vẫn hâm mộ phong cách nguy hiểm của anh ý vãi
Chả phải bốc đồng đâu bác mà ảnh bị ám ảnh từ đợt ko giải thoát đc cho D'Artagnan rồi, xong bị anh Leo troll mấy lần nữa nên điên lên là phải, ảnh sợ sau này ko có cơ hội "hẹn gặp lại" đấy :))

Bản ngoài rạp ko cắt hay che gì hết nhé, dzú đít, hài dón, trym gì lộ ra hết, máu thì bắn nhau tung tóe, điêu nhất là đoạn cuối bắn phát bà chị bay đi y chang trong Kungfu Hustle, mà trong KF nó dùng shotgun còn phim này nó bắn con gun ngắn ngủn mà lại cách xa chục mét =))))
 
Spoil ít thôi các bạn. Phim hấp dẫn thế mà cứ Spoil là ko được.
 
Bạn Waltz này đóng tưng tửng tốt. Mà Oscar cực kết các vai tưng tửng.
 
Bạn ví dụ xem mấy vai tưng tửng được Oscar nào. Mình chỉ biết Forest Gump của Tom Hank thôi.
 
Back
Top