Tán gái cùng lớp, hơn tuổi, tỏ tình và đã tạch

Em thật may mắn, cua đâu đổ đó
Thấy bác vậy là biết hồng nhan bạc phận
Còn đám con gái thì hồng nhan bạc tỉ, thương mấy bác thất tình quá, hôm nào dạy các bác vài chiêu mới dc
:4cool_oh::4cool_beauty:
 
anhdung86 nói đúng đấy. Bài trên của mình, dùng trong trường hợp gái muốn kể về bạn trai thì làm như thế. Còn gái đã tránh nhắc về người kia, thì tức là họ chưa quá gắn bó với nhau, thì cứ lơ đi thôi.

Gái đã như vậy, thì bác cũng nên nâng giá mình lên một tí. Đừng tranh giành với người kia bằng cách chiều chuộng hơn, lúc nào cũng sẵn sàng, đó là đã rơi vào bẫy. Con gái cũng giống chúng ta, thích hàng chất lượng cao, thích một tí thử thách. Cân bằng tình thế bằng cách nhá cho cô ấy biết là mình cũng hay ra ngoài với các cô gái khác ( làm thực càng tốt). Bởi vì cô ấy bảo là đã có bạn trai, thì việc bác có đi chơi với người khác không gây ảnh hưởng xấu nào cả.

Thỉnh thoảng hẹn các cô gái khác đi chơi, tìm hiểu thêm tâm lý, những hoạt động, địa điểm mà con gái thích. Rèn luyện bản thân, tăng chất lượng cuộc sống. Con gái không thích những anh chàng nhàm chán chỉ biết chạy theo cung phụng cô ấy. Những anh chàng như vậy chỉ có thể làm cô ấy nảy sinh tình bạn chứ không nảy sinh tình cảm được. Một người được con gái thích có đặc điểm:
- Yêu bản thân mình trước tiên. Không làm ôsin cho ai cả. Tạo dựng cuộc sống hào hứng và hấp dẫn cho mình.
- Cuộc sống đó có chỗ cho một cô bạn gái. Nhiều người chỉ biết có game và thể thao, hào hứng thật đấy nhưng con gái không vào được ( cái gì cũng có ngoại lệ, tất nhiên, nhưng không bàn ở đây). Quen biết thêm bạn nữ, phát triển thêm các sở thích có thể chia sẻ được với gái. Đi chơi với con gái thì sẽ nhận ra muôn vàn cái có thể cải thiện: ăn mặc, đi đứng, nói năng ...

Mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ mà hai người chia sẻ với nhau một phần cuộc sống của mình, chứ không phải người này không có gì chạy theo tìm cách chui vào cuộc sống người kia. Con gái cảm nhận được điều này. Bác có cái lợi là đang gặp nhau thường xuyên, nếu bác có gì hấp dẫn là gái sẽ nhận ra. Hãy cứ chở đi học, nói chuyện như bình thường, nhưng tập trung vào phát triển bản thân nhiều hơn. Sẽ phải mất một thời gian nhưng rất đáng để cố. Chúc thành công!
 
^ cảm ơn bác, bác phân tích rất hay, em sẽ quyết tâm làm theo những bì bác khuyên em ở đoạn cuối :D nếu đáng để cố thì có mất bao lâu em cũng chịu đc ạ :P

Còn gái đã tránh nhắc về người kia, thì tức là họ chưa quá gắn bó với nhau, thì cứ lơ đi thôi.

nhưng tsao bác lại cho là như vậy? lỡ như ngta cũng đã gắn bó, chỉ là ko muốn kể, muốn lơ đi thì sao nhỉ? :(
như anhdung86 đã nói, em cũng ko quan tâm lắm đến sự tồn tại của thằng kia nên cũng ko tìm hiểu kĩ, nhưng mà scout đc chuyện 2 đứa có gắn bó w nhau hay ko thì cũng tốt nhỉ :-??
 
Thấy topic cũng chìm 2 ngày rồi, nhưng mình có biết một số cái về "đánh đồn có địch" nên xin chém mấy thứ:
Khi gái bảo đã có bạn trai, hãy hỏi những câu đại loại như:
"Chắc anh ấy tốt lắm?"
"Tình cảm hai người chắc là hạnh phúc lắm?"
"Chắc anh ấy đẹp trai lắm?"

Khi gặp các câu hỏi loại này, gái sẽ có xu hướng phủ nhận và kể ra những cái chưa tốt trong mối quan hệ của mình. Hãy têếp tục quan tâm và hỏi han về những cái đó. Nếu gái đụng tới những kỉ niệm đẹp thì hãy lờ đi. Cách này vừa giúp bạn scout được "đồn" có biến hay chưa, vừa gợi cho gái nhớ rằng mối quan hệ hiện tại đang khó khăn như thế nào. Đó chính là cái đà để tấn công tiếp.

Cách này không phá hoại được những tình cảm bền vững ( thực ra thì không có cách nào phá được những thứ như vậy cả), nhưng nó sẽ thúc đẩy những mối quan hệ dở dở ương ương đi đến chấm dứt ( thời nay số này rất nhiều), mang lại lợi ích cho cả 3 phía ( ta, địch và đồn).

qua định vô gamevn, nhưng nay mới có dịp vào bằng PC type cho nhanh.

mình xin report qua về cái guide này: mình làm theo hướng dẫn và bị mắng cho té tát, suýt nữa thì xôi hỏng bỏng không.

từ đấy suy ra tùy từng loại gái và tùy từng thời điểm, khi gái còn đang yêu say đắm thì đừng dại đụng vào người yêu nó, nó chửi cho đấy. Giống như trường hợp hai đôi yêu nhau đánh nhau ngoài đường mà bạn nhảy vào can thì kiểu gì cũng bị con người yêu đánh cho một trận.
 
phải xem xét xem người mình định tán có hạnh phúc không bác ạ! chứ không cẩn thận xen vào phá vỡ hạnh phúc của họ là có tội lớn đấy bác ạ!
thoái mái với huragame.com
 
Cũng ngại, viết guide mà người khác đọc làm ra kết quả không tốt, thì mình cũng mang tội.

Mình cũng không biết làm sao lại có thể bị mắng được? Hỏi tốt bạn trai của nói, nếu nó kể tốt thì thôi, nó kể xấu thì mình ngồi nghe, sao tới nỗi nhỉ, b5n kể chi tiết hơn được không? Dù sao cũng mong cho tình hình của bạn khả quan lên.
 
dạo này thì tình cảm của em với gái cũng có nhiều biến chuyển tích cực, mới đi chơi riêng với gái tuần trc, em vui lắm, r em cảm thấy thân hơn, đỡ ngại ngùng hơn trước nhiều nhưng hình như gái nó vẫn ko thèm đả động để ý em là mấy, kiểu như em qtâm hỏi thăm suốt này nọ thì nó cũng trả lời, chứ ít khi nào nó bộc lộ cảm tình w em, em nghi chắc nó cũng chỉ coi em là bạn, và thân hơn so w tụi trong lớp 1 chút thôi...

haizzz, nghĩ cũng buồn, yêu đơn phương, vẫn đc tiếp xúc, gần nhau, nhưng tiến ko tiến đc mà lùi hay từ cũng cả xong, cứ dở dở ương ương
liệu gái nó có tí cảm tình nào với em ko nhỉ? nó ko muốn lộ ra cho em biết (để thằng em CDSHT) hay thực sự chỉ coi đó là 1 mối qhệ bạn bè bt?

nếu ko yêu thì trả dép bố về, chứ cứ theo đuổi kiểu này mệt xác, hy sinh nhiều mà nhận lại ko đc bao nhiêu, cứ mập mờ ko rõ ràng, làm em hay CDSHT, mà em cũng chả dám hỏi ra
còn nếu gái ngại vì tụi em học chung lớp, thì em sẵn sàng chờ đợi, bao lâu cũng đc, miễn là có kquả tốt đẹp + đáng để chờ
chứ ko đến lúc mình nói ra, cái bị từ chối thẳng thừng... chắc thốn + đau lắm :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ chuyện của mình thì như thế này http://forum.gamevn.com/showthread.php?1035599-Phai-lam-sao-day
nhỏ kia biết mình yêu nhỏ, mà nhỏ cũng quý tình bạn với mình nên nhỏ cũng ko nỡ từ chối thẳng thừng đại loại như đừng liên lạc hay nói chuyện gì nữa,...từ chối đại loại như nói là mình hãy quên nhỏ đi, đừng có phải cố gắng quá.
Sau cuộc nói chuyện đó thì khoảng thời gian tiếp theo là 3 tuần mình rủ nhỏ đi chơi thì nhỏ vẫn đi, nhắn tin thì nhỏ vẫn trả lời nhưng mà mình có thể cảm thấy rõ dc nhỏ làm vậy là vì ko muốn mất đứa bạn như mình, chứ nhỏ đi chơi hay nói chuyện như miễn cưỡng ấy (kiểu như bác nào nói trên kia là trả bài ấy), mình thấy mình cố gắng làm nhỏ vui mà ko dc mình đau lắm, nên quyết định CN vừa rồi nói với nhỏ là mình cố gắng ko liên lạc với nhỏ nữa vì ko thể đem lai cho nhỏ những cảm xúc mà người kia có thể làm dc...tới nay là 4 ngày rồi, nhớ lắm, lo lắm nhưng chẳng thể làm gì T_T
 
gái có chủ ... trừ khi là em nó đang có trục trặc về tình cảm với bạn trai nó hoặc bạn trai nó là 1 thằng khốn nạn thì mình mới nhảy vô. chứ ko thì tốt nhất là ko can thiệp, dù có cưa cẩm đc thì cũng còn 1 mớ loằng ngoằng về sau nữa chứ chả chơi
 
sẵn mình hỏi lun,vì k mún lập topic đâu,vì lúc nào lập topic ở đây thì cũng bị sẹo :8cool_amazed:

-gái sinh cuối năm 94,nhỏ hơn mình 3t,cũng mới chat chit,nt qua loa,gặp mặt nhau 1 lần do dịp sinh nhật của thằng bạn(nc trên mạng rùi mới gặp ở ngoài),bề ngoài thì dễ thương,múp múp(pé nặng ~5x kg lận,cao thì 1m63 hay 65 gì đó :4cool_oh: ),tính tình thì chưa bít sao nhưng theo cảm nhận là còn khá trẻ con,thích 8

-dạo này pé hay nt cho mình trước(mình thường k nt hay gọi cho ai trước trừ khi có việc cần),cùng hay tâm sự này kia.Tối hwa,nc vs pé,pé nói là bắt gặp người pé thích và người con gái khác đang nc vs nhau,pé nghe đc là người con gái đó hỏi thằng đó "A vs B(tạm cho là pé)đang quen nhau hả?",thằng đó trả lời "ko có,A vs B k có gì cả vì B tính tình trẻ con quá nên A k thích",pé nghe xong pé rất bùn,pé kể cho mình nghe hết.
Rùi pé bảo là sau này sẽ k còn trẻ con nữa,để k bị ai nói là trẻ con nữa(đúng là trẻ con mới có suy nghĩ như vậy :4cool_oh: ),mình mới khuyên pé là cứ sống vs con người thật của mình đi,ai chấp nhận đc thì đến,k thì thôi,mắc gì phải thay đổi vì 1 người k xứng đáng bla bla bla:2cool_burn_joss_sti

-H mình mún hỏi,h cứ tiếp tục bình thường hay là phải tỏ ra quan tâm pé,vì mình sợ hiện h cảm xúc của pé đang lẫn lộn,nếu mình tỏ ra quan tâm quá thì pé rất dễ bị ngộ nhận,kiểu như chết đuối mà vớ đc cái phao ý :2cool_sad:

Mong các cao nhân chỉ giáo :3cool_nosebleed:

p/s: sr chủ thớt nha,trước h mình k có đánh đồn có địch bao h nên cũng chả bít giúp thế nào cả :D
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Dự là vào đây cũng ăn thẹo tiếp :4cool_beauty:
Làm theo cái lỗ mũi của mình đi, đắn đo làm gì cho nó hại thân...

P/s: nghe mùi thì ta thấy mi nên vào brother zone với ta cho vui :5cool_big_smile:
 
^éo mẹ,éo quen đc thì dẹp k iu nữa,bother zone cái củ cải :6cool_what:


thật sự cũng mới quen biết pé đó cỡ 2 tuần àh,nên cũng chả bít tính sao,trước h chưa quen ai nhỏ tuổi bao h :2cool_sad:
 
^Đọc xong câu chuyện của chú ko hiểu chú muốn gì cả.
 
^
-H mình mún hỏi,h cứ tiếp tục bình thường hay là phải tỏ ra quan tâm pé,vì mình sợ hiện h cảm xúc của pé đang lẫn lộn,nếu mình tỏ ra quan tâm quá thì pé rất dễ bị ngộ nhận,kiểu như chết đuối mà vớ đc cái phao ý

câu hỏi nè :3cool_nosebleed:
 
Nhưng chú muốn cưa bé đó hay giữ mối quan hệ ở mức bình thường.
1. Bé đó có tình cảm với chú rồi nên mới tâm sự. Thể hiện quan tâm chút là đổ ngay.
2. Nếu ko muốn thì giữ trạng thái bình thường.
 
Nhưng chú muốn cưa bé đó hay giữ mối quan hệ ở mức bình thường.
1. Bé đó có tình cảm với chú rồi nên mới tâm sự. Thể hiện quan tâm chút là đổ ngay.
2. Nếu ko muốn thì giữ trạng thái bình thường.

Còn tùy vào độ rộng của lòng sông và độ nông của thằng được làm "phao"...:2cool_sad:

Ở đây, việc đầu tiên nên xác minh rõ, việc gái kể là thật hay đang dựng nên bức màn "nước mắt" để xem hành động của đối tượng, cách dò thì đơn giản, xem hành vi của gái với những người bạn xung quanh ấy.
Nếu đặt trường hợp của mình, cắt ngay kênh liên lạc bằng tin nhắn, Y!M, fb hay thứ gì đó tương tự. Bay đến và đưa ra ngoài, tệ nhất là nói chuyện bằng phone hoặc skype hay thứ gì đó tương tự.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHAT - nếu không muốn vào brotherzone :5cool_big_smile:
 
Nhưng chú muốn cưa bé đó hay giữ mối quan hệ ở mức bình thường.
1. Bé đó có tình cảm với chú rồi nên mới tâm sự. Thể hiện quan tâm chút là đổ ngay.
2. Nếu ko muốn thì giữ trạng thái bình thường.

tất nhiên là mún kua rùi nhưng mình sợ h còn quá sớm,sợ nó chóng thích chóng chán thì khổ :3cool_nosebleed:
kể thêm 1 chút về nhỏ(nghe nó kể): nó k còn đi học nữa,đi làm phụ giúp gia đình,mẹ ẻm thì đi làm giúp việc,còn ba thì chưa hỏi,theo mình đoán thì cũng thuộc dạng đủ ăn,đủ mặc(= nhà mình hoặc thua 1 xí thôi)
và mình mún lâu dài vs nhỏ nên mình mới đem lên đây hỏi,còn mà quen chơi chơi thì mình chả có đắn đo,suy nghĩ nhiều như thế đâu :2cool_sad:



Còn tùy vào độ rộng của lòng sông và độ nông của thằng được làm "phao"...:2cool_sad:

Ở đây, việc đầu tiên nên xác minh rõ, việc gái kể là thật hay đang dựng nên bức màn "nước mắt" để xem hành động của đối tượng, cách dò thì đơn giản, xem hành vi của gái với những người bạn xung quanh ấy.
Nếu đặt trường hợp của mình, cắt ngay kênh liên lạc bằng tin nhắn, Y!M, fb hay thứ gì đó tương tự. Bay đến và đưa ra ngoài, tệ nhất là nói chuyện bằng phone hoặc skype hay thứ gì đó tương tự.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHAT - nếu không muốn vào brotherzone :5cool_big_smile:

ùhm,ta cũng sợ là nó bịa chuyện để xem phản ứng của ta ntn :2cool_sad: may mà hwa nó kể,ta k có phản ứng gay gắt,ta chỉ nói qua loa thôi
cắt liên lạc thì ta nghĩ k đc rùi,kêu giảm thì đc,mà toàn nhỏ chủ động pm ta trước k àh :3cool_nosebleed: thôi quyết định cứ bt đi cho chắc cú :3cool_nosebleed:
 
Không phải cắt, thậm chí còn nói nhiều hơn nếu muốn tiến tới...nhưng phải là dùng cái miệng để nói chứ ko phải cái tay.
Nhiều anh bây giờ (ta ngày xưa) rất khoái việc nt và 8 với gái qua cái màn hình... và thực tế là việc đó để lại một hậu quả vô cùng to lớn... :2cool_sad:
 
tất nhiên là mún kua rùi nhưng mình sợ h còn quá sớm,sợ nó chóng thích chóng chán thì khổ :3cool_nosebleed:
kể thêm 1 chút về nhỏ(nghe nó kể): nó k còn đi học nữa,đi làm phụ giúp gia đình,mẹ ẻm thì đi làm giúp việc,còn ba thì chưa hỏi,theo mình đoán thì cũng thuộc dạng đủ ăn,đủ mặc(= nhà mình hoặc thua 1 xí thôi)
và mình mún lâu dài vs nhỏ nên mình mới đem lên đây hỏi,còn mà quen chơi chơi thì mình chả có đắn đo,suy nghĩ nhiều như thế đâu :2cool_sad:
Muốn để nó trở thành gấu thì tìm hiểu kỹ vào. Mà muốn tìm hiểu kỹ thì phải có thời gian tiếp cận. Muốn có thời gian để tiếp cận thì do bchú tạo ra.
Cẩn thận hơn là cứ từ từ. Địch tấn công thì ta phòng thủ, địch phòng thủ ta phải tấn công tổng lực. Còn theo anh thì con bé này nó kết chú rồi. :))
Mà anh nói trước quen mấy con bé con nít, hơi cực nhưng được cái ngoan. :D
 
Muốn để nó trở thành gấu thì tìm hiểu kỹ vào. Mà muốn tìm hiểu kỹ thì phải có thời gian tiếp cận. Muốn có thời gian để tiếp cận thì do bchú tạo ra.
Cẩn thận hơn là cứ từ từ. Địch tấn công thì ta phòng thủ, địch phòng thủ ta phải tấn công tổng lực. Còn theo anh thì con bé này nó kết chú rồi. :))
Mà anh nói trước quen mấy con bé con nít, hơi cực nhưng được cái ngoan. :D

nghe câu này tự nhiên thấy vui vui :4cool_beauty:
trước h toàn quen gái bằng tuổi và hơn,mà tụi nó thường suy nghĩ già đời hơn mình mới gê,nên nhìu lúc cũng chán chán,kiểu như quen mấy bà chị lớn :2cool_sad:
sẽ từ từ tìm hĩu thêm về em nó,k vội vàng,cũng k hấp tấp :1cool_byebye:
thanks bác nhiều nhóe :1cool_byebye:

Không phải cắt, thậm chí còn nói nhiều hơn nếu muốn tiến tới...nhưng phải là dùng cái miệng để nói chứ ko phải cái tay.
Nhiều anh bây giờ (ta ngày xưa) rất khoái việc nt và 8 với gái qua cái màn hình... và thực tế là việc đó để lại một hậu quả vô cùng to lớn... :2cool_sad:

àh,là gặp mặt nc đó hả,ta cũng thích gặp mặt nc hơn là nt,chat chit :3cool_nosebleed:
 
Back
Top