Game of Thrones Season III.

Đã dịch xong lịch sử tóm lược của Westeros, post lên cho bạn nào chưa biết đọc chơi. Trong khi dịch mình có dịch một số biệt hiệu và tên địa danh theo cách mà mình quen khi đọc bản tiếng Anh. Mình ko có đọc bản Game of Thrones của NXB văn học nên ko biết họ dịch thế nào, nếu mà trùng thì cũng vui :sogood: Mình dịch cũng chỉ muốn giúp mọi người có thểm hiểu biết về thế giới của A Song of Ice and Fire nhằm phần nào hiểu thêm cốt truyện để xem phim tốt hơn. Nếu các thím muốn copy đi đâu thì cứ việc, chỉ cần ghi rõ nguồn là Urobutcher của voz (thật ra nick voz chính mình ra đảo lâu rồi, thôi lấy nick này làm nick chính) hoặc paradox0302 của vnsharing. Nick này ở gamevn mình chỉ hay qua lại bên box A-M với thỉnh thoảng vào đây chứ ko hay comment. Bản dịch này mình dịch dựa trên timeline trên wiki của A song of Ice and Fire, có bổ sung vài thông tin và đặt lại để cho đúng trình tự thời gian. Enjoy.

Đôi điều cần lưu ý:
Thế giới của A song of Ice and Fire có lịch sử dài và địa lý rộng lớn. Tuy, cốt truyện chính chỉ chủ yếu kể lại những gì xảy ra ở lục địa Westeros từ sau cái chết của Jon Arryn, nhưng cũng có nhiều thông tin cần biết về toàn thể thế giới này để hiểu rõ cốt truyện hơn.
Thứ nhất: Westeros không phải lục địa duy nhất, cũng không phải lục địa trung tâm. Toàn thể thế giới có 3 lục địa là Westeros nằm ở phía Tây, Essos nằm ở giữa và Sothoros nằm ở phía Nam, trong đó thì Cuộc chiến Các Vua xảy ra ở phía Nam Westeros, cuộc chiến giữa người Hoang dã và Đội Gác đêm xảy ra ở phía Bắc Westeros (sau Bức Tường), cuộc phiêu lưu của Daenerys Targaryen xảy ra ở Essos (từ lãnh thổ của các Dothraki tới 9 Thành phố Tự do và các thành phố ở Vịnh Nô lệ) và sau đó là về Westeros, còn Sothoros thì rất ít được nhắc đến.
Thứ hai: để tính lịch sử, người ta chọn mốc năm mà Aegon Kẻ Chinh Phạt (tức Aegon Targaryen Đệ nhất) đặt chân lên Westeros và bắt đầu cuộc chinh phạt 7 Vương quốc. Mốc này được gọi là AL (Aegon's Landing).

Tóm lược lịch sử:

-Tiền sử: Westeros lúc này chưa có người ở. Giống loài ngự trị ở đây là một loài sinh vật phép thuật có hình dáng gần giống người và được gọi là Children of the Forest (Những đứa con của Rừng) cùng người khổng lồ và nhiều loài khác.

-Khoảng 12000 năm trước AL: Tộc Người Đầu tiên (The First Men) từ phương Đông tới xâm chiến Westeros qua dải đất phía đông. Họ dùng kỹ thuật tân tiến và vũ khí bằng đồng để đánh lại phép thuật của Children of the Forest. Children of the Forest bèn dùng phép thuật nhấn chìm dải đất này, chỉ để lại một dãy đảo gọi là Stepstones. Tộc Người Đầu tiên lại dùng tàu thuyền để di chuyển tới Westeros. Do có thể hình to lớn, quân số đông hơn và kỹ thuật tốt hơn nên Tộc Người Đầu tiên dần đẩy lui Children of the Forest, chiếm lãnh thổ ở Westeros và thành lập hàng trăm vương quốc.

-Khoảng 10000 năm trước AL: Tộc Người Đầu tiên và Children of the Forest cuối cùng cũng thỏa thận dừng chiến tranh để cùng tồn tại. Loài người được tự do sở hữu đất đai ở Westeros, chỉ trừ rừng cây là nơi Children of the Forest sinh sống. Dần dần, giữa 2 loài có sự giao lưu học hỏi, một số tín ngưỡng của Children of the Forest được loài người học hỏi, trong đó có ngưỡng thờ các Cựu Thần Rừng còn được lưu lại tới ngày nay ở Phương Bắc, lãnh thổ của nhà Stark.

-4000 năm kể từ khi ký thỏa thuận này được gọi là Thời đại Anh hùng, một thời đại thái bình và thịnh vượng với sự xuất hiện của nhiều vĩ nhân, những người lập nên các gia tộc lớn sau này. Trong đó có thể kể đến: Bran thợ xây, người cùng Children of the Forest dựng nên Bức Tường để bảo vệ Westeros khỏi các tai ương từ phương Bắc và cũng là tổ tiên của nhà Stark; Lann Thông Thái, tổ tiên nhà Lannister, người chiếm được Casterly Rock từ tay nhà Casterly; Garth Tay xanh, người thành lập nhà Gardener tại Reach; Durran Thần khổ, người thanh lập nhà Durrendon, Vua Bão tố đầu tiên tại Stormlands (Đất Bão), người được tương truyền là cưới Elenei con gái thần biển; Vua Xám, vị vua đầu tiên của Quần đảo Sắt, tương truyền là tổ tiên nhà Greyjoy, vân vân. Các sự kiện trong thời đại này có thể kể ra:
+Đêm Trường (The Long Night): khoảng thời gian mà mùa đông dài, tối tăm và lạnh lẽo nhất trong lịch sử Westeros diễn ra. Từ phương Bắc, các giống Khác (Others) tràn xuống xâm chiếm, hồi sinh người chết làm tay sai, gần như tiêu diệt hết loài người ở Westeros. Đêm Trường kết thúc sau Chận triến Bình Minh, trận chiến mà loài người được Children of the Forest trợ giúp để đánh bại giống Khác, đẩy lùi chúng về phương Bắc.
+Xây dựng Bức Tường: sau khi đẩy lùi giống Khác, Bran Thợ xây tập hợp loài người, loài khổng lồ và có lẽ là cả Children of the Forest để xây nên Bức Tường đá gia cố bằng ma thuật. Bức Tường trở thành phòng tuyến bảo vệ loài người và đội Gác Đêm được thành lập để canh giữ nó. Bran Thợ xây được tương truyền là người xây nên Winterfell và là Vua Phương Bắc đầu tiên.
+Sự kiện Vua Bóng đêm: Chỉ huy Tối cao (Lord Commander) thứ 13 của đội gác đêm đem lòng yêu một một người đàn bà được hồi sinh bởi giống Khác nên phản bội lời thề, tự xưng là Vua Bóng đêm (Night's King), biến đội Gác đem thành đội quân riêng của mình. Nhà Stark ở Winterfell hợp lực cùng Vua bên kia Bức Tường Joramun đánh bại Vua Bóng đêm và hồi phục đội Gác đêm về mục đích ban đầu.

-Khoảng 6000 năm trước AL: người Andal từ lục địa Essos xâm chiếm Westeros. Họ là giống người theo tín ngưỡng Bảy thần (Faith of the Seven) và được Thần Tối cao ra lệnh xâm chiếm này. Nơi họ cập bến Westeros được đặt tên là Thung lũng Arryn. Người Andal chiến tranh với tộc Người đầu tiên và Children of the Forest, dần dần đẩy hai tộc trên lên phương Bắc. Children of the Forest rút về phía sau Bức Tường và mãi không quay trở lại, còn tộc Người đầu tiên thì chỉ còn Vương quốc Phương Bắc là tồn tại.

-Khoảng 5000 năm trước AL: người Valyrian của Đế quốc Valyrian Tự do tại bán đảo Valyrian, lục địa Essos, thuần phục được loài rồng bằng ma thuật. Từ đây Đế quốc Valyrian trở nên vô cùng hùng mạnh, đặc biệt là ở thành phố Valyria, thủ đô của Đế quốc, ma thuật cực kỳ phát triển, loài rồng bay kín bầu trời và thuật rèn đạt đến trình độ đỉnh cao, tạo ra những vũ khí cực kỳ bền và sắc, còn được gọi là thép Valyria. Với sức mạnh của loài rồng, Đế quốc Valyrian gây chiến với Đế quốc Ghiscar hùng mạnh và tiêu diệt nó. Đế quốc Valyrian Tự do mở rộng ra, tầm ảnh hưởng vươn xa tới cả những thành phố còn sót lại của Ghiscar ở tận Vịnh Nô lệ.

-Khoảng 4000 năm trước AL: người Andal chiếm được Quần đảo Sắt, chấm dứt sự trị vì của dòng vua đầu tiên tại quần đảo này. Tuy vậy, người Andal không tuyệt diệt tín ngưỡng thờ thần Chết đuối của quần đảo Sắt mà chỉ đồng hóa nó. Từ đây cuộc xâm lăng của người Andal chính thức kết thúc. Nhiều thế kỷ sau cuộc xâm lăng của người Andal, họ thành lập lên 6 vương quốc hùng mạnh, cộng với Vương quốc Phương Bắc của nhà Stark để trở thành 7 Vương quốc.

-Khoảng 3000 năm trước AL: hai anh em Vua bên kia bức Tường là Gendel và Gorne dẫn đội quân người Hoang dã vượt qua bức Tường và xâm chiếm Westeros. Vua Stark đánh trả và đẩy lùi họ trở về sau bức Tường.

-Khoảng 700 năm trước AL: Đế quốc Valyria xâm lăng các thành phố của người Rhoynar dọc sông Rhoyne. Hoàng tử Garin Vĩ đại dẫn một đội quân gần 250.000 người đánh trả nhưng thất bại. Nữ Vương Nymeria, hiểu rõ việc đối đầu với sức mạnh của loài rồng là không thể, đã di tản những người sống sót sau cuộc chiến của Garin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, lên hàng chục ngàn con tàu để vượt Eo biển Hẹp (Narrow Sea), chạy tới tị nạn tại Dorn, phía nam Westeros. Đây cũng là cuộc di cư lớn từ Essos tới Westeros cuối cùng trong lịch sử. Nymeria kết hôn với Lãnh Chúa Mors Martell và biến Dorn thành một vương quốc do nhà Martell trị vì. Việc này dẫn tới mâu thuẫn giữa Dorn và hai vương quốc Reach và Stormlands. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà Bolton, gia tộc duy nhất thường đối chọi với vua Phương Bắc, cuối cùng cũng thuần phục nhà Stark. Ngoài ra còn có sự trỗi dậy của người quần đảo Sắt với sự mở rộng quyền lực tới Thành Cũ (Oldtown), một trong những thành phố lớn nhất Westeros, tại phía Nam và Đảo Gấu tại phía Bắc.

-Khoảng 500 năm trước AL: Đế quốc Valyrian xâm chiếm vùng đất phía Tây Essos. Giáo phái Hát Trăng (Moonsingers) dẫn hàng ngàn người chạy loạn trốn vào một vùng đất biệt lập bao quanh bởi núi non và sương mù. Tại đây họ xây dựng thành phố bí mật Braavos cùng pháo đài Người khổng lồ Braavos.

-Khoảng 400 năm trước AL: Nhà Bolton một lần nữa chống lại nhà Stark nhưng thất bại chỉ sau 4 năm.

-Khoảng 350 năm trước AL: dòng giống Vua Bão tố mở rộng quyền lực từ Westerlands (Đất Tây) phía Bắc tới lãnh thổ Riverlands (Đất Sông) gần Neck. Tại Riverlands, vua Harren Hoare xây nên Harrenhal.

-Khoảng 200 năm trước AL: Đế quốc Valyria chiếm được một hòn đảo nhỏ tại Vịnh Nước đen ở bờ Đông Westeros. Nhà Targaryen, một gia tộc quyền quý của Valyrian, xây một lâu đài có hình dáng giống con rồng ở đây và đặt tên hòn đảo là Tảng Rồng (Dragonstone).

-Khoảng 100 năm trước AL: Đế quốc Valyria sụp đổ. Nguyên nhân của sự sụp đổ này không rõ nhưng nhiều khả năng là do dãy núi lửa Mười bốn Cột lửa, nơi trước đây người Valyrian tìm ra loài rồng, phun trào. Bán đảo Valyrian bị hủy họai, thành phố Valyria gần như trở thành đống gạch vụn. Rồng của người Valyrian chết gần hết. Các thành phố chịu sự thống trị của Đế quốc tách ra độc lập và cho tới ngày nay thì còn lại 9 thành phố tự do và dãy thành phố tại Vịnh Nô lệ. Sau sự sụp đổ của Valyria, Braavos tuyên bố sự tồn tại của mình, chấm dứt thời kỳ ẩn mình trong bí mật, và trở thành thế lực lớn nhất trong số 9 thành phố tự do. Các thành phố tại Vịnh Nô lệ được tự do phát triển, trong đó Ghiscari là lớn mạnh nhất. Các bộ tộc tại thảo nguyên phía Đông, dẫn đầu là bộ tộc Dothraki bắt đầu di cư dần về phía Tây. Nhà Targaryen tại Tảng Rồng may mắn sống sót và giữ lại được 3 quả trứng rồng có lẽ là duy nhất còn lại ở phương Tây.

-Năm AL: Aegon Kẻ Chinh Phạt tức Aegon Targaryen Đệ Nhất xây dựng một thành lũy tại vùng đất cạnh cửa sông Nước Đen nằm giữa các vương quốc Reach, River và Stormlands. Nơi đây về sau được đặt tên là Bến Vua (King's Landing). Tại đây, Aegon bắt đầu Cuộc Chinh phạt 7 Vương quốc của Westeros. Ông chiếm được 6 trong số 7 vương quốc và hợp nhất cả 6 thành vương quốc của mình. Duy nhất Dorne không chịu khuất phục nên được Aegon cho phép độc lập. Người anh em cùng cha khác mẹ của Aegon là Orys Baratheon giết Vua Bão tố cuối cùng, cưới con gái ông ta và được Aegon trao cho chức người cai trị Storm's End (Đuôi Bão). Aegon cũng trao Highgarden (Thượng Uyển), thủ phủ cũ của Reach cho Harlen Tyrell. Edmyn Tully vùng Riverrun được phong Lãnh chúa Riverlands và Vickong Greyjoy đảo Pyke được phong Lãnh chúa Quần đảo Sắt.

-Từ năm 37 đến năm 48 sau AL: sau khi Aegon chết, con trai ông là Aenys Đệ Nhất lên ngôi. Vì Aenys là đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân loạn luân của Aegon và em gái ông là Rhaenys nên không được lòng những người vốn theo đạo 7 thần. Một cuộc nổi loạn do đội quân đạo 7 thần nổ ra chống lại nhà Targaryen. Aenys tính cách yếu đuối nên đã trao chức Cố vấn Hoàng đế (Hand of the King) cho em trai cùng cha khác mẹ của mình là Maegor Targaryen. Maegor đập tan cuộc nổi loạn, thảm sát hàng ngàn người bằng lửa rồng. Sau đó Maegor đã soán ngôi của Aenys, trở thành vua Maegor Bạo tàn.

-Năm 48 sau AL: Vua Jaehaerys Đệ nhất nối ngôi Vua Maegor. Ông đồng ý hòa ước, chấm dứt thảm sát nếu đội quân đạo 7 thần chịu giải tán và hàng phục nhà Targaryen, nhờ vậy mà ông được mệnh danh Jaehaerys Hòa giải. Triều đại của ông đem tới một thời kỳ thái bình thịnh vượng.

-Từ năm 129 đến năm 137 sau AL: Aegon Targaryen Đệ nhị và chị gái cùng cha khác mẹ là Rhaenyra Targaryen tranh giành ngôi báu của cha, dẫn tới cuộc nội chiến đầu tiên trong lịch sử 7 vương quốc. Cuộc chiến này được đặt tên là Vũ điệu loài Rồng (Dance of the Dragons). Sau cuộc chiến, Aegon Đệ tam, con trai Rhaenyra, lên ngôi. Sau cuộc chiến, loài rồng chết gần hết, chỉ còn lại những con yếu đuối. Aegon Đệ tam không duy trì được loài rồng khi những con rồng sinh ra dưới thời của ông đều chết non, khiến ông bị mệnh danh là Aegon Độc rồng. Chỉ còn lại ba quả trứng, nhà Targeryan cũng không làm sao cho chúng nở được. Ba quả trứng này về sau bị hỏng hoặc bị thất lạc. Từ đây người ta tin là loài rồng đã tuyệt chủng.

-Từ năm 157 đến năm 161 sau AL: Vua Daeron Đệ nhất, lên ngôi năm 14 tuổi, quyết định chinh phạt Dorne để hoàn tất cuộc chinh phạt của Aegon. Ông sai lầm khi giao nhà Tyrell vùng Highgarden cai quản vương quốc khi mình đi vắng. Nhà Tyrell trị vì một cách bạo ngược, dẫn đến sự nổi loạn chống lại ngai sắt. Khi Daeron trở về, ông bị giết và em họ ông là hoàng tử Aemon Hiệp sĩ rồng bị bắt.

-Từ năm 161 đến năm 171 sau AL: Triều đại của Vua Baelor Yêu quý, em trai Daeron. Baelor không những là vua mà còn là một người vô cùng mộ đạo. Ông thành lập hòa ước với Dorne, chấm dứt chiến tranh, cứu em họ mình là Aemon Hiệp sĩ rồng, xây dựng Nhà nguyện Lớn tại Bến Vua, về sau còn gọi là Nhà nguyện Lớn của Baelor. Trong số các đời vua Targaryen, ông là người được yêu mến nhất vì ông yêu cả những người tầm thường tới những vị Thần quyền uy bằng một tình yêu ngang bằng nhau. Tuy vậy, Baelor lại nhốt tất cả các chị em của mình tại Hầm Trinh nữ ở Lâu đài Đỏ để không phải nhìn thấy họ vì sợ sẽ bị đam mê nhục dục làm ô uế tinh thần. Dù thế thì một em gái của ông là Daena Bướng bỉnh vẫn gian díu với một người anh họ là Aegon Đệ tứ và sinh ra một đứa con hoang tên là Daemon Blackfyre.

-Năm 170 sau AL: Hoàng tử Daeron, em họ của Baelor Đệ nhất, và công chúa Myriah Martell vùng Dorne cưới nhau và sinh ra con đầu lòng hoàng tử Baelor.

-Từ năm 171 đến năm 172 sau AL: Triều đại của vua Viserys Đệ nhị, chú của Baelor. Ông lên ngôi sau khi Baelor chết, mà nhiều người nghi ngờ là do bị chính ông chú của mình đầu độc. Thực chất trước khi lên ngôi, Viserys đã là Cố vấn Hoàng đế và là người trực tiếp cai trị trong suốt thời gian Daeron chinh chiến với Dorne còn Baelor cầu kinh đạo 7 thần. Ông chỉ lên ngôi có 1 năm.

-Từ năm 172 đến năm 184 sau AL: Aegon Đệ tứ lên ngôi. Ông được gọi là Aegon Không xứng đáng và là vị vua tồi tệ nhất trong lịch sử Westeros. Lúc hấp hối, Aegon Đệ tứ đã công nhận quyền thừa kế của 4 đứa con hoang của mình là Daemon Blackfyre, Aegor Rivers, Bryden Rivers và Shiera Seastar.

-Năm 184 sau AL: Raymun Râu đỏ, Vua bên kia bức Tường, dẫn một đạo quân hoang dã đánh úp Đội Gác đêm, vượt qua bức Tường. Họ bị đánh bại trong trận chiến Hồ Dài bởi đạo quân của Lãnh chúa Willam Stark. Cùng năm này, Daeron Đệ nhị lên ngôi. Daeron Targaryen Đệ nhị là con trai Aegon Đệ tứ, ông được gọi là Daeron Tốt đẹp. Nhiều người nghi ngờ quyền thừa kế của Daeron do trước kia mẹ ông thường có mối quan hệ thân thiết với Aemon Hiệp sĩ rồng.

-Từ năm 195 đến năm 196 sau AL: Daemon Blackfyre lên tiếng phản đối quyền thừa kế của Daeron và đòi ngôi vua. Sự kiện này dẫn đến cuộc nội chiến thứ hai trong lịch sử. Dù được nhiều lãnh chúa ủng hộ nhưng Daemon vẫn bị đánh bại trong Trận chiến Đồng Cỏ đỏ. Ông bị em trai cùng cha khác mẹ là Bryden Rivers, còn gọi là Máu quạ, giết chết, một em trai cùng cha khác mẹ khác của ông là Aegor Rivers, còn gọi là Thép đắng, dẫn một vài người con trai của ông trốn đến 9 thành phố tự do.

-Năm 197 sau AL: Hoàng tử Maron Martell của vương quốc Dorne cưới em gái Daeron Đệ nhị là công chúa Daenerys. Từ đây Dorne chính thức xác nhập vào 7 vương quốc.

-Năm 209 sau AL: Hoàng tử Baelor Giáo gãy, người thừa kế ngai sắt, không may chết trong một giải đấu thương. Vài tháng sau, vua Daeron và hai người cháu nội, tức hai con trai của Baelor, đều chết trong trận Đại dịch Mùa xuân. Con trai thứ của Daeron là Aerys Đệ nhất lên ngôi.

-Từ năm 209 đến năm 211 sau AL: Triều đại của vua Aerys Đệ nhất.

-Khoảng năm 211 AL: nhà Webber và nhà Osgrey vùng Reach kết đồng minh. Máu quạ lên chức Cố vấn Hoàng đế, điều này khiến Hoàng tử Maekar, em trai vua Aerys tức giận.

-Khoảng năm 212 sau AL: một vài người trung thành với Blackfyre dự định tiến hành cuộc nổi dậy lần thứ hai dưới sự chỉ huy của Daemon Blackfyre Đệ nhị. Tuy nhiên, Máu quạ sớm phát hiện ra điều này và đập tan âm mưu trước khi nó trở thành hiện thực.

-Năm 221 đến năm 233 sau AL: Triều đại của vua Maekar Đệ nhất. Trong thời gian này, con trai cả của ông là Daeron chết vì bệnh đậu mùa. Con trai thứ Aerion Lửa sáng phát điên rồi uống Hoang hỏa mà chết. Con trai thứ ba Aemon hành hương tới Thành cũ rồi ở lại đây làm học giả.

-Năm 233, Maekar tử trận, Aemon từ chối lên ngôi rồi tới bức Tường làm học giả ở đây. Vậy là con trai út của Maekar là Aegon Đệ ngũ lên ngôi, đây là một điều hiếm khi xảy ra vì Aegon là con trai thứ tư của Maekar, vốn cũng là con trai thứ tư của Daeron Đệ nhị, vì vậy ông được mệnh danh là Aegon Không ai ngờ. Ông đày Máu quạ tới bức Tường và sau này Máu quạ trở thành Chỉ huy Tối cao của đội Gác đêm.

-Từ năm 255 đến năm 260 sau AL: Hội 9 Người, một nhóm các thương nhân, lính đánh thuê và hải tặc tại 9 thành phố tự do, trong đó có cả Maelys Blackfyre, chiếm được thành phố tự do Tyrosh và dãy đảo Stepstones với dự định tấn côn 7 Vương quốc. Đây được gọi là Cuộc chiến Các vua 9 đồng. Nhà Targaryen lập tức điều quân tới để chặn đứng dự định này. Barristan Selmy giết chết Maelys. Sau trận chiến này, Bryden Tully trở nên nổi danh.

-Năm 259 sau AL: Vua Aegon Đệ ngũ và người kế vị là hoàng tử Duncan Chuồn chuồn chết trong một đám cháy lớn tại Summerhall, một tòa lâu đài mà nhà Targaryen dùng làm nơi nghỉ mát mùa hè. Đám cháy này xảy ra sau một nỗ lực bất thành nhằm ấp nở ba quả trứng rồng cuối cùng. Sự kiện này được gọi là Thảm kịch Summerhall. Ngày xảy ra thảm kịch này cũng là ngày hoàng tử Rhaegar Targaryen ra đời. Sau sự kiện này, Jaehaerys, con trai thứ của Aegon, lên ngôi

-Từ năm 259 đến năm 262 sau AL: triều đại của Jaehaerys. Do ốm yếu nên ông chết sớm và con trai cả của ông là Aerys Đệ Nhị lên ngôi.

-Năm 262 sau AL: Aerys Vua điên lên ngôi. Ông trao chức Cố vấn Hoàng đế cho Tywin Lannister.

-Năm 270 sau AL: Nhà Darklun ở Duskendale từ chối nộp thuế. Aerys vì muốn tự mình giải quyết vấn đề nên đã thân chinh tới Duskendale để rồi bị nhà Darklun bắt làm tù binh trong 6 tháng. Đây được gọi là vụ Phạm thượng Duskendale. Người ta nói chính việc bị giam giữ đã làm Aerys hóa điên. Sau khi hiệp sỹ Barristan Selmy giải thoát nhà vua, nhà Darklyn bị giết sạch, Duskendale được giao cho nhà Rykker. Cũng trong năm này, vua Aerys từ chối lời đề nghị gả con gái Cersei của Tywin Lannister cho con trai mình là hoàng tử Rhaegar mà thay vào đó để Rhaegar cưới công chúa Elia Martell xứ Dorne.

-Năm 281 sau AL: Đây là năm được gọi là Năm Mùa xuân Giả. Trong năm này, hoàng tử Rhaegar tham dự giải đấu thương Harrenhal và giành chiến thắng. Rhaegar lúc này đã có một hành động gây xôn xao. Theo thông lệ, nhà vô địch giải được chọn một người phụ nữ để phong là Nữ hoàng Tình yêu và Sắc đẹp của giải. Rhaegar ở thời điểm này đã có vợ là Elia nhưng lại chọn Lyanna Stark, công chúa Winterfell, người đã được hứa gả cho Robert Baratheon. Cũng trong năm này, Eddard "Ned" Stark gặp gỡ và kết bạn với Howland Reed. Ngoài ra năm này còn có sự xuất hiện của một băng ngoài vòng pháp luật tên là Hội Anh em Rừng Vua. Băng này bị chỉ huy quân hoàng gia Arthur Dayne đánh bại. Sau trận chiến này, Jaime Lannister trở nên nổi tiếng, được phong tước hiệp sĩ và sau này trở thành thành viên Đội Cận vệ Hoàng gia. Điều này khiến anh mất quyền thừa kế gia tộc Lannister. Tywin vì thế mà nổi giận, từ chức Cố vấn Hoàng đế và bỏ về Casterly Rock.

-Từ năm 282 đến năm 283: Rhaegar Targaryen bắt cóc Lyanna Stark. Khi cha và anh trai cô yêu cầu vua Aerys trừng phạt con mình, Vua điên đã xử tử cả hai rồi yêu cầu Jon Arryn phải giao đầu của hai thanh niên mà ông đang làm giám hộ là Eddard Stark và Robert Baratheon. Nhà Arryn, nhà Stark và nhà Baratheon lập tức liên kết chống lại nhà Targaryen. Robert tuyên bố đòi quyền thừa kế ngai vàng do có cụ là vua Aegon Đệ ngũ. Cuộc phiến loạn của Robert được gọi là Cuộc chiến Tranh Ngôi. Hoster Tully đồng ý gia nhập phe phiến loạn trong khi nhà Tyrell lại trung thành với nhà vua và vây hãm lâu đài của Robert tại Storm's End (lúc này đang được em trai ông là Stannis trấn thủ). Cố vấn Hoàng đế Jon Connington bị đánh bại tại Trận chiến Chuông và bị đày tới 9 thành phố tự do. Quân phiến loạn đánh bại triều đình sau Trận chiến Đinh ba. Hoàng tử Rhaegar bị giết chết. Nhà Lannister dẫn quân tới Bến Vua, ra vẻ trợ giúp vủa Aerys nhưng lại trở mặt chiếm lấy thành phố. Jaime Lannister giết chết Vua điên. Công chúa Elia Martell và hai con là Aegon là Rhaenys bị quân Lannister giết hại dã man, điều này gây nên sự rạn nứt giữa Eddard và Robert. Eddard và Howland Reed đánh bại Cận vệ Hoàng gia tại Tháp Vui, nơi Lyanna bị giam cầm, nhưng khi họ vào tới nơi thì cô đã đang hấp hối. Lyanna yêu cầu Eddard hứa một điều gì đó mà không ai biết. Sau cuộc chiến này, Robert lên ngôi và cưới Cersei Lannister. Ned Stark trở về Winterfell với đứa con hoang vừa mới lọt lòng Jon Snow. Tàn dư của nhà Targaryen đưa hai đứa con nhỏ của Aerys là hoàng tử Viserys và công chúa Daenerys chạy tới 9 thành phố tự do.

-Năm 289 sau AL: Balon Greyjoy tự phong là Vua Quần đảo Sắt. Ông nhanh chóng bị đánh bại, 2 con trai lớn của ông bị giết. Vua Robert chấp nhận tha cho Balon sau khi ông đầu hàng, con trai út của ông là Theon Greyjoy bị Eddard Stark đưa về Winterfell.

-Năm 297 sau AL: Jon Arryn, Cố vấn Hoàng đế của Robert Baratheon, phát hiện ra cả 3 đứa con của Cersei, trong đó có hoàng tử Joffrey, không phải con ruột của Robert mà thực ra đều là con hoang từ mối tình loạn luân của Cersei với anh trai Jaime. Ông nhanh chóng bị đầu độc để bịt đầu mối. Cũng trong năm này, Viserys và Daenerys Targaryen được Illyrio Mopatis mời về dinh cư tại Pentos với ý muốn trợ giúp Viserys giành lại ngai sắt.

-Năm 298 sau AL: Game of Thrones bắt đầu.
 
Bác nào có link dow MF ko , cho em xin . Mới chuyển nhà sang chung cư mới , net đi theo đường truyền hình cáp lởm dek thể tả dc T___T
 
Ep 3 có cái bài hát cuối phim hay thật .
 
dù đây là show có cả rồng và zombie thì chuyện thằng hầu chơi gái không mất tiền vẫn là không tin được :6cool_what:
 
^ lù đù nhưng vác lu mà chạy đấy :)
 
Thì anh lùn vội mời riệu để học hỏi luôn đấy còn gì:4cool_oh:
 
Thế mà em cứ tưởng lão Baelish - ngón tay nhỏ dùng "mỹ nhân kế" để mua chú Podrick làm spy cho mình (T_____T) Từ vụ Ned, cứ nghĩ xấu lão Baelish mãi
 
Chú Baelish mà ko phải đểu thì chắc chẳng ai trg fim là ng xấu nữa rồi ;))
 
Cũng phải chờ xem có thịt em Sasha và úp sọt bà Lysa nhà Tully không :9cool_pudency: mới kết luận về lão này được. Em cứ nghĩ lão vì yêu Cath nên mới úp sọt Ned thôi :6cool_smile:. Nếu nói xấu thì em chẳng nghĩ ai xấu cả :2cool_sad:

Tywin yêu đám con nên mới đứng ra làm con sư tử đầu đàng. Jaime yêu Cersei nên nhẫn tâm đẩy Bran xuống. Theon vì không được công nhận nên mới chiếm thành Winterfell. Người đàn ông vung kiếm cho những gì hắn ta tôn thờ thôi :1cool_byebye:

Thiết nghĩ kĩ thuật rèn sắt của người Valyria, rồng, phép thuật không nên được du nhập đến xứ Westeros này thì sẽ chẳng có ai làm người xấu cả :))
 
Lão Baelish này nham hiểm vl, cộng với phương châm ''tri thức là sức mạnh'' của lão thì còn nguy hiểm gấp bội, coi chừng hơn cả Varys. Nhưng mà baelish khác varys ở chỗ là có tình yêu dành cho Cat. Mình nghĩ nếu lão yêu cat thật coi chừng về làm lãnh chúa eyrie xong hợp tác với rob luôn không chừng
 
Trong truyện thì cái đểu của Littlefinger được thể hiện rõ hơn, trong phim bỏ qua nhiều cái rồi. Thằng này xuất thân kém, bị người ta coi thường, nên muốn vươn lên bằng mọi giá, tình yêu tình báo gì ở đây.

//Tywin mà yêu đám con thì kinh quá. Ngay từ đầu đã ko coi Tyrion là con, còn Jaime thì sau khi bị Rob bắt lão đã coi như chết rồi; Cercei thì chỉ là công cụ quyền lực thôi.
 
Eddard và Howlan
d Reed đánh bại Cận vệ Hoàng gia tại Tháp Vui, nơi Lyanna bị giam cầm, nhưng khi họ vào tới nơi thì cô đã đang hấp hối. Lyanna yêu cầu Eddard hứa một điều gì đó mà không ai biết.

Phỏng đoán thôi

[Spoil]Jon Snow?[/spoil]
 
Lão Baelish này nham hiểm vl, cộng với phương châm ''tri thức là sức mạnh'' của lão thì còn nguy hiểm gấp bội, coi chừng hơn cả Varys. Nhưng mà baelish khác varys ở chỗ là có tình yêu dành cho Cat. Mình nghĩ nếu lão yêu cat thật coi chừng về làm lãnh chúa eyrie xong hợp tác với rob luôn không chừng

Ngồi đấy mà mơ nhé, nhìn đám quân của Rob giờ rệu rã, quân tướng tổn thất nhiều (Ep. 3 có đoạn Rob mắng ông chú vì làm tổn thất khoảng 200 lính). Trong khi nhà Lannister thì quân lắm, tiền nhiều, giờ lại bắt tay liên kết với cái nhà giàu thứ 2 nữa. Với 1 lão con buôn như Baelish, tiền quan trọng hơn tất cả, thì kể cả mụ Cat có ngửa ra thì lão ý cũng ko dám về phe nhà Stark mà chống lại nhà Lannister đâu :1cool_look_down:
 
Ngồi đấy mà mơ nhé, nhìn đám quân của Rob giờ rệu rã, quân tướng tổn thất nhiều (Ep. 3 có đoạn Rob mắng ông chú vì làm tổn thất khoảng 200 lính). Trong khi nhà Lannister thì quân lắm, tiền nhiều, giờ lại bắt tay liên kết với cái nhà giàu thứ 2 nữa. Với 1 lão con buôn như Baelish, tiền quan trọng hơn tất cả, thì kể cả mụ Cat có ngửa ra thì lão ý cũng ko dám về phe nhà Stark mà chống lại nhà Lannister đâu :1cool_look_down:

Ngửa ra thì chưa biết à nghen :D
 
Cũng phải chờ xem có thịt em Sasha và úp sọt bà Lysa nhà Tully không :9cool_pudency: mới kết luận về lão này được. Em cứ nghĩ lão vì yêu Cath nên mới úp sọt Ned thôi :6cool_smile:. Nếu nói xấu thì em chẳng nghĩ ai xấu cả :2cool_sad:

Tywin yêu đám con nên mới đứng ra làm con sư tử đầu đàng. Jaime yêu Cersei nên nhẫn tâm đẩy Bran xuống. Theon vì không được công nhận nên mới chiếm thành Winterfell. Người đàn ông vung kiếm cho những gì hắn ta tôn thờ thôi :1cool_byebye:

Thiết nghĩ kĩ thuật rèn sắt của người Valyria, rồng, phép thuật không nên được du nhập đến xứ Westeros này thì sẽ chẳng có ai làm người xấu cả :))

Rất :4cool_oh: nhưng mình thích cách suy nghĩ của bạn :9cool_haha:

Baealish chắc là có thích Catelyn ở mức nào đấy khi còn trẻ, nhưng hiện tại chủ yếu là mong ước chiếm hữu một thứ gì đó mình không đạt được, để thỏa mãn cảm giác bị coi thường trước kia. Thế nên giữa bà Cat vừa già vừa khó tính và địa vị danh vọng, khỏi nghĩ cũng chọn cái thứ 2. Cùng lắm thì lấy tiền lấy quyền ép em Sansa vào thế chỗ.

Tywin có thích Cersei và Jamie, nhưng theo kiểu nào thì khá khó nói. Có thể vì cả 2 đều xinh đẹp, thông minh, giỏi giang (tương đối) nên yêu quý kiểu như huân chương đeo trước ngực. Có thể do so sánh tương quan với Tyrion... Điều rõ ràng nhất là Tywin rất yêu vợ (cái này trong phim không đề cập nhiều) và cực kỳ ghét Tyrion.
 
mình coi trên mạng, ko biết sub của nhóm nào, thấy nó dịch "Tòa sơn" là cái gì ko biết (ngay đầu ep3 khi robb cãi với chú nó về việc dụ ai đó vào ổ phục kích mà chú nó mất kiên nhẫn)
 
Chắc là nói đến the Mountain - ser Gregor Clegane, anh trai của the Hound - Chó Săn. Chú này xuất hiện trong phim cũng ko nhiều lắm.
Mới nghe mình cứ tưởng đang nói đến địa điểm gì :7cool_spiderman:
 
mình coi trên mạng, ko biết sub của nhóm nào, thấy nó dịch "Tòa sơn" là cái gì ko biết (ngay đầu ep3 khi robb cãi với chú nó về việc dụ ai đó vào ổ phục kích mà chú nó mất kiên nhẫn)

Sub tiếng Anh là Windmill, nghĩa đen là cối xay gió thôi. Trừ phi là tên địa điểm thành trì nào là Windmill thì ko biết.

Edit: à ờ, đúng, Robb nói là mục tiêu muốn bắt sống The Mountain nhưng thằng chú phá đám nên thằng này chạy luôn. Chắc dịch The Mountain là tòa sơn đấy =))

The Mountain là anh trai của The Hound, Sandor Clegane.
 
Chỉnh sửa cuối:
Robb nhìn thấy Baelish là đã cho 1 xiên rồi ở đấy mà liên kết, cả Robb và Caitlyn đều biết Baelish phản bội Ned. Với số lượng quân của Robb thì chả có hy vọng gì đâu, chưa kể là Robb ko giữ lời hứa cưới con lão gì ấy(quên tên), chỉ cần lão rút quân ra thì khả thắng của Robb chỉ là con số ko.

Tywin thực sự rất ghét Tyrion vì khi đẻ ra Tyrion, vợ ông chết, ko vì cái danh dự của ông chắc Tyrion đã bị giết sau khi ra đời rồi. Trong nhà Lannister thì chỉ có mỗi Jamie là quan tâm tới Tyrion.

- - - Updated - - -

Robb nhìn thấy Baelish là đã cho 1 xiên rồi ở đấy mà liên kết, cả Robb và Caitlyn đều biết Baelish phản bội Ned. Với số lượng quân của Robb thì chả có hy vọng gì đâu, chưa kể là Robb ko giữ lời hứa cưới con lão gì ấy(quên tên), chỉ cần lão rút quân ra thì khả thắng của Robb chỉ là con số ko.

Tywin thực sự rất ghét Tyrion vì khi đẻ ra Tyrion, vợ ông chết, ko vì cái danh dự của ông chắc Tyrion đã bị giết sau khi ra đời rồi. Trong nhà Lannister thì chỉ có mỗi Jamie là quan tâm tới Tyrion.
 
Nghĩ cũng lạ , ku Robb tính ra thì cũng thuộc loại thông minh , có khả năng lãnh đạo ... Vậy mà vẫn bỏ qua toàn bộ lời khuyên để cưới 1 em ất ơ dọc đường , phá vỡ lời hứa với nhà Frey , chắc lúc đấy chỉ số int của ku cậu bị nerf thảm hại :|
 
Back
Top