Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng đó mấy năm trước chỉ xuất hiện và post bài nhảm nhí vào dịp tết ( còn ngày thường ko thấy xuất hiện ) nên dự là nó ở trong viện tâm thần vào dịp tết được cho về sum họp gia đình. Tết năm nay ko thấy nó xuất hiện nên có khả năng là đã đi về nơi xa.

??? chỉ là suy đoán của mod thôi ;)) Có chăng là tên này tự PR bản thân qua gt cũng nên :))
 
Thì chỉ là suy luận thôi. Một thằng chuyên post bài nhảm nhí với những tưởng tượng mà chắc là của một cái đầu ko bình thường mới nghĩ ra được những điều đó.
Tại sao nó chỉ xuất hiện vào dịp tết mà ko phải ngày thường thì khả năng là ngày thường nó phải ở một nơi nào đó ko thể truy cập internet chứ nếu ko là nó đã post bài rồi. Có 2 nơi đáp ứng được điều này là bệnh viện tâm thần và nhà giam nhưng nhà giam thì đâu có chuyện cho phạm nhân về quê ăn tết với gia đình.Kết hợp với chuyện đầu óc ko bình thường của nó dự đoán nó ở trong bệnh viện tâm thần.
Năm nay ko thấy nó post bài nữa nên đoán là nó đã đi về nơi nào đó rồi.
 
Thì chỉ là suy luận thôi. Một thằng chuyên post bài nhảm nhí với những tưởng tượng mà chắc là của một cái đầu ko bình thường mới nghĩ ra được những điều đó.
Tại sao nó chỉ xuất hiện vào dịp tết mà ko phải ngày thường thì khả năng là ngày thường nó phải ở một nơi nào đó ko thể truy cập internet chứ nếu ko là nó đã post bài rồi. Có 2 nơi đáp ứng được điều này là bệnh viện tâm thần và nhà giam nhưng nhà giam thì đâu có chuyện cho phạm nhân về quê ăn tết với gia đình.Kết hợp với chuyện đầu óc ko bình thường của nó dự đoán nó ở trong bệnh viện tâm thần.
Năm nay ko thấy nó post bài nữa nên đoán là nó đã đi về nơi nào đó rồi.
Nó còn sống mà Sếp, nó vừa mới post bài lên GT ngày hôm qua xong :5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng đó mấy năm trước chỉ xuất hiện và post bài nhảm nhí vào dịp tết ( còn ngày thường ko thấy xuất hiện ) nên dự là nó ở trong viện tâm thần vào dịp tết được cho về sum họp gia đình. Tết năm nay ko thấy nó xuất hiện nên có khả năng là đã đi về nơi xa.

Em nghĩ là giờ nó có đất "viết văn" rồi nên không màng tới đây nữa.. Mỗi lần vắt não ra viết được 1 đoạn thì bị GOV rồi lại lập nick khác lại viết quá tội, sang bên kia nó cứ viết.. càng viết người ta càng hứng :|
 
Mính ếu hiểu là tôn Chris và dìm Piers cái củ lạc nào với RE 6 này. =)) Chris thì thảm hại, tàn tạ hơn khá nhiều so với thời RE: Revelations, RE 5 mà một số bợn phán là rambo ý. Những gì khó khăn nhất trong camp hầu như đều do Piers giải quyết. Anh đưa Legendary Chris Redfield trở về, anh liều lĩnh 1 mình đi phá bom, vẫn quyết định trung thành với Captain của mình ngay cả khi ổng đã bị "tăng tăng" vì thù hận. Được chính Chris nói sẽ để vị trí của mình lại cho Piers kế thừa (bao nhiêu người được như thế?) rồi sau đó hy sinh đau đớn. Một nhân vật như thế này mới có thể đi vào lòng người, chứ ko chỉ những anh sát gái như Leon hay bá đạo như cha con Wesker qua từng giai đoạn mới được đâu nhé. :3cool_nosebleed:
Còn Chris thì được tôn thế nào ngoài đầu chap 2 và đoạn đập lộn ngắn có phần trên cơ với Leon? Tất cả đồng đội dưới tay mình đều chết sạch. Bị những người khác nhìn với cặp mắt như con thú điên. Ờ, thì tôn. :7cool_feel_good:
Nhìn cái cách mà các thành viên BSAA hy sinh cho nhau đi (từ Jill vì Chris ở RE 5 đến RE 6 này - kể cả các vai phụ) sẽ hiểu tại sao mình lại "tan nát" vì những con người ấy. Ai nói mình có vấn đề về giới tính thì chịu. Và camp "mất chất", "rambo" nhất theo mình thấy lại thành camp hay nhất, ý nghĩa nhất. Trớ trêu nhỉ? :6cool_smile:


Càng ngày càng thấy bạn này cmt nhiều cái hợp ý mình ghê. :D

bạn này giống ý mình nè, bắt tay cái coi :D


1 người trẻ, tương lai nhiều hy vọng như piers chết thì thật đáng tiếc

mà mình thấy Leon có đủ cả, nhưng dường như Leon không bao giờ có 1 điều mà chris có, đó là có 1 người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu anh (jill), và có 1 người không ngại gian khó để đưa anh lại cuộc sống cũng như đưa anh về phía ánh sáng ( piers), như vậy ta cũng thấy chirs là 1 người đáng ngưỡng mộ nhất series, vượt xa sắc đẹp trời cho của Leon nhiều,
 
Chỉnh sửa cuối:
Leon từ sau cái sự kiện trong Damnation đã trở nên mụ mị rồi. Có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì Chris mà, một captain vĩ đại. Điển hình là lúc Marco biết mình bị giật mà vẫn gắn phích điện để giết con rắn tàng hình đấy.
 
bạn này giống ý mình nè, bắt tay cái coi :D


1 người trẻ, tương lai nhiều hy vọng như piers chết thì thật đáng tiếc

mà mình thấy Leon có đủ cả, nhưng dường như Leon không bao giờ có 1 điều mà chris có, đó là có 1 người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu anh (jill), và có 1 người không ngại gian khó để đưa anh lại cuộc sống cũng như đưa anh về phía ánh sáng ( piers), như vậy ta cũng thấy chirs là 1 người đáng ngưỡng mộ nhất series, vượt xa sắc đẹp trời cho của Leon nhiều,
*Bắt tay*
Hắn cũng có bà Ada âm thầm quan tâm, liều mình bảo vệ mừ. :5cool_big_smile: Mà cá nhân mình nghĩ tình cảm giữa 2 người này không (hoặc chưa) thể sâu sắc như thứ tình cảm giữa Chris với Jill. Chừng nào 1 trong 2 ổng bả mà cứ hễ nghe tin người kia mất tích là bạc mạng đi kiếm ngay thì may ra mới bằng được! :6cool_smile:
Riêng hình tượng của Leon cũng gần như là hoàn hảo, nên khó có chuyện gục ngã rượu chè rồi cần người dẫn lối như Chris lắm. Cùng lắm là lăn đùn ra "ngã" rồi Ada nâng thôi. :5cool_still_dreamin

Leon từ sau cái sự kiện trong Damnation đã trở nên mụ mị rồi. Có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì Chris mà, một captain vĩ đại. Điển hình là lúc Marco biết mình bị giật mà vẫn gắn phích điện để giết con rắn tàng hình đấy.

BSAA Rules! \m/ Mà Leon mụ mị ra sao nhỉ? Sao mình ko nhớ? :5cool_sweat:
 
Chỉnh sửa cuối:
tuy là ada nhiều lần giúp leon, nhưng giống như là ban phát hay bố thí cho leon giống như lần quăng cho cái chìa khóa cano RE 4 rồi sống chết gì thì kệ anh, rồi re 6 lấy trực thăng bắn giúp helena và leon nhưng cũng nói là anh tự lo lấy, nên mình không thấy ada và leon có thể như chris với jill được
p/s cũng có thể vì công việc của ADA nên ADA mới phải làm thế, nhưng mà cái lần ở RE 4 quăng cho leon cái chìa khóa sau đó tùy leon sống chết mà không cho đi nhờ trực thăng của mình thì ADA cũng khó hiểu thật, đúng là phụ nữ !
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu trường hợp cho Leon đi nhờ còn Ashley để đâu.
 
Trời ơi chơi khúc chạy con Hao chết 20 30 chục lần gì đó. Khúc đi trong ống nước chết 3 4 lần còn khúc giết boss chết cũng cả chục lần giết xong đạn dược sạch chỉ còn đạn handgun với súng phóng lựu, máu còn 4 viên và 2 bình frist aid, biết nó dị ứng flash bang đã ko vứt bớt rồi còn có 5 cục nên hơi vât vả mà cũng end rồi :9cool_too_sad: lần thứ 2 thấy piers xô Chris vào tàu xong bấm esc luôn. Con Hao đúng dai bị đâm thủng tim còn bơi ra biển mà khúc đó bị giật điện tiêu diệt sạch tế bào thì đố sống nổi.
p/s: tổng cộng 38 lần chết, :)) chơi xong thuật lại quá trình, em mới chơi lần đầu veteran đã quá được khúc chạy vậy mà có bác 100 lần chưa qua thì em chịu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy bác Leon nhà ta chi có Helena và Claire là cộng sự mà không có gì cả thôi
Còn từ Degenation cho tới ... đều bị các em Ashley, Angela, Manuela... đổ hết còn gì
Ada là người duy nhất làm cho Leon phải xao nhãng >.<

Chris nhà ta rõ ràng đã già và không còn phong độ như xưa, từ sau vụ suýt mất Jill, có lẽ nguyên nhân là vì những người bạn trước đây ở trong STARS đều đã "gác kiếm" ko còn làm cho BSAA nữa nên Chris khá là cô đơn, bác Chris đến RE 6 đã U50 rồi còn gì :)). Cạp ban đầu làm tính để Chris chết Pier sống mà sợ FAN phản đối mới để ngược lại ấy chứ >.<

Pier thì khỏi nói, nói thật nobita ko thể nào ko nghĩ anh chàng này đơn phương yêu thầm Chris (mà ko bao h nói ra), anh ta bảo vệ Chris đến cùng, và thật sự khó mà nói không có gì... Từ cái ánh mắt ổng nhìn Chris là biết...

Anh Jake nhà ta không phải là ko có gì vs em Sherry đâu, nhưng Jake là 1 đứa con yêu mẹ, anh ta biết rằng không thể nào ấy ấy với một cô gái xong ròi ko chịu trách nhiệm như cách cha hắn đã làm với mẹ... Vì vậy mà phản ứng quay mặt lại xấu hổ khi nhìn thấy Sherry cũng như chẳng nhìn ngó gì nhiều của Jake là hoàn toàn bình thường... Hơn nữa, vào lúc dầu sôi lửa bỏng (lo mà chạy trốn cho mau) ai lại nghĩ nhiều đến chuyện cá nhân thế...
 
Mới sáng sớm ra chợt nhớ mới update 2 mà chưa update 1 lại vào lại thì tèo cmn cái save, h không biết cách phục hồi đành chơi lại :9cool_too_sad:.
 
Nếu trường hợp cho Leon đi nhờ còn Ashley để đâu.

thì cho đi nhờ luôn, có vậy mà cũng hỏi nữa :))

với lại ở RE 6 chris mới có 40 thôi chứ, sao 50 được vậy nobita900
 
Chỉnh sửa cuối:
tuy là ada nhiều lần giúp leon, nhưng giống như là ban phát hay bố thí cho leon giống như lần quăng cho cái chìa khóa cano RE 4 rồi sống chết gì thì kệ anh, rồi re 6 lấy trực thăng bắn giúp helena và leon nhưng cũng nói là anh tự lo lấy, nên mình không thấy ada và leon có thể như chris với jill được
p/s cũng có thể vì công việc của ADA nên ADA mới phải làm thế, nhưng mà cái lần ở RE 4 quăng cho leon cái chìa khóa sau đó tùy leon sống chết mà không cho đi nhờ trực thăng của mình thì ADA cũng khó hiểu thật, đúng là phụ nữ !

Woman !!!! 1 câu mà cả trong game lẫn ngoài đời thực mình vẫn hay tự thét lên =)) Với Chris thì toàn lộ rõ anh hùng mỹ nữ lao vào cứu , người như Chris mà có ngoài đời thực thì mình vẫn lao đầu vào chỗ chết vì anh thôi . Còn Leon 1 ẩn số ko ai đoán trước được , cứ chạy theo những thứ mình không thực sự nắm giữ đó mới chính là thứ anh ta cần . Leon hội tụ những thứ mà cá nhân mình rất thích và cũng đang cố gắng theo đuổi y chang thế ;))
 
mà mình thấy Leon có đủ cả, nhưng dường như Leon không bao giờ có 1 điều mà chris có, đó là có 1 người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu anh (jill), và có 1 người không ngại gian khó để đưa anh lại cuộc sống cũng như đưa anh về phía ánh sáng ( piers), như vậy ta cũng thấy chirs là 1 người đáng ngưỡng mộ nhất series, vượt xa sắc đẹp trời cho của Leon nhiều

Bắt tay cái,Leon ngoài vẻ đê gái ra thì toàn bị gái nó xỏ mũi dắt đi là chính,qua bao nhiệm vụ mà toàn thấy chiến đấu vì cá nhân là chính thôi...đồng đội thì chả có mấy,nhiệm vụ cũng bình thường không xông ha trận mạc như Chris.:7cool_spiderman:

mà có đồng đội cũng khổ đang làm nhiệm vụ thấy bóng thím Wầng lại chả bỏ luôn mà chạy theo ấy chứ.

nhưng mà cái lần ở RE 4 quăng cho leon cái chìa khóa sau đó tùy leon sống chết mà không cho đi nhờ trực thăng của mình thì ADA cũng khó hiểu thật, đúng là phụ nữ !

thì RE 4 đúng là như vậy đấy thí chủ,Leon mà ngủm thì nhiệm vụ của thím nó cũng thất bại luôn.:2cool_go::2cool_go:

Trực thăng đó nó chở thím Wầng về với Wesker sao mà đi nhờ được chớ.:4cool_doubt:

Pier thì khỏi nói, nói thật nobita ko thể nào ko nghĩ anh chàng này đơn phương yêu thầm Chris (mà ko bao h nói ra), anh ta bảo vệ Chris đến cùng, và thật sự khó mà nói không có gì... Từ cái ánh mắt ổng nhìn Chris là biết...

Nam mô!nam mô!thiệt là đau bụng quá đi mờ=))=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Xóa luôn game rồi, update 2 trước rồi tới 1 xong vào game nó cứ load chỗ creating luôn đúng điên, h ai hướng dẫn lần này cài lại sao cho chơi được đi :9cool_too_sad:.
 
Công nhận đôi tiên đồng ngọc nữ Leon-Helena đi đến đâu án mạng đến đó !
So với các game kinh dị bây giờ thì mấy đoạn máu me của Re quá nhẹ , ko còn các pha rụng đầu , đứt người , thủng bụng như bản 4 nữa . Bị cưa chém chết mà người nguyên vẹn , nuột nà như không , thấy mà nản :(
 
thì cho đi nhờ luôn, có vậy mà cũng hỏi nữa :))

với lại ở RE 6 chris mới có 40 thôi chứ, sao 50 được vậy nobita900

Chris mà 50 thì Ada thành bà thím già luôn rồi.

thì ADA cũng khó hiểu thật, đúng là phụ nữ !

Cũng không khó hiểu lắm đâu có thể là 1 trong 3 nguyên nhân sâu xa sau:

1-Ada đã có gia đình hoặc ít nhất là có con và muốn ở vậy nuôi con cho nó lành.
2-Ada bị les như lời đồn.
3-Chê Leon nghèo.
 
Pier thì khỏi nói, nói thật nobita ko thể nào ko nghĩ anh chàng này đơn phương yêu thầm Chris (mà ko bao h nói ra), anh ta bảo vệ Chris đến cùng, và thật sự khó mà nói không có gì... Từ cái ánh mắt ổng nhìn Chris là biết...

FTW ??? Có lẽ nào bác nobita có hơi hướm bê đê hóa game này nhất là campaign Chris =))

Chris mà 50 thì Ada thành bà thím già luôn rồi.



Cũng không khó hiểu lắm đâu có thể là 1 trong 3 nguyên nhân sâu xa sau:

1-Ada đã có gia đình hoặc ít nhất là có con và muốn ở vậy nuôi con cho nó lành.
2-Ada bị les như lời đồn.
3-Chê Leon nghèo.

4-Mỗi người phụ nữ là 1 ẩn số mà ko có đáp án nào giải quyết gọn gàng được :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top