[COMIC] THE FATE ( Số phận)

Ta đã bảo mi dùng blender đi, tự tạo pose mới độc, trên mạng kiếm dc thì biểu cảm cũng rất ư là kém.
Ko có được tạo xong bị lỗi ko xài đc, cái pose mì làm cho ta cũng ko xài đc, sử dụng pose mà nó cứ đứng yên
Ta thấy mi cho happy ending The Fate 1 rồi dẹp luôn The Fate 2 đi. Nghe cái kịch bản The Fate 2 là ta thấy mất hứng roài.
Mi làm series đó cũng dc. Dẫu sao thì chắc cũng còn rất lâu ta mới rớ tới mấy bài nhạc của Rin Len để làm clip.
Serie cho nó oai chứ có vài chap thôi :))
Từ bài viết của ericos
tóm lại là bây giờ ko có phần 2, mắm mari clip đâu
Hả? Ta tưởng ta và mi gặp nhau thì chỉ có ta đòi mi chap mới thôi chứ. Hôm nay lại quay qua đòi ta à?
Quả báo :))
 
Ko có được tạo xong bị lỗi ko xài đc, cái pose mì làm cho ta cũng ko xài đc, sử dụng pose mà nó cứ đứng yên

Serie cho nó oai chứ có vài chap thôi :))

Quả báo :))

Làm nhiều lần nó vẫn đứng yên à?
Mấy cái pose đó nhiều lúc bấm lần đầu nó ko ăn, phải wa lần 2, 3 mới ăn.
Mà mi có Lock rot chưa đấy. :3cool_nosebleed:

Clip chưa xong nổi đâu, chưa làm đủ animation và pose. :(
 
Làm nhiều lần nó vẫn đứng yên à?
Mấy cái pose đó nhiều lúc bấm lần đầu nó ko ăn, phải wa lần 2, 3 mới ăn.
Mà mi có Lock rot chưa đấy.
Đã test nhiều lần vẫn ko đc với cái Pose của mi làm cho
Lock Rot là cái gì?

- - - Updated - - -

:2cool_sad: Thôi zay đi Mari, Cái Blender ta down lại
Mi up lên MF cho ta mấy cái file đi kèm để làm Pose đi
Sẵn cho ta xin cái Yh luôn
 
Roài, đây là những thứ cần thiết cho tạo pose:
Blender, bản này không cần cài đặt, click vào là dùng.
http://www.mediafire.com/?7813rs58epyugik
Blank pose, không nhớ cái này để làm gì, nhưng cứ down để đó đi:
http://www.mediafire.com/?n6977q6y4hm8mxy
File Iso để gắn vào Blender:
http://www.mediafire.com/?i1z8nsri751d69p
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, rig file:
http://www.mediafire.com/?uwfnn2cks1zgm5g
S3PE mi tự down nhé, ta lười quá. :1cool_byebye:
Khi tạo xong pose thì nhớ Bấm A để chọn hết các điểm pose, rồi I chọn Lock Rot, sau đó mới export nhé. Không bấm lock rot mà đòi vào game có. :1cool_look_down:
Web hướng dẫn chi tiết: http://simscreative.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tutorials&thread=310&page=1#2763

Yahoo của ta là mi_lov3_lov3, tạo từ hồi 17t, đừng hỏi vì sao nó quá nhí nhảnh :cuteonion57:, nhưng ta ít onl YH lắm, FB vào thường hơn. :cuteonion14:
 
Chỉnh sửa cuối:
CHAP 33

Eri mi vào kêu chồng mi xem chap này hắn ko tức đến máu dồn lên não ta làm con mi :))

[SPOIL]

GTJ9AKV.jpg


lZVvH8N.jpg


ZMrUiXC.jpg


d4gQPnI.jpg


kSWzCO2.jpg


w4sNes8.jpg


0jfdcYn.jpg


qGXp6ga.jpg


dLgQrVB.jpg


pzgH3CQ.jpg


hQk4kwY.jpg


wLuu0eZ.jpg


OUbrsoz.jpg


yTEV7MX.jpg


nfjUXE9.jpg


OtxqcRh.jpg


7KlirKP.jpg


9y4rCx1.jpg


V2rTn71.jpg


z21Ci9b.jpg


klut82w.jpg


Gxf5uDr.jpg


COxZX6s.jpg


k0fwpnG.jpg


ugyKq0W.jpg


yZjiz3j.jpg


ZGzVeCY.jpg


LA5iMp0.jpg


0RHeW8D.jpg


xyabTcW.jpg


oA4M0fJ.jpg


yiPqmBn.jpg


CQbA2c1.jpg


HdDFuOU.jpg


VojMIzo.jpg


V6wXpr4.jpg


6PuQJSM.jpg


k9cOlqW.jpg


szwIyPz.jpg


2Yv5FEh.jpg


EoQegoJ.jpg


DHFuJAs.jpg


YIfMlHX.jpg


tKpE8qV.jpg


SC4ygZG.jpg


fW50P1m.jpg


lSjsnZG.jpg


yUiTh9m.jpg


c7Lz8gf.jpg







[/SPOIL]​
 
Chỉnh sửa cuối:
UP

[SPOIL]

fwHVJcw.jpg


h3BkUnu.jpg


e1DZz5J.jpg


5rAyuD8.jpg


WfbmHaD.jpg


r3z4h6z.jpg


DkEYPT4.jpg


PTY9AYG.jpg


oMcZiHK.jpg


tQEz2Hb.jpg


LMmsYkn.jpg


qGlHrt1.jpg


YsrjkMS.jpg


lCgG0tg.jpg


il5HIYq.jpg


YmlNs6Y.jpg


mS1teVC.jpg


2xb84Jd.jpg


zmjw1xq.jpg


gOguDDK.jpg


PVPsZsi.jpg


8BIgeXK.jpg


3G4iJ5S.jpg


4SBq1WQ.jpg


Bj5sBJo.jpg


FpWK04R.jpg


1pGdZp3.jpg


qxp7CoW.jpg


mE0ain8.jpg


19aNLmn.jpg


fpBUWvc.jpg


7MqNMOq.jpg


yax0ghk.jpg


ftuj2AB.jpg


HDXJCXc.jpg


bCkTDi0.jpg


Hj2ZJhz.jpg


SbOz2pX.jpg


5e3xRDK.jpg


tYNJJap.jpg





[/SPOIL]

 
Chỉnh sửa cuối:
UP


[SPOIL]

GNehBh0.jpg


BcdoLbW.jpg


cX9MuZq.jpg


La8pvVH.jpg


r19bxAz.jpg


89opDJc.jpg


O1ah73j.jpg


hZzc5Zq.jpg


MfQIAXa.jpg


6lkBNXc.jpg


ULVel6a.jpg


bl2fLCD.jpg


q74HmTP.jpg


R4EcSSs.jpg





[/SPOIL]​
 
Chỉnh sửa cuối:
:5cool_big_smile: Rồi đó chém toẹt ra đi mọi người
 
tem tèn tén ten :5cool_big_smile:
sao nv nào trong TF cũng đau khổ hết vậy hả hả hả?????? :8cool_amazed:

- - - Updated - - -

p/s: ko thích kịch bản TF2 chút nào
 
Huhuhu !!! Cảm động wá à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :8cool_cry:

Tại sao lại như vậy chứ ? Violet đã chết rồi thì sao ko bên cạnh eri lun đi chứ :(( ??? Shou !!!!!!!!!!!!! :((
 
Buồn wá đi :( Ủa mà sao tự nhiên thằng Shou nó lại nhớ hết mọi chuyện đc, phải có biến cố hay chấn động gì xảy ra chứ, đùng 1 cái nhớ lại là sao ? Trên đời này ko thể có cái gì mà tự nhjên đc. Ơ mà chuyện thằng Shou chết thì có liên wan gì tới Nami chứ >.< ???
 
:5cool_big_smile: chết lãng nhách :5cool_big_smile: chết như thế khác nào lãng phí sinh mạng của Violet, lãng phí tình yêu của Eri, lãng phí sinh mạng Eri đã cứu, ko hài lòng chap này, tự nhiên cái hứa yêu cả đời, xong đùng cái nhớ lại, xong đùng cái tự tử @@ ko hiểu nổi
 
Uk đúng là lãng thật :5cool_big_smile:


Thông thường thì cái lúc tình yêu mãnh liệt nhất mà ng yêu chết thì ng kia mới mún chết theo, con giờ đã qua 1 time rất lâu rồi từ lúc còn teen tới lúc lớn rồi nó yêu eri, cho dù có đùng cái tự nhiên đau đầu xong nhớ lại, thì nỗi đau cũng ko thể như lúc đầu đc ( sự thật con ngta là thế ) nó cũng phải suy xét lại tình yêu giành cho 2 ng, và giá trị cái chết của ng xưa, ko thể nào tự nhiên nhớ ra kể lại 1 cách tỉnh bơ, xong tỉnh bơ chia tay xong, đi nhảy xuống biển, mà chỗ đó cũng ko sâu lắm eri có thể cứu nó dễ ẹc, ngay bờ biển mà, tự nhiên đứng nhìn nó chết @@ mà cách nó chia tay và chết cứ như nó ko có tí tình cảm nào với eri thì càng kỳ hơn, dù nó yêu con nhỏ kia hơn thật như ko fải tất cả tình yêu giành trọn cho nhỏ đó nó cũng có yêu eri mà tuy ko nhiều bằng, sao có thể hành xử như dzậy đc. Nếu nó tự tử hoạ chăn 1 time sao khi nhớ lại, cố gắng sống tốt nhưng cảm thấy ko thể hạnh phúc đc rồi để thư xin lỗi vĩnh biệt eri để tự tử thì hợp lý hơn
 
Đúng, ta cũng thấy khúc đó kì kì :2cool_sad:
 
tem tèn tén ten
sao nv nào trong TF cũng đau khổ hết vậy hả hả hả??????

- - - Updated - - -

p/s: ko thích kịch bản TF2 chút nào
Đó là do " SỐ PHẬN" :))
Huhuhu !!! Cảm động wá à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sao lại như vậy chứ ? Violet đã chết rồi thì sao ko bên cạnh eri lun đi chứ ??? Shou !!!!!!!!!!!!!

Khi yêu một người con gái quá độ thì tim bạn không thể yêu người nào khác cho đến suốt đời...Shou yêu Eri chỉ vì Shou lúc yêu Eri và Shou thực sự là khác nhau

Buồn wá đi Ủa mà sao tự nhiên thằng Shou nó lại nhớ hết mọi chuyện đc, phải có biến cố hay chấn động gì xảy ra chứ, đùng 1 cái nhớ lại là sao ? Trên đời này ko thể có cái gì mà tự nhjên đc. Ơ mà chuyện thằng Shou chết thì có liên wan gì tới Nami chứ >.< ???
Chap sau sẽ rõ, ta chưa kể hết mà
chết lãng nhách chết như thế khác nào lãng phí sinh mạng của Violet, lãng phí tình yêu của Eri, lãng phí sinh mạng Eri đã cứu, ko hài lòng chap này, tự nhiên cái hứa yêu cả đời, xong đùng cái nhớ lại, xong đùng cái tự tử @@ ko hiểu nổi
Uk đúng là lãng thật

cảm giác thất tình
nó bóp nghẹt con tim
đó là thất tình bình thường
còn ng mình yêu chết
người thân cha mẹ của mình chết sạch
thì sống cũng như chết
cảm giác đó rất đau khổ
huống hồ lúc ấy kí ức tràn về
thêm nữa
kế bên
có cái vực thẳm lúc ấy điều đầu tiên trong đầu là tự sát....

Thông thường thì cái lúc tình yêu mãnh liệt nhất mà ng yêu chết thì ng kia mới mún chết theo, con giờ đã qua 1 time rất lâu rồi từ lúc còn teen tới lúc lớn rồi nó yêu eri, cho dù có đùng cái tự nhiên đau đầu xong nhớ lại, thì nỗi đau cũng ko thể như lúc đầu đc ( sự thật con ngta là thế ) nó cũng phải suy xét lại tình yêu giành cho 2 ng, và giá trị cái chết của ng xưa, ko thể nào tự nhiên nhớ ra kể lại 1 cách tỉnh bơ, xong tỉnh bơ chia tay xong, đi nhảy xuống biển, mà chỗ đó cũng ko sâu lắm eri có thể cứu nó dễ ẹc, ngay bờ biển mà, tự nhiên đứng nhìn nó chết @@ mà cách nó chia tay và chết cứ như nó ko có tí tình cảm nào với eri thì càng kỳ hơn, dù nó yêu con nhỏ kia hơn thật như ko fải tất cả tình yêu giành trọn cho nhỏ đó nó cũng có yêu eri mà tuy ko nhiều bằng, sao có thể hành xử như dzậy đc. Nếu nó tự tử hoạ chăn 1 time sao khi nhớ lại, cố gắng sống tốt nhưng cảm thấy ko thể hạnh phúc đc rồi để thư xin lỗi vĩnh biệt eri để tự tử thì hợp lý hơn

Shou và Hiro tuy 1 nhưng mà là 2 người... Ng sống bên Eri 1 năm trời trên đảo là Shou, còn người khôi phục ký ức là Hiro
Shou yêu Eri vì nó ko nhớ về Violet...khi nó trở lại là Hiro thì nó ko còn tí tình cảm nào với Eri cả...trong lòng nó chỉ có mỗi hình bóng Violet, nên nhớ là nó mất trí nhớ ngay sau khi Violet chết nên khi nhớ lại thi chuyện như vừa xảy ra thôi...nên nỗi đau ko hề phai...sống vì ng mình yêu, nói thì dễ nhưng giống như DƯƠNG QUÁ khi xưa, lúc hay tin LONG NHI đã chết liền lập tức nhảy xuống Đoạn Trường Nhai

Mất trí nhớ là loại bệnh ko nhất thiết phải đập vào đầu hay va chạm gì mới khôi phục ký ức nếu cứ mất trí mà đập đầu vào tường thì lấy lại kí ức thì chả có ng mất trí đến suốt đời
Khoa học đã chứng minh trí nhớ có thể trở lại bất cứ lúc nào...tùy vào SỐ PHẬN

MỌI NGƯỜI QUÊN TÊN TRUYỆN NÀY LÀ GÌ RỒI À?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông thường thì cái lúc tình yêu mãnh liệt nhất mà ng yêu chết thì ng kia mới mún chết theo, con giờ đã qua 1 time rất lâu rồi từ lúc còn teen tới lúc lớn rồi nó yêu eri, cho dù có đùng cái tự nhiên đau đầu xong nhớ lại, thì nỗi đau cũng ko thể như lúc đầu đc ( sự thật con ngta là thế ) nó cũng phải suy xét lại tình yêu giành cho 2 ng, và giá trị cái chết của ng xưa, ko thể nào tự nhiên nhớ ra kể lại 1 cách tỉnh bơ, xong tỉnh bơ chia tay xong, đi nhảy xuống biển, mà chỗ đó cũng ko sâu lắm eri có thể cứu nó dễ ẹc, ngay bờ biển mà, tự nhiên đứng nhìn nó chết @@ mà cách nó chia tay và chết cứ như nó ko có tí tình cảm nào với eri thì càng kỳ hơn, dù nó yêu con nhỏ kia hơn thật như ko fải tất cả tình yêu giành trọn cho nhỏ đó nó cũng có yêu eri mà tuy ko nhiều bằng, sao có thể hành xử như dzậy đc. Nếu nó tự tử hoạ chăn 1 time sao khi nhớ lại, cố gắng sống tốt nhưng cảm thấy ko thể hạnh phúc đc rồi để thư xin lỗi vĩnh biệt eri để tự tử thì hợp lý hơn

Ta cũng tán thành, cho dù có muốn chết thì cũng không thể chết trước mặt Eri- người đã chăm sóc cho mình, yêu mình trong một khoảng thời gian không ngắn như vậy.
Đáng lẽ phải cho Shou lặng lẽ bỏ đi, rồi mới đi theo Violet.
Btw, chap này cũng khá, dù lắm lúc nhìn mặt mụ Eri hơi nhạt. :1cool_look_down:
 
:1cool_look_down: Ta thích pic cuối, miệng cười nhưng nc mắt cứ tuôn :))
 
Nói chung là thật là pùn đó :(( Mà sao mi ko làm thêm khúc Hiro nhảy xuống lun cho nó gây cấn, chjếu tới khúc nó đi tới vực rồi chuyển qua cảnh eri ngồi bệt xuống thấy ko đc liền mạch lắm :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là thật là pùn đó Mà sao mi ko làm thêm khúc Hiro nhảy xuống lun cho nó gây cấn, chjếu tới khúc nó đi tới vực rồi chuyển qua cảnh eri ngồi bệt xuống thấy ko đc liền mạch lắm
:1cool_look_down: Pose vấn đề muôn thuở... ta có thể PTS cho nó ra ngoài vực thẳm nhưng cái động tác té vực thì ko có cái pose nào hợp cả...thông cảm đi he...

- - - Updated - - -

:8cool_amazed: Eri 26k, ta có 12k ko biết ngoài Eri còn ai cao hơn ta ko...
:)) Ai vote cho ta có 5 sao lấp lánh giống Eri coi
 
Back
Top