phân vân mãi mới nên đây nhờ a e tư vấn
giới thiệu bản thân tý , năm nay mình 24 tuổi cao m84 nặng 90 cân ~> béo
mình cần tư vấn của mọi người về chuyện tình cảm
chả là có thích con bạn cùng lớp hồi cấp 3 , nó cũng biết mình thích nó hồi đó nhưng mà nó chưa chấp nhận
tốt nghiệp cấp 3 xong mỗi đứa một trường ( cđ thôi ) , năm đầu đạp xe đi học thì 2 đứa gặp nhau được 1 lần vì cùng tuyến đường
năm 2 3 thì ko còn gặp đc nữa vì em nó chuyển sang cơ sở khác
bẵng đi khoảng 3 năm gì gì đó , mình mải cày game quá + mất sim nên cũng chẳng liên lạc với bạn bè
năm kia mình bắt đầu sử dụng fb và tìm lại được các chiến hữu
và gặp lại e nó trong 1 đợt đi ăn cưới đứa bạn cấp 3 , nhưng vì cày game nhiều + cái bản tính ngại ngại của e nên e cũng chỉ xin số vs fb . nói đc vài câu thì ngại nên thôi
về nhà 2 đứa cũng có nt cho nhau , hỏi thăm tình hình sức khỏe , công việc, nhà cửa , bố mẹ , lợn gà chó mèo bla bla
có mấy cái ảnh hôm đám cưới , bọn bạn vào chém bảo có khi nào 2 đứa cưới nhau không , em nó bảo là nó có ng yêu rồi
thú thật lúc đó mình cũng hơi buồn 1 tý vì mấy năm học cao đẳng mình đi học cũng chỉ mong nhìn thấy nó , sau đó mình cũng ít liên lạc dần vì lại cắm đầu vào game
tình hình là từ hôm tết đến giờ 2 đứa bắt đầu liên lạc lại với nhau , mình cũng bóng gió về chuyện tình cảm
trích 1 đoạn nhé các bác , đây là lúc e nó mới chia tay ng/y
hơn tháng trở lại đây e ấy chia tay ng/y , tâm trạng trên fb
mình cũng quan tâm , hỏi han , chúc ngủ ngon các kiểu , rủ đi ăn , bạn bè tụ tập , các kiểu
chúng nó cũng trêu trêu cái kiểu vun vào cho mình , phản ứng của e nó thì cũng kiểu nửa đùa nửa thật ( cũng đồng ý ... )
mình muốn hỏi mn là hành động tiếp theo của mình là gì , vẫn rủ e nó đi chơi , ăn uống , à mà chưa có cái khoản 2 đứa ra chỗ vắng ngồi tâm sự nhé vì mình ngại lắm
tháng 7 này mình phải đi tàu rồi , không biết có nên nói luôn bây giờ không hay là để gần đến lúc đó mới nó , mình sợ đến lúc đó thì hơi muộn , mà nói giờ thì sợ e nó sock + buồn vì nó mới chia tay ng/y đc hơn tháng
tiếp theo mình nên làm gì
nhờ mn tư vấn dùm cái , cảm ơn vì đã đọc hết bài ^^
giới thiệu bản thân tý , năm nay mình 24 tuổi cao m84 nặng 90 cân ~> béo
mình cần tư vấn của mọi người về chuyện tình cảm

chả là có thích con bạn cùng lớp hồi cấp 3 , nó cũng biết mình thích nó hồi đó nhưng mà nó chưa chấp nhận
tốt nghiệp cấp 3 xong mỗi đứa một trường ( cđ thôi ) , năm đầu đạp xe đi học thì 2 đứa gặp nhau được 1 lần vì cùng tuyến đường
năm 2 3 thì ko còn gặp đc nữa vì em nó chuyển sang cơ sở khác
bẵng đi khoảng 3 năm gì gì đó , mình mải cày game quá + mất sim nên cũng chẳng liên lạc với bạn bè
năm kia mình bắt đầu sử dụng fb và tìm lại được các chiến hữu và gặp lại e nó trong 1 đợt đi ăn cưới đứa bạn cấp 3 , nhưng vì cày game nhiều + cái bản tính ngại ngại của e nên e cũng chỉ xin số vs fb . nói đc vài câu thì ngại nên thôi

về nhà 2 đứa cũng có nt cho nhau , hỏi thăm tình hình sức khỏe , công việc, nhà cửa , bố mẹ , lợn gà chó mèo bla bla

có mấy cái ảnh hôm đám cưới , bọn bạn vào chém bảo có khi nào 2 đứa cưới nhau không , em nó bảo là nó có ng yêu rồi
thú thật lúc đó mình cũng hơi buồn 1 tý vì mấy năm học cao đẳng mình đi học cũng chỉ mong nhìn thấy nó , sau đó mình cũng ít liên lạc dần vì lại cắm đầu vào gametình hình là từ hôm tết đến giờ 2 đứa bắt đầu liên lạc lại với nhau , mình cũng bóng gió về chuyện tình cảm
trích 1 đoạn nhé các bác , đây là lúc e nó mới chia tay ng/yMình
Hồi đi gặp cậu
Ở đám cưới ngoan
08:22
Gái
Hoi nao?
08:23
Mình
Gặp lại cậu
08:23
Gái
Oh
08:23
Mình
Cái cảm giác thích thích hồi cấp 3 vẫn như ngày nào ^^
08:24
Gái
Hj t thay c co ve ngaj
T kug k dam nc nhju
08:24
Mình
Ừ
08:24
Gái
Nen t tuog c get t
08:24
Mình
Hôm đó cứ thấy ngại ngại
08:25
Gái
Hj
08:26
Mình
Hồi đó định tán cậu đấy
Nhưng lại thôi
Hehe
08:27
Gái
The bjo kon ngai k
Hoho
The ma k tan dj
Eo
08:30
Gái
Ko , bao giờ bạn bè lâu mgafy gặp nhau chả ngại
Giờ tán còn đc ko ^^
Phải có tý niềm ttin chứ
08:34
Gái
Sao ma t bjt dc hay k
08:46
Mình![]()
hơn tháng trở lại đây e ấy chia tay ng/y , tâm trạng trên fb
mình cũng quan tâm , hỏi han , chúc ngủ ngon các kiểu , rủ đi ăn , bạn bè tụ tập , các kiểu
chúng nó cũng trêu trêu cái kiểu vun vào cho mình , phản ứng của e nó thì cũng kiểu nửa đùa nửa thật ( cũng đồng ý ... )
mình muốn hỏi mn là hành động tiếp theo của mình là gì , vẫn rủ e nó đi chơi , ăn uống , à mà chưa có cái khoản 2 đứa ra chỗ vắng ngồi tâm sự nhé vì mình ngại lắm

tháng 7 này mình phải đi tàu rồi , không biết có nên nói luôn bây giờ không hay là để gần đến lúc đó mới nó , mình sợ đến lúc đó thì hơi muộn , mà nói giờ thì sợ e nó sock + buồn vì nó mới chia tay ng/y đc hơn tháng
tiếp theo mình nên làm gì

nhờ mn tư vấn dùm cái , cảm ơn vì đã đọc hết bài ^^


