- 11/2/08
- 2,089
- 883
Tớ cực kì yêu mèo mà khu tớ bọn nó bắt trộm mèo suốt nên để giữ an toàn cho chúng nó từ năm này qua năm khác tớ và gia đình đã phải rất vất vả. Mỗi khi mèo đẻ là tớ lại đau hết cả đầu khi tính chuyện sẽ cho ai để mèo nhà mình đỡ khổ. Bình thường cứ mỗi lần nó đẻ là tớ lại giữ lại 1 con để nuôi và hiện nay nhà tớ có 8 bé. Thật là đau khổ khi mỗi lần quyết định xem nên giữ lại con nào và mang cho con nào các bạn ạ, chắc ai quý mèo cũng đã từng đối mặt với tình cảnh này ít nhất 1 lần. Chiều nay con mèo cái lại đẻ ra 4 chú nữa và giờ tớ gần như không thể tìm được ai tử tế để cho. Tớ ở nông thôn nên ít người yêu chó mèo lắm, nuôi chả chịu cho ăn mấy, thậm chí còn không cho lên nhà nên chỉ 1 thời gian là bị bắt trộm mất. Chi phí để nuôi mèo thì cũng chả đáng là bao nhiêu cả nhưng giữ an toàn cho chúng mới là khó. 1 ngày nhà tớ thả mèo ra ngoài tầm 4h và gần như toàn phải thay nhau trông coi, còn đâu đóng cửa thả quanh trong nhà.
Có lần nhà hàng xóm cách 4 nhà sang xin, mồm cứ hứa hẹn là nuôi tử tế và tớ cũng dặn dò mãi. 1 tuần sau tớ sang thì thấy mèo bị xích ở góc bếp, người gầy rộc và bẩn thỉu vô cùng nên tớ đòi ngay về nhà. Mỗi khi cho đi chú mèo nào là tớ lại cho ăn 1 bữa no nê và thì thầm vào tai nó " xa tao cố sống cho tốt mày nhé, tao xin lỗi vì không thể nuôi được mày"... rồi nhìn cảnh mấy anh em nhà nó phân tán mỗi người 1 nơi, mèo mẹ đêm nhớ con kêu thảm thiết tớ thấy nhà buồn không khác gì có tang
Sắp tới mèo nó cứng cáp lên 1 chút và ăn được cơm thì anh em GVN ở HN và các vùng lân cận nuôi giùm tớ mỗi người 1 bé nhé, tớ sẽ mang đến tận nhà các bạn. Mèo nhà tớ là mèo ta nhưng giống tốt nên nhìn con nào cũng xinh xắn và tròn trịa.
Có lần nhà hàng xóm cách 4 nhà sang xin, mồm cứ hứa hẹn là nuôi tử tế và tớ cũng dặn dò mãi. 1 tuần sau tớ sang thì thấy mèo bị xích ở góc bếp, người gầy rộc và bẩn thỉu vô cùng nên tớ đòi ngay về nhà. Mỗi khi cho đi chú mèo nào là tớ lại cho ăn 1 bữa no nê và thì thầm vào tai nó " xa tao cố sống cho tốt mày nhé, tao xin lỗi vì không thể nuôi được mày"... rồi nhìn cảnh mấy anh em nhà nó phân tán mỗi người 1 nơi, mèo mẹ đêm nhớ con kêu thảm thiết tớ thấy nhà buồn không khác gì có tang

Sắp tới mèo nó cứng cáp lên 1 chút và ăn được cơm thì anh em GVN ở HN và các vùng lân cận nuôi giùm tớ mỗi người 1 bé nhé, tớ sẽ mang đến tận nhà các bạn. Mèo nhà tớ là mèo ta nhưng giống tốt nên nhìn con nào cũng xinh xắn và tròn trịa.
Chỉnh sửa cuối:


