Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đi kiếm bò đi bác, chăn bò nhiều mới có thịt ăn.
Hic, em thất nghiệp hơn 2 tháng nay![]()
Tiêu chí của tui là tập trung 1 việc cho thật tốt và thành thạo, cố gắng gắn bó với việc mình làm. Chứ đừng đứng núi này trông núi nọ. Khi ở môi trường đó không còn phù hợp thì ra đi, tìm môi trường khác. Và tốt nhất tìm cách tự thích nghi với môi trường ấy.
8 lần fail nè



Khuyên bảo gìchào mọi người, mình nghĩ mỗi người có mọ̉t công việc khác, làm nó vì các động lực khác nhau: đam mê, bị ép, quán tính hoặc là việc tự nhiên đến thì đến giống như mình, công việc của mình hiện tại đúng với ngành mình học, đúng với sở thích nhưng lại gặp quá nhiều khó khăn, do những gì mình vẽ ra ở trường đại học chỉ là nhìn qua lăng kính đẹp mà thôi, khi di làm thì có nhiều thứ khiến mình hụt hẫng, chán nản, mặc dù chỉ làm pảt time nhưng mình rất áp lực, k biết sau này khi ra ngành, mình sẽ gắn bó dc bao lâu??? mình chỉ muốn khuyên các bạn, cống hiến là pải có đam mê...có đam mê thì làm gì cũng dc



Nhìn chung trong này thấy bác nào lương cũng tầm 4-5 tr, có lẽ cũng là lương cơ bản của nhân viên hiện nay.
Thôi tạm bằng lòng với công việc hiện tại ^_^
Hiện giờ đang làm nhân viên marketing + thiết kế.
Lương tháng 4tr, cũng đủ tiêu.
Thích thì ko thích nhưng ko chán.
Môi trường làm việc tốt, một mình một góc làm việc, máy tính riêng, trên cao ốc nhìn ra ngoài trời khá thoáng, máy lạnh cả ngày, không phải ra nắng
Sếp dễ chịu, sếp to hay sếp nhỏ cũng thế, đồng nghiệp thân thiện.
Nói chung là : ĐƯỢC
Sang tháng sẽ học thanh nhạc để chuyển nghề : Ca lẻ![]()
sẵn nhờ bác tư vấn lun
mình học trung cấp IT(tốt nghiệp cũng vài tháng nay rùi,cùng có làm bên cty web nhưng thật sự k đủ sức để theo nên đã nghỉ),nhưng code mình theo k nổi,h tính theo đồ họa thì nên học ở đâu,học gì :(
có nói gia đình là học nghề sửa xe mà cả nhà phản đối quá,k ai cho hết nên h chắc sáng làm part time tối học đồ họa :(



Mình cực lực động viên bác theo ngành sửa xe.
Mình thấy bác khá là đam mê xe. Và kiến thức về xe cũng kha khá.
Còn đồ họa bác thích tối chạy sang Q.7 mình dạy bác.
Học phí thì cứ 70% giá thị trường.
Họ 1vs1, không giấu nghề, tuần 4 buổi
Mình tự tin là mình thiết kế cũng khá ngon, vì làm 6-7 năm rồi
Sau này vững rồi ra mở tiệm dọn xe custom, dọn từ nội công (áp dụng nghề sửa xe vào) + ngoại thất (áp dụng thiết kế + con mắt mỹ thuật vào)
Tin rằng về lâu về dài bác sẽ ăn![]()


thích xe,mê xe lắm nhưng khổ nỗi ở nhà ai cũng k cho,ai cũng phản đối cả,cũng nói là học nghề 3 tháng ra là xin vào lò của thằng bạn nó làm xe,ông chủ tiệm độ máy,canh máy hay lắm mà ổng đang k có đệ tử nối nghiệp,học hỏi ổng vài năm rùi ra tự mở tiệm,vừa sửa vừa bán phụ tùng lun,vậy mà nhà k ai chịu,nói là "cái nghề ng ta dẹp tiệm quá trời thì mày lại lao đầu vào,k có tương lai,rùi bỏ mấy năm học rùi h lại đi học sửa xe bla bla bla " :(
nếu mà mình có 1 công việc ổn định thì mình vẫn sẽ đk 1 lớp dạy sửa xe vào buổi tối :)
còn nếu bác dạy thì bác tính học phí làm sao,mình k bít giá thị trường đâu
vs lại học cỡ mấy tháng là ra làm việc đc hả bác![]()

Mình thấy bên ngoài học tầm 5-7tr/khóa 3 tháng.
Học với mình thì chắc 1 tháng là xong rồi
Bác phải giữ chính kiến của mình.
Quan trọng là bác phải tự nuôi lấy ước mơ.
Đừng phụ thuộc vào gia đình.
Em cũng muốn học hát, trước tiên em phải đi làm, lấy tiền đi làm để học hát ^_^

vẫn tìm hĩu nó hằng ngày nhưng thấy ba mẹ k vui thì mình cũng k vui nên h phải làm gì đó ổn định 1 tý,cho ba mẹ nguôi nguôi tý đã 
học xong ra là có việc làm ngay k bác,cái này mình lăn tăn nhất
ước mơ mình vẫn còn,đam mê nó ăn sâu vào máu rùivẫn tìm hĩu nó hằng ngày nhưng thấy ba mẹ k vui thì mình cũng k vui nên h phải làm gì đó ổn định 1 tý,cho ba mẹ nguôi nguôi tý đã
![]()


