Thì cái quán cafe Mộc hôm nọ đấy, đi sớm chiếm dc cái góc phòng là có 2 cái ổ cấu x3 chấu với 2 cái vách tường để dựa =)
30/4
Ko phải chỉ có 1 mình KIBAN_DEATH nghĩ thế đâu gấu em nhé. Vài lần off trong HCM này anh có đem ý kiến của mình về kiểu cách của em ra bàn thì hầu hết mem của hội MH trong này đều có cùng ý kiến, mặc dù veteran có newbie cũng có.
Truyền bá kinh nghiệm thì anh like mạnh, nhưng kiểu của em thì ko giống thế. Nó giống như em chỉ chực chờ xem newbie nào mở miệng ra phát biểu 1 thứ gì đó ngu ngơ là em nhảy xổ ra lấy kiến thức và trình em ra trám miệng nó lại, thì đúng hơn.
Với anh thì sao cũng dc, anh vốn bên DotA qua nên kiểu khó chịu hơn gấp 10 anh cũng gặp rồi, và anh quan niệm kiến thức thì thể hiện = cách nào cũng ko đáng trách cả. Nhưng ko phải ai cũng dễ tính như anh.
Con gái chơi game đã hiếm, chơi giỏi càng hiếm, nhưng làm thế nào cho người ta quý mình mới là điều quan trọng.
Nếu tự ái em cao thì anh đoán chừng em sẽ vào comment kiểu như : đây trên mạng các anh thấy tôi thế nào thây kệ, bạn bè gia đình người yêu tôi thấy tôi dịu dàng thùy mị là dc rồi. Anh cũng trả lời luôn trong TH đó : có lẽ vì họ chưa thấy cái "gamer-side" và "gamer-pride" của em thôi.
Ý kiến cá nhân anh là anh like em mạnh, nhưng trách nhiệm của 1 Moderator là phải dung hòa mọi người lại nên những điều cần nói anh phải nói.