Đây là bài "sớ" của t về Iron Man 3

(phân tích kèm cảm nhận). Hơi dài, t đã hạn chế spoil xuống mức tối đa để ai chưa đi xem cũng có thể đọc
[SPOIL]
Mở đầu bài bằng nội dung những cuộc phỏng vấn với Kevin Feige và Shane Black,
"phim đang dần đưa về với bản gốc", "phim là chủ yếu là câu truyện tình cảm của các nhân vật chính", "bộ phim sẽ tăm tối hơn"...
Có rất nhiều tweet từ những người đi xem rồi, và nội dung đại khái là: IM3 hay hơn Avengers
Phim có 1 chút thất vọng cho những bạn bị nhầm tưởng và hiểu lầm khi nghĩ rằng IM3-hoành-tráng-hơn-avengers. Hiểu nhầm vì Joss bảo là ko biết làm gì cho avengers 2, hiểu lầm vì cái tweet trên. Trận chiến của Avengers quy mô hơn, cả thành phố New York, và gần như ra ngoài vũ trụ. Vậy nên thất vọng là do bị hiểu nhầm chứ ko phải do phim. Nhưng những cảnh hành động của IM vẫn ấn tượng, trận nhỏ, trận chiến to và đại to ở cuối phim.
Shane Black thể hiện mình rất là người biết sử dụng diễn viên, từ trước mn biết Robert là ai nếu chỉ xem Iron Man? Robert biết vịnh xuân quyền. Và trong phần 3 này, sẽ có rất nhiều cảnh Tony đánh tay ko :). Bên cạnh đó cả việc Shane Black cũng bảo Robert ở cảnh Tony giơ tay ra đón giáp lúc nhà sụp là phải giơ mông lên và bảo rằng sẽ-có-rất-nhiều-người-biết-ơn-anh-vì-điều-này

. Bên cạnh đó, Pepper, sẽ có nhiều thứ để làm hơn hơn là 1 nhân vật nữ khép ném, yếu đuối, 1 sự thay đổi cho cái mô típ nhàm chán anh hùng cứu mĩ nhân. Vì là "phim là chủ yếu là câu truyện tình cảm của các nhân vật chính" nên Rho và các nv khác mờ nhạt hơn trong phần này.
Cái tài của Shane Black còn là đưa người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu ai xem Kiss Kiss Bang Bang của ông sẽ rõ. Hai vị thám tử tìm ra được kẻ chủ mưu chính, người xem tưởng rằng đến đây là xong thì bỗng nhiên người đấy lăn đùng ra chết. Trong Iron Man 3 cũng thể, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến t là người dịch spoiler mà những lúc cũng ko ngờ rằng nó lại như vậy. Còn Avengers, t chỉ thấy nút thắt khi quả bom thả xuống NY, và Tony, 1 con người ko-bao-h-vì-người khác lại đỡ lấy nó và suýt hi sinh.
Như đã nói, Iron Man 3 này chủ yếu ko phải là những trận đánh nhau, mặc dù các trận đánh dàn trải từ đầu đến cuối, từ Tony tai không, tới Tony có súng, Tony có vài mảnh giáp, Tony mặc giáp và Tony điều khiển cả binh đoàn giáp, mà là mỗi tình của Tony và Pepper, và diễn biến trong Tony. Tony đã trở trưởng thành hơn, thấy rằng m` ko còn là kẻ ăn được kẻ khác, nhưng điều đó tạo ra một nỗi sợ vô hình trong Tony, sợ chết, sợ những kẻ đặc biệt mạnh hơn mình như Hulk hay Thor. Đến cuối phim Tony đã vượt qua nó và tham chiến trận đánh cuối cùng. Vậy nên ngay từ đầu Shane đã nhắn, bạn ko nên mong đợi có những trận cười xả láng trong phần này
"Phim đưa về tới bản gốc", phần này t thấy sử dụng rất nhiều yếu tố từ truyện Iron Man. Rất nhiều, từ cách Iron Man kết liễu thằng extremis, tới nhân vật Maya, tới nỗi sợ của Tony... đều góp nhặt từ trong truyện. Nếu đã xem, và muốn giống ở đâu, cmt, t sẽ chỉ chính xác giống ở đâu và ở chính xác tập nào
Và cuối cùng, ý nghĩa của Iron Man 3. Shane Black ko bao h làm bộ phim của mình 1 cách đơn giản, như KKBB, xem vài lần t vẫn... ko hiểu lắm

. Ko phải vô tình mà cái câu
"I just want to protect the one thing that i can't live without" lại nhai đi nhai lại trong hơn 80% trailer hay tv spot đến vậy. Vì nó giải thích cho cái hành động đi vào bệnh viện của Tony và đi ra ngôi nhà đã sụp để vứt 1 thứ đi, thứ này xem xong mn sẽ hiểu nó là cái gì, nó có ý nghĩa ra sao. Và đây là lí do Tony thản nhiên vứt thứ đó đi, vì h Tony đã tìm ra thứ thật sự khiến cho Tony ko thể sống thiếu (the one thing that i can't live without), là thứ quan trọng hơn tất cả các bộ giáp, tất cả những công nghệ mình có, và Tony đã xác thực được điều này trong trận chiến cuối, đó là Pepper. Tony đã ôm Pepper kể cả khi Tony biết rằng cô ấy như nào, chấp nhận Pepper, tạo ra những trận pháo hóa mà đắt nhất hành tinh. Tony luôn bảo rằng phải bảo vệ Pepper, xong từ phần 1 đến phần 3, Pepper đã gián tiếp bảo vệ Tony ko biết bao lần, và phần này người xem có thể thấy rõ nhất điều này cũng như sự thay đổi của Pepper.
Một chi tiết ý nghĩa nữa là câu nói cuối cùng trong IM3 (xl, cái này buộc phải spoi)
"I am Iron Man". Phần 1, phim cũng kết thúc bằng câu nói này. Phần 1, Tony 1 kẻ nghĩ rằng m` là nhất, bị ném vào cái hang và suýt chết, xong cuối cùng Tony đã sống sót trở về. Ở phần 3, Tony lại bị ném vào những khó khăn, ngập đầu kẻ thù, nhưng cuối cùng cũng vấn vượt qua. Tony lúc này đã trưởng thành hơn, khi nói câu "tôi là Iron Man" ko còn mang nghĩa thông báo m` là siêu anh hùng nữa mà để nhấn mạnh 1 điều rằng, bộ giáp ko đem lại sức mạnh, sự bảo vệ mà tự Tony làm ra sức mạnh từ chính bàn tay mình. Vậy nên dù nhà đã phá sụp, mất hết gần như tất cả nhưng Tony h đã hiểu dù khó khăn như nào, Tony sẽ vượt qua. Câu nói cũng vẽ ra cuộc đời hình tròn của Tony, Tony luôn bị ném vào chông gai, và điều chắc chắn rằng Tony sẽ luôn vượt qua.
Đây cũng là 1 lời hứa hẹn sẽ trở lại sau khi khôi phục tất cả từ đống đổ nát của Tony (và điều này đã khẳng định sau đoạn after-credit)
Một điều nữa là tên Robert luôn đặt trên Iron Man trong tất cả các TV spot gần đây của Iron Man. Điều này để nói rằng, dù có tiếp tục đóng tiếp hay ko, thì Robert vẫn luôn luôn là Iron Man dù thế nào đi chăng nữa
[/SPOIL]
Cảm ơn mn đã bảo ra vài phút cuộc đời để học. Mong mn hiểu hơn về Iron Man 3