Cơ bản 1 phần vì Pep nắm được đội nó đúng giai đoạn chín nhất bác ạ,khi đó cầu thủ còn sung và chưa no nê danh hiệu,lối đá cũng chưa tìm ra cách bắt bai
Giờ thời thế nó khác,mình thì cứ dậm chân tại chỗ (hoặc đi xuống cmnr) trong khi người ta ko ngừng tiến bộ . Lại dây đúng vào dân Baravia hào phóng phát hành cứu tế miễn phí nên nó mới tạo nên bi kịch chết đuối trong nước ép hành tây... Chứ cho Pep cầm đội ở thời điểm này cũng chưa chắc làm được gì hơn.
Cá nhân mình nghĩ thì Bayer năm nay lên đến đỉnh rồi,sang năm hoặc chỉ duy trì,hoặc là đi xuống chứ ko bá đạo được thế này nữa. Hạt nhân trong lối chơi của Bayer là Ri - Swi cũng giống như Xavi Ins nhà mình. Anh Ri mà xuống phong độ là sức ép của Bayer giảm rõ rệt à.
Nếu nói về đội hình tiềm năng nhất thì chắc vẫn là Real,đội hình vẫn đồng đều và toàn anh trẻ khỏe. Nhưng năm sau Mou đi rồi thì chưa rõ đá đấm nó đổi thay thế nào.
Hoặc Chelsea nếu năm sau Mou về,dắt được anh Falcao về theo,đội hình trẻ,tài năng cũng là 1 đối thủ rất đáng gờm.
Manc nếu nó thay được huấn luyện viên nào dày dạn C1,với đội hình vẫn rất chất và tiền không đáy thì cũng có thể lột xác như Dm năm nay
Còn anh DM thì dự là sang năm dễ rụng do hết mùa kiểu éo cũng bị hút máu gần chết...
- - - Updated - - -
dù gì vẫn cay lượt đi, đá với đội khủng sân khách mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi chơi 4-3-3, tiền đạo thì lắm mà toàn người vô hình, cho ông Song đá hỗ trợ hàng thủ có phải ngon hơn ko
trong khi Del Bosque cầm Spain lúc nào cũng phải có 2 CDM là Xabi, Busi (4-2-3-1)
Bác ơi nhà mình ngoài đá 4-3-3 thì còn đá được đội hình nào nữa. 4-4-2 với Ces đỉnh kim cương thì may ra bớt đi tí,chứ mình đâu đá phòng ngự phản công được. 3-4-3 thì chắc tỉ số có khi phải 6-0 do bị kị nhất cái sơ đồ khoét cánh của Bayer
Mà các bác để ý năm nay phong độ hay liên quan đến tóc nhé. Anh pepe để tóc đá ngu hẳn. Alves sau trận lượt đi gặp PSG nhộm lại tóc đá cũng tối như hạch. Còn pique thì để trọc cũng tạo thành thảm họa hàng thủ
