Chào mọi người,
Đầu tiên cảm ơn các bác đã quan tâm đến chuyện của mình, mình đã đọc hết tất cả các comment và nhận thấy có lẽ mình nên add thêm 1 vài chi tiết về mối quan hệ của mình và em nó cho các bác dễ tư vấn hơn

. Haizz giờ mình hơi say nên nói hơi nhiều chút, các bác thông cảm

.
Mình và ẻm tình cờ quen nhau trong 1 lớp học bên ngoài, sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ mình đã tiếp cận và làm quen được ẻm

.
Thời gian đầu cũng khó khăn lắm các bác ạ. Nói sơ về ẻm và mình chút

.
Em nó thuộc tuýp con gái ngoan hiền biết suy nghĩ, kiểu những nàng thời còn học THPT thì chẳng biết gì ngoài việc học, lên đến ĐH thì như được khai sáng vậy nhưng vẫn còn rất hạn chế và khuôn khổ, chịu nhiều ảnh hưởng từ gia đình (đi chơi cao lắm 9h30 về

).
Về bản thân mình thì lúc trong lớp học mình khá là nổi bật

, lúc đó mình để đầu cua, bề ngoài khá chơi bời và theo nhiều người nhận xét là "đập chai"

. Bên ngoài là vậy nhưng vì biết cách thể hiện và trình tiếng Eng ko tệ nên mình dễ dàng gây ấn tượng với ẻm

.
Vấn đề chỉ còn là thời gian, mối quan hệ của mình và ẻm ngày càng tiến triển tốt đẹp, những ngày lễ mình rủ ẻm đi chơi xem film, lúc đầu còn ậm ừ chứ 1 hồi cũng chấp nhận

.
Mỗi ngày có chuyện gì vui buồn ẻm cũng nt nói với mình, tính mình cũng hơi ít nói và hiếm khi chia sẻ bản thân nên thường hay bị ẻm trách móc là đi chơi với ẻm mà toàn để ẻm nói. (thật ra mình ko ít nói đâu, tại ẻm nói nhiều quá thôi

). Có đợt còn dọa nếu mình vẫn như vậy sẽ nghỉ chơi

.
Nói chung thời gian đó vui và hạnh phúc lắm các bác ạ, mặc dù chưa nói lời yêu thương nhưng mình có cảm giác như "đôi ta đã là của nhau" vậy

.
Cho đến dịp lễ Noel thì mình cũng hơi bận công việc, thời gian đó ẻm cũng thi cử nhiều nên mình cũng hạn chế nt vì ko muốn ẻm xao lãng việc học. Có đợt 2 tuần ko liên lạc thì ẻm mới chủ động nt nói chuyện vu vơ *chắc nhớ đây

* sau đó thì ngày mai có gặp đi chơi 1 chút, lâu ko gặp nhưng buổi đi chơi hôm đó tâm trí mình để đi đâu, thái độ có phần hờ hững, khi tiễn ẻm về cũng quên béng việc nt hỏi han

.
Sáng mai mình có nt, gọi điện rủ đi ăn sáng thì ẻm ko trả lời. Biết chắc đang giận nên thôi mình để vài ngày sau mới nt lại thì bất ngờ ẻm reply
"Nếu có thể anh đừng nt cho em nữa, em cảm thấy phiền lắm"

.
Đọc tn ẻm mà trời đất quay cuồng

, mình có gặng hỏi lý do nhưng ẻm ko trả lời. Cho đến tối Noel mình nt hẹn gặp tại nơi 2 đứa vẫn thường hẹn.
Đợi suốt 3-4h đồng hồ cùng với món quà Noel mình chuẩn bị từ lâu, nhưng mà ẻm vẫn ko đến

. Mình như cảm thấy đã đánh mất cái tôi của mình, trước giờ chưa có cô gái nào khiến mình phải làm như vậy

, buồn và hơi thất vọng, trời hơi có mưa phùn và se lạnh, đi về mà cõi lòng trống trãi vô cùng.
Và kể từ đó mình ko liên lạc với ẻm nữa cho tới nay là 4-5 tháng rồi. Ngỡ sẽ quên nhưng thật sự chưa có ngày nào mình ko nghĩ về ẻm, chỉ biết âm thầm quan tâm ẻm qua fb thôi (mình ko add fb của ẻm). Đến cái relationship của ẻm khi mới quen với mình là "Complicated" cũng đã chuyển sang "Single" rồi.
Sắp tới là SN mình, mình định sẽ uống hơi ngà ngà, mượn hơi bia rượu rồi sẽ lấy đt thằng bạn và gọi cho ẻm, nói những điều mình muốn nói với ẻm.
Ko biết nghe giọng mình ẻm có cúp máy ko các bác nhỉ

, tâm sự hơi dài dòng các bác thông cảm

.