Leoni
Mr & Ms Pac-Man
- 13/9/08
- 127
- 15
Vài ngày trước bạn gái mình nói lời chia tay với mình, mình cũng đồng ý rồi. Cô ấy chia tay mình với lí do là cô ấy vẫn chưa quên đc người cũ, không muốn làm mình tổn thương, cô ấy nói là đã ngộ nhận tình cảm cô ấy dành cho mình, đã cố gắng yêu mình nhưng không được .... Nghe như vậy mình hụt hẫng lắm :( Tình cảm mình dành cho cô ấy đã quá nhiều rồi, mình rất muốn mình và cô ấy có thể quay lại nhưng k biết làm cách nào cả, mọi người cho mình ý kiến với :(
P/s: tụi mình chia tay k phải vì cô ấy có người mới đâu, đây chỉ là chuyện bây giờ và quá khứ thôi, mình biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình :(
P/s: tụi mình chia tay k phải vì cô ấy có người mới đâu, đây chỉ là chuyện bây giờ và quá khứ thôi, mình biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình :(
Lúc này k manh động đc đâu.
bác cứ kệ nó đi , thực sự mới ở mức thích thôi chứ chưa phải yêu :soldier_baby2::soldier_baby2: