Game of Thrones Season III.

Xem cái SS này cứ thấy đến đoạn mà có thằng heo mập Sam với ku Bran là thấy chán rồi ... Mà mấy thằng vô dụng như thằng Sam sống thọ vãi , gặp đủ loại người mà tới h nó vẫn sống nhăn ...
 
Càng ngày càng thấy sự xuất hiện của nhà Stark làm câu thời lượng phim nhg lại đ** đi đến đâu. Cái màn tra tấn thằng Theon cũng vậy, đm 2-3 epi mà cứ tra tấn hoài mà cũng chưa rõ mục đích là để làm cái con c** gì.

Nguyên cái S3 này nhà Lannister coi là hay nhất.
 
Ngày càng thích Jamie, bản lĩnh vkl :6cool_boss:
 
Chú Bran sau này có giai đoạn khá quan trọng nên phải được dẫn dắt chi tiết chứ, nếu không sau này các bác xem phim không hiểu lại chửi thề: WTF, thế *** nào mà nó như thế?

Theon thì có liên quan đến vài nhân vật họ hàng của chú ấy nữa, và còn về sau nên cũng phải kể...

Samwell Tarly thì gián tiếp kể lại diễn biến của hội tuần đêm nên phải chi tiết rồi.

Nói chung là những nhân vật trên đều được tác giả cho vào dạng Point-of-View Characters ở phần 3 nên đạo diễn buộc phải kể rõ chứ không được qua loa đại khái :6cool_sure:
 
họ hàng nhà greyjoy hình như còn mấy thằng anh em bà bộ công cụ lao động̉a theon nữa thì phải, thấy giới thiệu tập sáu POV toàn mang họ greyjoy
 
Mấy chú Beyond the Wall chả hiểu định đi đâu các bác.Định đi chiếm thành hay thế nào nhỉ?
Tập này đỡ căng hơn mấy tập trước. Xem cũng tạm. Biết chú Theon bị .... mà xem éo thể tưởng tượng nối, đang nứng thì... bụp 1 cái =))
Giọng của em Ygritte là kiểu giọng miền Nam à? Giống giọng Hannah với Debbie ( shameless). Nghe đặc biệt vãi
 
Mấy con rồng của Danny tợn ghê , đẹp quá :4cool_beauty: .Tập sau không biết thành Yunkai chống đỡ bằng gì đây ?
 
Xem tập này chỉ có thể nói : Con b*tch sansa :6cool_what:
 
giọng của con ygritte là giọng scotland đặc ruột luôn ấy chứ. xem phim này giọng nam bắc phân biệt rõ ghê
 
Tập này vui nhất chú Jaime, lúc bị lão thầy thuốc hỏi đã cứu được bao nhiêu mạng, chú phang luôn "nửa triệu"
 
Càng ngày càng thấy sự xuất hiện của nhà Stark làm câu thời lượng phim nhg lại đ** đi đến đâu. Cái màn tra tấn thằng Theon cũng vậy, đm 2-3 epi mà cứ tra tấn hoài mà cũng chưa rõ mục đích là để làm cái con c** gì.

Nguyên cái S3 này nhà Lannister coi là hay nhất.

Đoạn Theon tra tấn nhạt nhẽo, có 1 mô tuýp cứ lặp đi lặp lại, lại còn kinh nữa. Xem mấy đoạn đấy chỉ muốn tua, tương tự với đoạn của Sam béo.
Đoạn của Bran có nhiều bí ẩn, không kịch tính lắm nhưng tò mò đấy chứ.
Xem tức nhất là Sansa với Arya, cả chị lẫn em hành động như dở hơi. Chị thì ngu kiểu ai nói gì cũng tin, em ngu kiểu ai nói gì cũng không tin. Nhưng các nhân vật xung quanh 2 đứa này đều hấp dẫn nên xem vẫn thích.
Hiện hay nhất vẫn là đoạn của bố con nhà Lannister, Tywin với Jamie xem đều hay. Tyrion độ này vướng vào Sansa với Shae nên hơi nhạt.
 
Mấy tập gần đây thằng Theon bị hành ác thật. Không biết cái thằng đang tra tấn thằng Theon là ai nữa. Bệnh hoạn vl :5cool_sweat:
 
anh Jamie để râu nhìn giống James (Sawyer) trong Lost ghê nhỉ :))
 
Kể cả trong truyện thì mấy chương của Sansa, Arya, Sam cũng chán ốm, riêng Theon thì phần 3 chả xuất hiện tí nào.
Dù sao phần 3 này cũng có một loạt sự kiện kịch tính ở nửa sau, cứ từ từ mà chờ đợi thôi.
 
Mấy tập gần đây thằng Theon bị hành ác thật. Không biết cái thằng đang tra tấn thằng Theon là ai nữa. Bệnh hoạn vl :5cool_sweat:

Thằng đấy là Ramsay Snow, con hoang của Lord Bolton, tra tấn Theon chủ yếu là vì bệnh hoạn + "gato" với vị trí người thừa kế cuối cùng của King Balon Greyjoy (2 đứa anh lớn hơn chết cả rồi, chị gái còn sống nhưng chắc khỏi tính). Mà trong phim diễn viên nó đóng còn đỡ, chứ truyện mô tả nó kinh bỏ xừ, nhìn thấy mặt chắc chỉ muốn đấm.
 
^
Hự, dính chưởng :1onion52:

Vote ban:cuteonion43:
 
Thằng đấy là Ramsay Snow, con hoang của Lord Bolton, tra tấn Theon chủ yếu là vì bệnh hoạn + "gato" với vị trí người thừa kế cuối cùng của King Balon Greyjoy (2 đứa anh lớn hơn chết cả rồi, chị gái còn sống nhưng chắc khỏi tính). Mà trong phim diễn viên nó đóng còn đỡ, chứ truyện mô tả nó kinh bỏ xừ, nhìn thấy mặt chắc chỉ muốn đấm.

phim nó cố ý không giải thích thì chú tranh với phim làm gì ? @@
 
Xem đoạn thằng béo nhảm nhất, tua đi cho nhanh, còn đoạn tra tấn thằng Theon mình thấy thích :)) cho đáng kiếp thằng phản bội. Đầu tiên mình tưởng nó cắt từng đốt một, ai ngờ móc cái xương ra. Nhìn đã vãi chưởng :))
 
Nói chung là giờ coi cái GOT này chỉ tới mấy đoạn nhà Lannister với Tyrell là hay thôi. Tywin với Jamie đang tạm thời làm chủ S3. Còn con Danearys thì ... nói sao ta, ngoại trừ mấy cái tình huống khó ngờ với mấy con rồng thì cái việc chị này trẻ trâu đi đâu cũng gây chiến đòi giải phóng nô lệ thấy cũng nhảm chết mẹ.
 
Nói thật chứ em Daenerys mà ko có 3 con rồng thì chả khác j 1 con điên , hoang tuởng ...
 
Back
Top