- 15/10/05
- 19,846
- 32,224
Đọc phần dịch của nó xong thì thà đi học một khóa bổ túc tiếng Anh còn hơn ... 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

1, Sherry sinh 1986 tức là thời điểm RE 6 đã là 26-27 tuổi, chúng ta ko bik ngày sinh của bé nên ko phán đc, nhờ G-virus nên mới nhìn trẻ măng như gái 18 đó chớ
2. còn bé Jack sinh 92 thì h cũng 20-21 chứ làm sao mà 18![]()


Jake Muller, also known as Jake Wesker, is the illegitimate son of late Umbrella eugenicist, virologist and bioterrorist Albert Wesker.
According to the report on Jake sent to Derek Simmons, Jake's mother emigrated to the United States alone in her early twenties. Although the details aren't clear, it seems to be the opportunity of when she met Wesker, had a relationship with him and then got pregnant with his child. After Wesker abandoned her, she soon returned home to Edonia and gave birth to Jake, without telling Wesker of the fact.
From an early age he had to support his chronically ill mother. She could have made a full recovery if the family could have afforded it, but Jake and Ms. Muller had barely enough money to cover their daily needs. She tried her best to provide for the family, and did all she could to protect Jake. He loved his mother, but couldn't understand why she was still enamored with his father, the man who had abandoned them. To say Jake didn't think highly of his father would be an understatement.
Without Albert, Jake soon found work as a mercenary in order to support his mother,[3] selling his services to the insurgents fighting the government. He had no love for politics; he just wanted to afford better medical care for his mother. Unfortunately, Ms. Muller passed away not long after he became a soldier of fortune.
Jake felt like he was alone in the world, and his heart was now hardened. His only concern was for money, even though he no longer had a pressing need for it.
His mother left a note for him next to her bed before she died.
"I love you, Jake. I'm so sorry to have to leave you like this. Please forgive me. And please, don't hate your father. I'm sure he loves you and is thinking about you, and I know you two will find each other someday. Stay strong."
Jake Muller, còn được gọi là Jake Wesker, là con trai ngoài giá thú của eugenicist Umbrella cuối, virus học và khủng bố sinh học Albert Wesker.
Theo báo cáo trên Jake gửi đến Derek Simmons, mẹ của Jake di cư sang Hoa Kỳ một mình ở tuổi đôi mươi của mình. Mặc dù các chi tiết không rõ ràng, nó có vẻ là cơ hội khi gặp Wesker, đã có một mối quan hệ với anh ta và sau đó đã mang thai đứa con của mình. Sau khi Wesker bỏ rơi cô, cô nhanh chóng trở về nhà để Edonia và đã sinh ra Jake, mà không nói cho Wesker thực tế.
Từ khi còn nhỏ ông đã phải giúp mẹ bị bệnh kinh niên của mình. Cô ấy có thể đã thực hiện một hồi phục hoàn toàn nếu gia đình có thể dành nó, nhưng Jake và bà Muller dường như chỉ đủ tiền để trang trải các nhu cầu hàng ngày của họ. Cô đã cố gắng hết sức mình để cung cấp cho các gia đình, và đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Jake. Cậu yêu mẹ, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn say mê với cha của mình, người đàn ông đã bỏ rơi họ. Nói Jake đã không nghĩ tốt về người cha của mình sẽ là một cách nói.
Nếu không có Albert, Jake sớm tìm được công việc như một lính đánh thuê để hỗ trợ mẹ của mình, [3] bán các dịch vụ của mình để những người nổi dậy chống chính phủ. Ông không có tình yêu dành cho chính trị, ông chỉ muốn đủ khả năng chăm sóc y tế tốt hơn cho mẹ của mình. Thật không may, bà Muller đã qua đời không lâu sau khi ông trở thành một người lính của tài sản.
Jake cảm thấy như chỉ có một mình trên thế giới, và trái tim anh bây giờ đã cứng. Mối quan tâm duy nhất của ông là với tiền bỏ ra, ngay cả khi ông không còn có một nhu cầu cấp bách cho nó.
Mẹ ông để lại một lưu ý cho anh ta bên cạnh giường của cô trước khi cô qua đời.
"Anh yêu em, Jake. Tôi rất xin lỗi đã để lại cho bạn như thế này. Hãy tha thứ cho tôi. Và xin vui lòng, không ghét cha của bạn. Tôi chắc chắn rằng anh ấy yêu bạn và nghĩ về em, và tôi biết hai bạn sẽ tìm thấy mỗi một ngày nào đó khác. Hãy mạnh mẽ. "
Jake Muller, còn được gọi là Jake Wesker, là đứa con trai ngoài giá thú của người trong tổ chức Umbrella chuyên về khủng bố sinh học và virus học Alber Wesker.
Theo báo cáo về Jake gửi đến cho Derek Simmons thì người mẹ của Jake đã một mình di cư sang Hoa kỳ vào tuổi đôi mươi. Mặc dù các báo cáo không rõ ràng nhưng có lẽ cô ta đã có cơ hội gặp Wesker và có một mối quan hệ với anh ta và sau đó đã mang thai đứa con của mình. Sau khi Wesker bỏ rơi cô ta, cô ta đã quay về Edonia và sinh ra Jake mà không nói cho Wesker biết điều này.
Từ khi còn nhỏ anh ta phải giúp mẹ mình trị căn bệnh kinh niên của người mẹ. Bà có thể đã chữa trị hoàn toàn được căn bệnh của mình nếu kinh tế gia đình khá giả nhưng Jake và bà Muller dường như chỉ đủ tiền để trang trãi các chi phí phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của họ. Bà đã cố gắng làm hết sức mình để phục vụ cho nhu cầu của gia đình và làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ Jake. Cậu ta yêu mẹ mình nhưng vẫn không thể hiểu tại sao bà vẫn say mê với người cha của mình, người đã bỏ rơi hai mẹ con họ. Nói Jake suy nghĩ không tốt về người cha của mình là một cách nói nhẹ đi.
Khi không có Albert, Jake đã trở thành lính đánh thuê để có thể giúp đỡ cho mẹ mình, anh đã tham gia vào các nhóm người nổi dậy chống chính phủ. Anh không quan tâm đến chính trị mà chỉ muốn có đủ điều kiện để chăm sóc cho bệnh tình của mẹ mình. Thật không may là bà Wesker đã qua đời không lâu sau khi ah đã trở thành một người lính.
Jake cảm thấy mình chỉ còn trơ trọi trên thế giới và trái tim anh giờ đây đã chai cứng. Mối quan tâm duy nhất của anh bây giờ chỉ là tiền ngay cả khi anh không cần đến nó cho nhu cầu cấp bách của mình.
Mẹ anh đã để lại một lời nhắn trên giường của bà trước lúc lâm chung.
“Mẹ yêu con, Jake. Mẹ vô cùng xin lỗi vì đã bỏ con lại như thế này. Hãy tha thứ cho mẹ. Và xin con đừng thù ghét cha của con. Mẹ tin rằng ông ta rất yêu con và luôn nghĩ về con và mẹ biết rằng hai người một ngày nào đó sẽ tìm thấy nhau. Hãy mạnh mẽ lên.”

Lady thì trẻ thật chứ nhẩyChắc tại Thím xài chung kem dưỡng da với Trish và Mary.![]()

thì sửa lại hết ngôi thứ đi"Anh yêu em, Jake. Tôi rất xin lỗi đã để lại cho bạn như thế này. Hãy tha thứ cho tôi. Và xin vui lòng, không ghét cha của bạn. Tôi chắc chắn rằng anh ấy yêu bạn và nghĩ về em, và tôi biết hai bạn sẽ tìm thấy mỗi một ngày nào đó khác. Hãy mạnh mẽ. "
Cái đệch ...![]()

Tất nhiên là nó dịch câu cú ko chuẩn lắm nhưng cũng hiểu được nội dung. Còn lại nếu muốn dịch sang tiếng Việt theo đúng chuẩn thì edit lại.
Nhưng bản dịch sau khi hiệu chỉnh thì đọc thấy thế nào hả ES ? Có rõ nghĩa ko ?

Em xin khai thật với anh ... em lười Wiki chứ không ngại dịch lại của google![]()


bận tâm sự yêu đương với Nauty trên face mà nên lười là phải :v
thấy rủ cả Nauty về đi coi pháo bông cơ![]()


trước nghi ngờ hắn trong gvn rồi,nay lên face mới lòi ra![]()
thì thế theo tin thông tấn xã box thư giãn hay gì đó 2 tên này thường tâm sự và yêu đương ở HP mà... trên face thì rủ vào nhà rồi rủ đi coi pháo bông... vãi lắm cơ

