Lúc đầu chọn phim này tính coi để giết thời gian, nhưng không ngờ càng coi càng thấy cuốn hút, ko chỉ mình mà cả rạp hình như đều thấy vậy. Sau khi hết phim ai cũng rất thỏa mãn và đều có chung cảm nhận là phim rất hay, có người còn bảo "Còn ghê hơn cả phim kinh dị".
Một phim ai cũng ngỡ bình bình bậc trung vì không phải bom tấn, hành động, kỹ xảo hay được lăng xê dồn dập nhưng xem xong khiến người ta phải thốt lên "phim quá hay!" thì mọi người đủ hình dung nó như thế nào rồi đấy.
Tài nhất phải nói đến diễn xuất của "Dị nhân Storm" (Halle Berry), trong phim nhiều đoạn quay cận cảnh gương mặt đúng là có chủ ý. Chỉ nhìn biểu cảm của nữ chính thôi đã đủ dẫn dắt người xem nhập tâm hoàn toàn vào cốt truyện và cảm xúc của nhân vật, chắc cũng lấy nước mắt của kha khá khán giả.
Đề nghị ai có điều kiện nên ra rạp xem, vì phim này là dạng phim kịch tính, hồi hộp, ngồi ở rạp với màn hình to + hệ thống âm thanh 7.1 + cảm xúc phụ họa của khán giả trong rạp => chất đừng hỏi XD Thực ra lúc mình xem trong rạp chỉ có mấy em teen là hét lớn nhất, các chị em già dặn thì đa phần ngồi trơ như phỗng (Hình như căng thẳng quá mà ko la được XD)