Đồng cảm với thớt nên đã giải thik 2 lần rồi, mà có vẻ k ngộ được cái j nhể

Thôi thì thớt tự đánh giá xem có biết mih đã sai cái j k nào?? Quyết tâm ngừng liên lạc với gái 1 time thì mih sẽ giải thik rõ hơn nhé, chứ còn tiếp tục gọi điện, hát hò, van xin,... thì tùy bạn thik làm j thì làm, để gái giúp bạn tỉnh ra cũng đc. Cơ mà đừng có làm phiền quá đáng quá, để cho con gái nhà ng ta đc yên đấy nhé
Cảm ơn bạn, mình biết mà, thật sự thì mình đang làm 1 công việc mà trước giờ mình rất ghét, đó là làm phiền 1 ai đó...nhưng mình chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Nhưng tuyệt đối ko phải kiểu spam tin nhắn hay gọi điện dồn dập nhé, mọi thứ đều có giới hạn của sự cho phép ^^.
Ty là con chó sẽ đuổi khi m chạy, sẽ chạy khi m đuổi và khi m đứng im nó sẽ sủa gâu gâu
Nói xàm thôi nói chung là phũ vào bạn trẻ ơi, luỵ quá đọc bắt mệt.
Mình không biết mình có lụy ko nữa, bình thường mình có đủ chuyện phải lo và làm, chỉ là em nó vẫn có 1 khoảng thời gian, 1 chỗ trống để cho mình nghĩ đến.
bạn xe mio nói cũng khá đúng. những cái khác mìh có thể suy đi nghĩ lại. như bạn bè và công việc. nhưng cái ty này thì nó giống như là thỏa mãn cá nhân vậy đó. mà mình ít gặp trường hợp như là con gái lụy tình. mà sao chỉ toàn thấy con trai lụy tình. mình có ông anh họ và thằng e . ko hiểu sao con gái bu chúng dai như đỉa. cuối cùng mình rututs ra được câu trả lời:"ngoại hình 60%, tính cách 30%, địa vị 20%.ngoại hình là quan trọng nhất. ko phải tất cả người đẹp trai đều đào hoa(như mình). mà là tất cả những người đào hoa đều đẹp trai. vì mình ko biét chủ thớt có đep trai như mình ko nên mình ko dám tư vấn là phải phũ phàng vào. đừng lụy tình quá.
Thật sự là mình có đủ cả, trước giờ nội việc nghe người khác khen đẹp trai thôi mà mình phát mệt lên rồi. Tính cách thì mình ko tự nhận xét được, còn địa vị thì nhờ may mắn mà mình cũng có được công việc tạm ổn. Số con gái thích mình thì nếu dùng cả 2 bàn tay + chân chắc có thể đếm nổi.
Mình có thể phũ, chỉ là ở hoàn cảnh bây giờ....phũ đồng nghĩa với việc sẽ đánh mất em nó mãi mãi, người con gái mà mình yêu thương.
Trước đây đã có khoảng thời gian mình nghĩ mình ko thật sự yêu em nó. Chỉ là cảm giác muốn chinh phục, thỏa mãn cái tôi và không thể chấp nhận thất bại khi mà xét về mặt khách quan thì em nó chỉ là 1 cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Mình nghĩ mình sẽ quên được ẻm khi đến với những mối quan hệ khác, tiếp xúc với những người khác....nhưng thời gian chứng minh tất cả, mình ko thể quên được, mình thật sự yêu em nó.
Tình yêu là một chiến dịch nên biết thời điểm tiến thoái phù hợp

Một khi đã tiến thoái lưỡng nan, vào đây xin tư vấn là vô ích, bạn đã giao quyền chủ động cho đối phương, bạn chỉ có ngồi và chờ kết quả
Mình nghĩ phải làm gì đó bác ạ, chờ đợi ko phải là cách. Mình đã chờ 4 tháng rồi, quá lâu rồi.
cám ơn rất nhiều vì những lời khuyên của bạn!
@thớt: có lẽ mối quan hệ của 2 bạn đã đi quá xa. những cố gắng của bạn có tác dụng rất tích cực trong việc...đẩy cả hai qua hai bờ của con sông tình bạn rồi! có lẽ phép màu nào đó xảy ra thì cơ hội của bạn sẽ đến nhưng sự thực là trên đời chẳng có phép màu nào! chúc bạn có thể buông tay! hạnh phúc sẽ chờ bạn ở chuyến xe kế tiếp!!!
Từ lúc quen ẻm, mình đã thể hiện 1 cách rõ ràng về mối quan hệ của 2 đứa rồi.
Và mình chắc 100% là ẻm không phải là dạng người thích chơi đùa hay lợi dụng tình cảm người khác. Ẻm là người tình cảm, hơi ngang bướng, nhìn trông có vẻ cứng rắn nhưng bên trọng lại rất là yếu đuối, ẻm ghét và sợ phải làm người khác buồn, ẻm thậm chí còn ko dám cãi lại 1 lời của ba mẹ nữa mà.
Nhưng mà WHYY????
UPDATED
Mới hóng được là ẻm đang bị sốt phải nằm viện, hic...vậy mà mấy ngày trước còn dám bảo là vẫn khỏe. Giờ mình đang cố tìm được địa điểm, mình muốn đi thăm ẻm.
p/s: Mình chỉ đang làm những gì mình có thể làm, và việc này cũng ko khiến mình phải u sầu hay ủ rủ ngày này qua ngày khác...haha mình ko có thời gian cho việc đó.
Nếu kết quả ko được như mong đợi thì cũng ko sao...vì ít ra mình đã cố. Mình thấy nó xứng đáng.
Say và mệt quá...luyên thuyên vậy đủ rồi, mình đi ngủ đã.