Suisei no Gargantia ► Black History of Mankind

tính ra anh Ledo là elite pilot cho cái con Caliber đó, ko biết melee combat ngoài khoang lái ảnh có biết ko nhỉ
 
soldier có lon đàng hoàng thì kiểu gì cũng biết thôi

mà ep 1 thấy thân pháp cũng ảo diệu phết mà :3cool_shame:
 
ep này xem cũng khá ra phết
bọn mực này đông kinh khủng + trâu nữa, ăn beam mà không chết nổi thì thảo nào mà lôi đội hình vài ngìn con mech đi chiến mà phải ăn hành quay về 8-}
 
Ăn beam không chết là do luật bất thành văn là tất cả các loại beam weapon dùng ở trong môi trường nước thì Damage đều là 10.
 
Bay lên giời ăn beam full power thì bố mực cũng đi.
 
Sau tập này chắc thằng Ledo rời cái Gargantia. Mà kể ra cũng đúng, đám Gargantia này quá tư tin vào đường lối " cộng sinh cùng phát triển " với chủ hòa quá đáng.

Chiến thuật đó ban đầu với những kẻ chỉ có ý định cướp bóc thì dễ, nhưng gặp phải những đứa chỉ muốn chém giêt phá hủy làm vui thì chắc chắn là Gargantia bị làm thịt ngay.
 
bộ này xem cho mình cảm giác như xem tv series mẽo chứ ko phải anime nữa :( cảm giác khá epic khi đám mực bơi qua mặc dù tình tiết ntn ko có gì là mới :( mùa này kết bộ này và bộ maoi-sâm kinh khủng :8cool_amazed:
 
vậy là sau ep này cái gargantia rã =))
Uobutcher's time is coming \m/
 
vậy là sau ep này cái gargantia rã =))
Uobutcher's time is coming \m/

Đầu tiên là lão thuyền trưởng chết vì đau tim. Sau đó con mụ Ridget lên thì đám già làng không phục thế là bỏ đi -> Gargantia bị cướp biển tấn công -> bị tiêu diệt. Ledo quay trở về vũ trụ tiếp tục đánh nhau -> happy end :x
 
Thường thì phải có tí đổ máu thì dân tình mới tỉnh ngộ được mà :-" Mà bọn mực khổng lồ này không biết là Hideauze xịn từ vũ trụ theo cái wormhole tới trái đất hay là tổ tiên đời trước của Hideauze nhỉ :-? Mình vẫn nghĩ là khả năng thứ hai hơn.
 
Theo mình là khả năng thứ 3, đám Hideauze này là một nhánh khác của đám Hideauze lạc tới trái đất rồi tiến hóa và sinh sống ở đấy.
 
Anh thì đang nghĩ là cái trái đất này đã bị bọn Hideauze nó cải tạo như kiểu công viên bảo tồn ấy, bọn Hideauze thì sống dưới biển còn con người thì nó để cho sống theo kiểu động vật quí hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng :-", khi nào chán đời thì nó đem vài đứa ra băm như thằng anh của Pinion.
 
Vậy thì đống kho báu mà thằng Pinion cứ luôn mồm nhắc tới do đám Hideauze canh giữ chắc là công nghệ vũ trụ :-?
 
trái đất này chắc là quá khứ. tổ tiên tụi alliance khiếp sợ sức mạnh của đám mực nên tiên hạ thủ vi cường và ăn hành.
Chúng nó lại ko có khái niệm về co-existence chứ

The Romans make a desert and call it peace.
 
Dự là anh Ledo trong lúc đi salvage sẽ gây chiến với bọn mực, dẫn tới cuộc chiến đầu tiên giữa người và mực. Gảgantica gần như bị xóa sổ, tuy nhiên nhờ công nghệ tìm được trong lãnh thổ bọn mực, loài người thoát lên vũ trụ, chế tạo vũ khí quyết định phục thù.
Ledo lúc này nhận ra anh bị đưa về quá khứ khi đi qua lỗ đen, và chính anh là người gây ra war giữa human và hideauze, cũng như người sáng lập ra Galactic Alliance. :->

M5n5sYg.jpg
 
mình nghỉ nó tới tương lai chứ nhỉ :8cool_amazed:
 
nếu nó đi tới quá khứ thì tụi alliance đã ghi trong lịch sử là thời kì biển bao phủ rồi trong khi sử tụi alliance về trái đất kết thúc ở chỗ băng hà, trùng với lịch sử Trái đất nó đang ở, vậy thì khả năng nhất là bọn whalesquid này là một nhánh khác và tất cả là do con người tạo ra rồi quản không nổi =))
 
đứa nào ghép ika musume vào thế kia :))
 
Thật sự mà nói, nếu người dân Gargantia sống cộng sinh được với Hideauze, liệu có phải đám Human Alliance mới là bên chủ động tấn công trước không nhỉ?
 
Thật sự mà nói, nếu người dân Gargantia sống cộng sinh được với Hideauze, liệu có phải đám Human Alliance mới là bên chủ động tấn công trước không nhỉ?

bác nói sao chứ em có thấy cộng sinh chỗ nào đâu, chẳng qua một mực tôn kính nó, thậm chí nền văn minh không dám phát triển nên nó bỏ qua thôi
 
Back
Top