█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
vk thần thánh giá nhiu mà nó bán đc, thằng nào đủ tiền mua mới vãi đới :5cool_ops:

ban tự xưng là dân trộm cướp thế kia mà bị ăn cắp à =))

chơi mấy game rpg mấy cái món đồ hiếm, đồ thần phi shop bị ép giá là truyện thường mà :-"
bộ này chap 1 xem nhộn phết, mấy chap sau thì pr cho anh đội trưởng hơi kinh, với kiểu skill trong truyện khủng bố quá nên ko khoái lắm, thế quái nào mà phi cái giáo cách cả trăm km mà trúng được mục tiêu :-o, được cái mấy chap gần đây xem cũng khá vui nên thấy hứng lại :">
p/s:thắc mắc là ko hiểu thịt anh ban có giống thịt đường tăng ko :-" mà anh đội trưởng là tội đồ giận dữ ko hiểu lúc giải phóng sức mạnh có hóa thành khổng lồ xanh giống hulk ko nhỉ ;))
 
chắc có , hóa thành cái thằng đẹp trai có râu cằm trên tờ truy nà đó =))
 
-BHH-Nanatsu_no_Taizai_26_--BHH-Nanatsu_no_Taizai_26_20.png


xem trang này xong đúng là cười suốt =))
 
Ban lúc đó bất tử rồi. Khi gặp Elaine làm j có sẹo. Mà cả khi Ban gặp lại Elaine, Elaine còn hỏi Ban sao lại có sẹo.

Thằng Ban bị kết tội vì Greed do bị cho là tham lam chiếm đoạt nước thánh mà hủy hoại cái cây. Meliodas là Wrath thì chắc là trong 1 trận nổi điên thảm sát lớn.

thế diane thì buộc tội vì gì, được vua 1 nước để ý, do ghen ăn tức ở bị đá nên lỡ tay tát 1 phát chết luôn à =))
 
3 bọn kia không có báu vật thần linh mà đã mạnh vd' ra rồi thì ko hiểu có báu vật nó như nào nữa.
Còn cái kiếm của anh main mình nghĩ chắc không chỉ có mỗi sức mạnh phản dam thôi đâu, đảm bảo còn có bí mật nào đấy nữa :2cool_confident:
 
Lâu rồi mới đc đọc 1 bộ cuốn hút mình xem hết cả buổi thế này :7cool_feel_good: nội dung khá, không cầu kì phức tạp mà vẫn rất lôi cuốn, art đẹp và scan tốt phết.

Tình hình có vẻ ra chậm, nhưng mà vẫn đang hóng đến khi xuất hiện đứa mang cái Deadly Sins of Lust - Sắc Dục và muốn biết nó đã phạm phải điều gì (if you know what i mean :1cool_look_down: ) , nhìn theo tấm poster đầu truyện thì khả năng 99% là phải rơi vào đứa con gái xuất hiện đầu tiên ngay bìa và có lẽ cũng là female cuối cùng trong đám.
 
3 bọn kia không có báu vật thần linh mà đã mạnh vd' ra rồi thì ko hiểu có báu vật nó như nào nữa.
Còn cái kiếm của anh main mình nghĩ chắc không chỉ có mỗi sức mạnh phản dam thôi đâu, đảm bảo còn có bí mật nào đấy nữa :2cool_confident:
phản dam là skill anh main chứ có phải do kiếm đâu
 
phản dam là skill anh main chứ có phải do kiếm đâu

Em tưởng đấy là sức mạnh của kiếm chứ bác. Tại đoạn trước đó con kị sĩ kia có hỏi: "Tại sao ngươi không sử dụng thanh kiếm của mình". Sau đó thì anh main mới rút kiếm ra mà :5cool_ops:
 
vụ ném thương chắc là do sức mạnh phản dame ấy nhỉ :-?
 
có 27 rồi, nói chung là cái đứa đánh cả 3 trầy trật vẫn là ghẻ thôi, ko tìm lại mấy vũ khí thì cũng nguy đấy.

Nói chung bộ này cùng tác giả banchou nhưng thấy có triển vọng hơn nhiều, banchou hồi đầu đọc cũng thích lắm, nhưng cuối cùng toàn buff niềm tin với cả sức mạnh có sẵn từ gien nên thích khủng lúc nào thì khủng, mấy đoạn cuối chán hẳn.
 
không biết mấy chap nữa sẽ khui thân phận chính của thằng main nhỉ :9cool_pudency:
 
vẫn đang chính-tà lẫn lộn cho nên cũng chả nói trước dc thằng main có ác ý gì ko
 
Mấy truyện manga mình đọc thấy toàn kiểu này mà. Bao nhiêu cảnh tưởng như là nhân vật phản diện. Cuối cùng thì main vẫn là người tốt thôi.
 
Kia là con quỷ bị thằng Ban bem thì phải :|
 
Anh main chắc bị phong ấn cái gì đó vào người, sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng mà lâu ngày chắc cũng lụt rồi.
 
Kia là con quỷ bị thằng Ban bem thì phải :|
cùng loài thôi
bọn hiệp sĩ kia khỏe lên trong 1 đêm chắc là cho quỷ nhập vào người rồi
Anh main chắc bị phong ấn cái gì đó vào người, sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng mà lâu ngày chắc cũng lụt rồi.
mình lại nghĩ anh main tự kiềm chế cơn giận dữ của mình giống hulk hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Không phải, vì anh ý bán cái thánh tích của mình đi rồi.
 
Không phải, vì anh ý bán cái thánh tích của mình đi rồi.

mình nghĩ cây hàng đấy là nhân được sau khi thành tội đồ chứ
 
Back
Top