RoyalHunter
Donkey Kong
- 26/4/07
- 499
- 3
hello anh em dạo này sao rùi, up max hết chưa @@@
Chài, lâu quá rùi ko thấy vô game. Tưởng ra công trường bị gió thổi bay mất tích luôn rùi chứ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hello anh em dạo này sao rùi, up max hết chưa @@@
chỉ sợ nâng range nó lại chạy lung tung, tui để range 10 cho mấy con win, 2 tank thì 1 tank dung hút quái ở nhà để wiz đánh nhưng ko dc. wiz toàn đánh con khác.mem thì add tên thằng chủ pt , chủ pt add tên mem ,ở party matching tick cái aceapt , invite only from list bên auto pt tick cả 3 cái
nếu muốn nó bảo vệ con war tick cái protect pt member chắc do cậu set tọa độ train thấp quá nên không target đến con mob đánh con war thử nâng range lên chut nữa
chỉ sợ nâng range nó lại chạy lung tung, tui để range 10 cho mấy con win, 2 tank thì 1 tank dung hút quái ở nhà để wiz đánh nhưng ko dc. wiz toàn đánh con khác.
buồn nhỉ , lai một mem nữa ra đi, treo ngày 8h đc rồi , train hết time yelow thôi vs lâu lâu vào game chat vs anh em là ok rồi , hehe nhưng dù sao cũng chúc ComeBack thành công trong sự nghiệp nhé , còn gặp nhau làm 1 trận tửu chắc hơi khó anh em 1 người 1 miền của đất nước Bắc , Trung , Nam có cảChia tay Sro-r
Đã muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng lên đây viết cho ae vài dòng tạm biệt. Biết sro-r và chơi sro-r đã được hơn 3 tháng rồi,kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng nhiều, vẫn như mọi lần chơi sro # cảm xúc vẫn nguyên vẹn nó thấm vào máu vào tim. Cảm ơn ae Hắc Long Hội đã cho mình 1 ngôi nhà nơi có những ae cùng trang lứa, 1 nơi để chém gió lúc vui buồn.Nhưng ! giờ đây, ở thời điểm hiện tại mình không thể tiếp tục chơi game được nữa, thời điểm làm đồ án tốt nghiệp cũng gần kề, nhiều việc quá, đã cố gắng thu xếp nhưng không thu xếp được, treo máy nhiều trước sau nó cũng hỏng đến lúc cần để làm đồ án tốt nghiệp thì nguy....và cũng không hứa hẹn thời điểm gặp lại nữa, dẫu biết bỏ sro thì buồn lắm, ước mơ ngày xưa là có 1 party nghiêm chỉnh để tự train cũng đã thực hiện được, không những 1 mà 3 pt....không biết sau này tốt nghiệp xong có time để chơi không nữa, nhưng mình sẽ giữ số acc của mình để làm kỷ niệm, mong có 1 ngày nào đó gặp lại nhau. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, để ta lại trở về với cuộc sống hằng ngày, dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Khi nào trong G có ai đập +12 thì hãy nhớ đến ComeBackSro, nhớ đến GiaKimThuat và AlchemyWZ...hi vọng rằng mình đã tạo được 1 cái tên trên con đường tơ lụa huyền thoại...... Xin được cảm ơn Love_Me_Now ( Thế Anh), DavidNguyen (anh Trung) tuy rằng vẫn còn nợ bác mấy món D10 +9, cảm ơn Call_Girl, Arch, Cheo..... tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong quãng thời gian qua.... liệu có 1 ngày chúng ta gặp nhau ngoài đời làm 1 trận tửu không nhỉ..
Tạm biệt nhé sro
chữ nhưng ta để .... là mong mi quay lại 1 ngày nào đó như tên lucky vâyChia tay Sro-r
Đã muộn rồi, nhưng ....

đọc xong mà xúc động chảy cả nước mũiChia tay Sro-r
Đã muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng lên đây viết cho ae vài dòng tạm biệt. Biết sro-r và chơi sro-r đã được hơn 3 tháng rồi,kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng nhiều, vẫn như mọi lần chơi sro # cảm xúc vẫn nguyên vẹn nó thấm vào máu vào tim. Cảm ơn ae Hắc Long Hội đã cho mình 1 ngôi nhà nơi có những ae cùng trang lứa, 1 nơi để chém gió lúc vui buồn.Nhưng ! giờ đây, ở thời điểm hiện tại mình không thể tiếp tục chơi game được nữa, thời điểm làm đồ án tốt nghiệp cũng gần kề, nhiều việc quá, đã cố gắng thu xếp nhưng không thu xếp được, treo máy nhiều trước sau nó cũng hỏng đến lúc cần để làm đồ án tốt nghiệp thì nguy....và cũng không hứa hẹn thời điểm gặp lại nữa, dẫu biết bỏ sro thì buồn lắm, ước mơ ngày xưa là có 1 party nghiêm chỉnh để tự train cũng đã thực hiện được, không những 1 mà 3 pt....không biết sau này tốt nghiệp xong có time để chơi không nữa, nhưng mình sẽ giữ số acc của mình để làm kỷ niệm, mong có 1 ngày nào đó gặp lại nhau. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, để ta lại trở về với cuộc sống hằng ngày, dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Khi nào trong G có ai đập +12 thì hãy nhớ đến ComeBackSro, nhớ đến GiaKimThuat và AlchemyWZ...hi vọng rằng mình đã tạo được 1 cái tên trên con đường tơ lụa huyền thoại...... Xin được cảm ơn Love_Me_Now ( Thế Anh), DavidNguyen (anh Trung) tuy rằng vẫn còn nợ bác mấy món D10 +9, cảm ơn Call_Girl, Arch, Cheo..... tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong quãng thời gian qua.... liệu có 1 ngày chúng ta gặp nhau ngoài đời làm 1 trận tửu không nhỉ..
Tạm biệt nhé sro
văn thơ lai láng quá.cya^^Chia tay Sro-r
Đã muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng lên đây viết cho ae vài dòng tạm biệt. Biết sro-r và chơi sro-r đã được hơn 3 tháng rồi,kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng nhiều, vẫn như mọi lần chơi sro # cảm xúc vẫn nguyên vẹn nó thấm vào máu vào tim. Cảm ơn ae Hắc Long Hội đã cho mình 1 ngôi nhà nơi có những ae cùng trang lứa, 1 nơi để chém gió lúc vui buồn.Nhưng ! giờ đây, ở thời điểm hiện tại mình không thể tiếp tục chơi game được nữa, thời điểm làm đồ án tốt nghiệp cũng gần kề, nhiều việc quá, đã cố gắng thu xếp nhưng không thu xếp được, treo máy nhiều trước sau nó cũng hỏng đến lúc cần để làm đồ án tốt nghiệp thì nguy....và cũng không hứa hẹn thời điểm gặp lại nữa, dẫu biết bỏ sro thì buồn lắm, ước mơ ngày xưa là có 1 party nghiêm chỉnh để tự train cũng đã thực hiện được, không những 1 mà 3 pt....không biết sau này tốt nghiệp xong có time để chơi không nữa, nhưng mình sẽ giữ số acc của mình để làm kỷ niệm, mong có 1 ngày nào đó gặp lại nhau. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, để ta lại trở về với cuộc sống hằng ngày, dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Khi nào trong G có ai đập +12 thì hãy nhớ đến ComeBackSro, nhớ đến GiaKimThuat và AlchemyWZ...hi vọng rằng mình đã tạo được 1 cái tên trên con đường tơ lụa huyền thoại...... Xin được cảm ơn Love_Me_Now ( Thế Anh), DavidNguyen (anh Trung) tuy rằng vẫn còn nợ bác mấy món D10 +9, cảm ơn Call_Girl, Arch, Cheo..... tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong quãng thời gian qua.... liệu có 1 ngày chúng ta gặp nhau ngoài đời làm 1 trận tửu không nhỉ..
Tạm biệt nhé sro
thanh lí môn hộ 
Call , arch , fan 120 rồi , david gần max , con bar001 của erox thì lên 115 rồi
anh em cứ giữ ma xài, hôm nào rảnh vô game tìm lại mấy acc chứa FB , nhớ ko nhầm 2-3k gi thì phải

Chia tay Sro-r
Đã muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng lên đây viết cho ae vài dòng tạm biệt. Biết sro-r và chơi sro-r đã được hơn 3 tháng rồi,kỷ niệm vui cũng có mà buồn cũng nhiều, vẫn như mọi lần chơi sro # cảm xúc vẫn nguyên vẹn nó thấm vào máu vào tim. Cảm ơn ae Hắc Long Hội đã cho mình 1 ngôi nhà nơi có những ae cùng trang lứa, 1 nơi để chém gió lúc vui buồn.Nhưng ! giờ đây, ở thời điểm hiện tại mình không thể tiếp tục chơi game được nữa, thời điểm làm đồ án tốt nghiệp cũng gần kề, nhiều việc quá, đã cố gắng thu xếp nhưng không thu xếp được, treo máy nhiều trước sau nó cũng hỏng đến lúc cần để làm đồ án tốt nghiệp thì nguy....và cũng không hứa hẹn thời điểm gặp lại nữa, dẫu biết bỏ sro thì buồn lắm, ước mơ ngày xưa là có 1 party nghiêm chỉnh để tự train cũng đã thực hiện được, không những 1 mà 3 pt....không biết sau này tốt nghiệp xong có time để chơi không nữa, nhưng mình sẽ giữ số acc của mình để làm kỷ niệm, mong có 1 ngày nào đó gặp lại nhau. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, để ta lại trở về với cuộc sống hằng ngày, dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Khi nào trong G có ai đập +12 thì hãy nhớ đến ComeBackSro, nhớ đến GiaKimThuat và AlchemyWZ...hi vọng rằng mình đã tạo được 1 cái tên trên con đường tơ lụa huyền thoại...... Xin được cảm ơn Love_Me_Now ( Thế Anh), DavidNguyen (anh Trung) tuy rằng vẫn còn nợ bác mấy món D10 +9, cảm ơn Call_Girl, Arch, Cheo..... tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong quãng thời gian qua.... liệu có 1 ngày chúng ta gặp nhau ngoài đời làm 1 trận tửu không nhỉ..
Tạm biệt nhé sro
Bộ tính nghỉ dài hạn đến cuối năm luôn àanh em cứ giữ ma xài, hôm nào rảnh vô game tìm lại mấy acc chứa FB , nhớ ko nhầm 2-3k gi thì phải