marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
mi ... mi.. hãy đợi đấy ta nhất định viết đúng Tiếng Việt >,<
Ta đã bảo mà. Nhất là trong truyện của mi ấy, ngữ teen tùm lum.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mi ... mi.. hãy đợi đấy ta nhất định viết đúng Tiếng Việt >,<

Liệu hồn mi đó nghen Eri 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?1061204-Co-Vai-Dieu-Muon-Noi-Voi-Cac-Member

Mi rãnh quá thì chơi Sims đi !!!Từ lúc tên Cú Vọ ban hành luật mới sao ta cứ săm soi kĩ hơn các bài viết của box nhỉ![]()


Nói ra các thành viên ưu tú đừng trảm chứ hơn 1 năm rồi ta chưa hề đụng vào sims. Mà có muốn cũng phải lên kiếm down lạiMi rãnh quá thì chơi Sims đi !!!
Chứ sims 2 và các bản đã xóa từ lâu lắm rồi :(
Thật là hẹp hòiHàng nào ta cảm thấy share đc thì ta share, đâu phải cái gì kiếm đc cũng phải share đâu.![]()
Cứ share hết cho ta 

Tối nay phải cạn lon này mới được
@Dê: thấy rồi nhé, thêm lần nữa thì ta buộc lòng phải "sờ mông" theo luật.
tất cả là do con bi gay nó soi hàng ta !!! Grừtất cả là do con bi gay nó soi hàng ta !!! Grừ

Ớ ớ !!! nói vậy là mi lộ hàng à![]()

Lộ hàng sai chính tả kìa mi sâu bọ quá đê cú![]()
"Đi" chứ không phải ''đê", nhưng cũng tạm chấp nhận được theo phát âm 
Ờ đáng ra phải bỏ "lộ hàng" vào ngoặc kép thế chứ sai gì, chẳng lẽ muốn ta đổi dấu"Đi" chứ không phải ''đê", nhưng cũng tạm chấp nhận được theo phát âm
![]()
mi làm sao mà ta trốn khỏi xứ này đi >,< grừmi làm sao mà ta trốn khỏi xứ này đi >,< grừ
Biết sao ta thay tên topic thành câu hát đó không ?Ấy, ta đã làm mi trầy da đâu. Uống với ta chén trà nàoBiết sao ta thay tên topic thành câu hát đó không ?
Mi có nhã hứng quá hé, tối uống tra khó ngủ àh ! Sao vậy mi sắp đi đâu àh
Ta chẳng đi đâu cả. Trà hay cafe cũng không khiến người ta khó ngủ bằng ký ức. Cái lần cuối cùng ta dù có tan thân vì ai giờ nó làm ta khó ngủ. Trong Box này không biết có ai dám làm như tiêu đề topic không ?
nhớ người xưa àh ! Chắc ta không làm được đâu vì cuối cùng ta vẫn yêu chính mình hơn cả