Game of Thrones Season III.

Rob nghe mẹ thì đã cưới con gái nhà Frey rồi lúc đấy có thêm quân thì mọi sự nó lại khác rồi.
Em Arya kỳ này lang bạt theo Chó điên rồi chắc cũng tìm đường đến thành phố j (quên tên rồi) để gặp thằng sát thủ thôi.

Ps: nói chung young wolf vẫn không đấu lại sư tử già rồi :)
 
Hãi thật, xem xong thấy kinh hoảng, nằm 2 tiếng đồng hồ để s.n, k biết rồi Jon Snow vs Bran của mình sẽ ra sao, có chết thảm như anh Robb sida kia ko ...

P/s: Robb vs bà già kia chết đi là đúng, đỡ chiếm đoạn phim cho mấy tập sau, thương em Arya quá, cứ tưởng đã đoàn tụ mà thế ra, haizzz ...

Tại vì nhiều bác hỏi nên em cũng xin phép bật mí luôn là Bran sau này ko những ko chết mà còn trở thành 1 nhân vật có số má nữa, cỡ cũng phải ngang elementalist sorcerer :5cool_big_smile: Còn cụ thể thế nào thì bác cứ tiếp tục chờ phim thôi :5cool_big_smile:

Nói chung là mỗi 1 nhân vật trong GoT đều chỉ có 1 thời gian tỏa sáng nhất định, ko có nhân vật chính để tất cả xoay vòng vòng quanh nó đâu, có chăng chỉ là nhân vật đó tác động vào thế cục ít hay nhiều hơn so với người khác thôi.

31278352.jpg

auto-216918.jpeg
 
Đm cái serie này chỉ hụt hẫn nhất Sean Bean đóng Ned Stark mới đầu tưởng protagonist ghê gớm lắm ai dè chưa hết S1 thì bị chặt đầu mẹ nó rồi. Mình thì thích dv này hồi đóng cái British TV Show "Sharp".
 
^
Nhìn hình với mặt cha tác giả bệnh phết, lúc trước xem preview giới thiệu ss03 thấy mặt có gì đó hơi gian, quả nhiên đến tập 9 khiến dân tình shock hàng
rofl.gif
 
P/s: Robb vs bà già kia chết đi là đúng, đỡ chiếm đoạn phim cho mấy tập sau, thương em Arya quá, cứ tưởng đã đoàn tụ mà thế ra, haizzz ...

Trên thì kêu thương em nó , dưới bảo mẹ nó với anh nó chết đi cho rồi :2cool_go: mâu thuẫn ko biết thươg thật ko đây .
 
Lẽ ra phải cho con Arya tới sớm tí cho chết mẹ nó luôn cho rồi.
 
Thằng ku thiến Theon là ai nhỉ? :3cool_nosebleed:
 
nhớ nó bảo nhà Karstark thì phải:3cool_nosebleed:
 
^ spoiler: "you didn't ask if i was a liar"
 
Dire Wolf của nhà Stark nếu chủ mất thì nó sẽ tự trở lại làm sói hoang phải không nhỉ?
 
Thằng ku thiến Theon là ai nhỉ? :3cool_nosebleed:

Ramsay Snow, con hoang của nhà Bolton đấy
Thực ra việc Theon bị ăn hành là do bản thân Ramsay gato với vai trò ng kế vị hợp pháp và cuối cùng của vua Iron Islands mà Theon nắm giữ thôi chứ ko phải hoàn toàn do nhà Bolton can thiệp.

Với cả do sau này nhà Greyjoy cũng nhảy vào cuộc nữa nên phần này phải mô tả kỹ về Theon một tí chứ ko phải biên kịch phim câu giờ như nhiều bác tưởng :2cool_go:

Dire Wolf của nhà Stark nếu chủ mất thì nó sẽ tự trở lại làm sói hoang phải không nhỉ?

Ko có vụ bỏ chủ đâu bác, direwolf trong truyện này rất trung thành + có phép thuật nữa. Trong truyện thì dù Nymeria bị Arya đuổi đi nhưng mà nó vẫn dùng warg thông qua giấc mơ để cho ẻm biết giờ nó đang làm gì :5cool_big_smile:
 
^Trong phim chưa tiết lộ thân phận thằng đó thì nên cho vào spoil đi.
Còn lý do mà nó tra tấn Theon thì tại vì nó thích thôi.
 
Sao binh lực của mấy gia tộc trong GoT ít quá nhỉ, nguyên cái phương Bắc to gần bằng phân nửa Westeros mà chỉ kiếm được 20.000 người. Lính của ông Stannis cũng chỉ có 5000, Renly + Tyrells ~ 80.000, so ra không bằng một phần của bọn tàu khựa đánh nhau trận nào trận nấy toàn 10 vạn...
 
Renly + Tyrell ~ 100k.
Truyện của tàu toàn chém gió tự sướng lên thôi, chứ thời đấy lấy mà toàn triệu lính.
 
Tây nó đẻ ít, sống lưa thưa rời rạc thì khi đánh trận bắt lính nó cũng ít chứ sao. Hổng lẽ coi phim xưa giờ không để ý thành thị của Tây có khi đi mấy ngày tìm không ra thằng hàng xóm sao?
 
Tác giả đang viết tới cuốn mấy rồi nhỉ :)). Hy vọng ổng hoàn thành tâm nguyện rồi hả nhắm mắt xuôi tay @@
 
đoạn Red Wedding ông ấy viết từ 13 năm trước =)). Bây h mới ra đến A dance with Dragons,
đến đoạn: [SPOIL]Arya gia nhập Faceless man theo lời Jaqen, và Tyrion sang đi tìm e Daenerys[/SPOIL]
 
Có một điều nữa là chế độ tuyển lính của Tây khác của Khựa. Khựa thì có kiểu bắt lính nghĩa vụ, trong khi Tây chủ yếu dựa trên gia binh của các lãnh chúa. Trong thời Trung cổ bọn Tây quan niệm một đám hiệp sĩ trang bị đầy đủ giáp trụ, ngựa chiến thì thừa sức đánh bại một lượng lớn nông dân không được huấn luyện và trang bị sơ sài. Tỉ lệ binh lính / dân số là khoảng 1%. 20k quân của Robb trong phần 2 chưa phải là toàn bộ lực lượng của The North, vì thời gian từ lúc Ned bị bắt quá gấp, trong khi The North rất rộng và đi lại khó khăn.
 
Nếu vậy Stark mà tập trung đủ quân chắc cũng không thua kém gì ai đâu nhỉ...
 
Back
Top