Loa Thành 0 phải hang hốc thì là gì? Còn khố dây thì chả phải xưa tới giờ sao? Thời đấy nhà giàu mới có khố mà mặc chứ nghèo là
naked luôn. Hình ảnh cái khố,
naked và hiếu thảo, yêu đương chả phải đc nhân dân ta đề cao tới mức thần thánh trong Chử Đồng Tử-Tiên Dung ru?
Tới tận thời Trần thì quân lính như quyển lsvn bằng tranh chả phải để rõ quân ta tuyền cởi trần đóng khố, cạo đầu, xăm mình như bọn Gaul ru? Thậm chí loại quân khủng nhất của Vịt là naked fanatic
Còn đóng khố thì hồi xưa ông nội ta kể thời ông ý còn trẻ (tức là đầu TK20 vì ổng mất lâu rồi) dân ta còn mặc khố. Với lại chả phải lính khố xanh, khố đỏ đều lấy từ
khố sao?
PS: Ta 0 có ý bôi bác mà chỉ có ý :
1.Rõ ràng chiếc khố là quốc phục ngàn đời của VN

2.Dân Vịt thời nào cũng chiến kiểu siêu nhưn như Sparta