Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Chap trước dự là Công chém nhầm phòng, đúng thật...=)) Mà cái thằng bị chém nhầm nhìn từ sau giống Hình Phong quá, giờ này bạn Phong đang làm gì nhỉ ?
 
Chém nhầm đâu, chém đúng mà. Mỗi tội nhầm người...

2 lão trọc gặp nhau. Hy vọng là dứt điểm thằng bỏ mẹ QC đi cho rồi, lay lắt vãi...
 
Chém nhầm đâu, chém đúng mà. Mỗi tội nhầm người...

2 lão trọc gặp nhau. Hy vọng là dứt điểm thằng bỏ mẹ QC đi cho rồi, lay lắt vãi...

nhìn bìa chap sau dự là có màn nói lí giữa 2 tay trọc...
 
Quả này OCL đánh bẹp dí thằng Quan Công rồi
 
OCL ko nói lôi thôi nữa, cơ mà QC suýt tèo thì lại đc cứu...
Chap sau Cát Tường gặp thằng tóc hồng Hàn Quốc, dự là tèo...
 
Vãi chap mới, 16 trang, bình thường 32 trang cơ mà =))
 
Ông Chủ Lớn Thăng Long Bá, đ nhịn đc cười =))
 
OCL chỉ dùng 5 thành công lực, còn chú tóc hồng Hàn Xẻn dự cũng 10 rồi.
Đấu cước phe ta có Happy, mà thấy trình thì còn lâu mới lại :6cool_beat_brick:
 
Happy ngang với CT, CT thì nói thẳng ra là chưa có cửa đọ với QC nữa =))
 
Chịu, ai bảo bọn đàn em với đại ca phe ta trình chênh lệch quá làm chi, để rồi xuất hiện 1 thằng trình giữa giữa thì phải đợi đại ca ra tay =))
 
Nhóc 12 có 1 chút quá khứ với gia cát Chiêm.
Cát Tường thì bắt đầu tay bo với cu hàng guốc.

Chuyện thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.
 
P2 này có cái kiểu kể chuyện ngày xưa chán quá, hở 1 tý là kể chuyện
 
càng ngày càng thích Kỵ Liêm ca, Giá Thế đường muốn lớn mạnh thì phải có đại ca trí dũng song toàn như vậy mới được :8cool_matrix:
 
Mong là Kỵ Liêm ca quay đầu , cùng nhóc 12 thay chú Tiger nắm quyền Giá Thế Đường . Anh ấy trí dũng song toàn cmnr .
 
Mà truyện lằng nhằng vãi. Bên Tiger và 12 muốn chơi KLC thì chỉ cần nhắm vào thằng Quan Công. Thằng này trước kia chơi cả BẠo lực đoàn và Long thành bang, bây giờ chỉ cần yêu cầu nhóc Lạc và OCL tính sổ, ép KLC giao người. Nếu nó không giao thì coi như đi ngược lại bang quy, hợp lực cùng với Long thành chơi nó, còn nếu nó giao thì còn thằng đàn em nào dám đi theo đại ca bất nghĩa vậy nữa, uy thế giảm coi như không tranh được ghế long đầu? Coi như là xong. Tự nhiên khi không đòi lại địa bàn để rồi bị chơi ngược, vớ vẩn vãi.
 
mình thì ko rõ là giang hồ với xã hội đen nó như thế nào, nhưng mà,

đờ mờ, nói nhiều quá :2cool_go:
 
Tự nhiên cảm giác Kỵ Liêm Ca này sẽ có chút gì đó của Bạch Sầu Phi hồi OTAQHT 1. Ban đầu cực kỳ điềm tĩnh nhưng càng về sau càng gần đến đỉnh cao quyền lực lại càng gấp gáp.

Cơ mà nghe câu Kỵ Liêm Ca nói với Thập Nhị Thiếu, bất giác cũng có xót xa cho lão đại này thật. 1 thời hô mưa gọi gió mà về sau chỉ kiếm bát mỳ ăn qua ngày T__T

Mà truyện lằng nhằng vãi. Bên Tiger và 12 muốn chơi KLC thì chỉ cần nhắm vào thằng Quan Công. Thằng này trước kia chơi cả BẠo lực đoàn và Long thành bang, bây giờ chỉ cần yêu cầu nhóc Lạc và OCL tính sổ, ép KLC giao người. Nếu nó không giao thì coi như đi ngược lại bang quy, hợp lực cùng với Long thành chơi nó, còn nếu nó giao thì còn thằng đàn em nào dám đi theo đại ca bất nghĩa vậy nữa, uy thế giảm coi như không tranh được ghế long đầu? Coi như là xong. Tự nhiên khi không đòi lại địa bàn để rồi bị chơi ngược, vớ vẩn vãi.
Tiger thúc thì ko nói rồi vì giao việc cho nhóc 12.
Cơ mà 12 thì có vẻ cũng chưa muốn gây to chuyện (Bạo Lực Đoàn + Long Thành Bang nhảy vào nữa thì rất dễ gây ra huyết chiến lần nữa) nên lần này chỉ nhờ Nghịch Lân làm mồi nhóm lửa để tự xử nội bộ. Ai ngờ Nghịch Lân giúp thành phá, haiz...

Mà mặt của 12 lúc đầu trông như thằng nghiện...
 
Cho thằng nghịch lân vào mới dở, tự nhiên khi không vào phá địa bàn của Giá thế đường. Mà lão tiger với tên 12 quái đản vãi ra, thằng Quan công đánh cho LCT từ mấy kiếp thế mà vẫn trơ trơ mang danh GTĐ ra được. 12 lúc đó cũng không nhảy vào dẹp thằng này. Đợi mãi tới khi Kỵ liêm lật bài thì Tiger mới lật đật kêu là ko muốn thấy mặt thằng Quan Công nữa. Vậy là ngay từ đầu Tiger không quản nổi đàn em hay là cố tình để thằng Quan công phá Long thành?
 
Back
Top