Hôm nay mới xem. Nhận xét là cố quá nến mém thành quá cố. Cố gắng đi theo hướng "serious" nên đặt nặng phần drama cuối cùng nửa vời, đếch ra đâu vào đâu. Trong khi đó kịch bản những trường đoạn hành động khá sơ sài và nhiều chỗ không thỏa đáng. Jonathan Kent chết lãng xẹt. Bù lại hành động, đánh đấm, cháy nổ rất hoành tráng, và phim cũng đủ dài để cover khoản này. Tuy nhiên kĩ xảo chưa hoàn hảo, một số đoạn rất ẩu như phim hoạt hình (điển hình là đoạn Clark nhảy ra đỡ cái dàn khoan(?) đổ xuống ở đầu phim, mặt mình như kiểu "Dafuq?", hay cái lửa CGI cháy trên người ngay trước đó nhìn khá đểu). Thất vọng nữa là tưởng Zod sẽ thành một villain thực sự ấn tượng, cuối cùng dù ko dở nhưng cũng bình thường. Đc cái Zod có thể là một trong những villain người ta có thể cảm thông cho vì anh sinh ra đã bị lập trình cho mục tiêu bảo vệ sự tồn tại của Krypton bằng mọi giá, và làm mọi việc cũng chỉ vì dân tộc của mình. Dù là fan của Amy Adams nhưng nhân vật Lois Lane cũng dở nốt. Điểm mình thích nhất cả phim là Faora vừa đẹp vừa ngầu, ăn đứt Lois Lane về mọt mặt. Cảm nhận tạm thời là như vậy. 7.5/10.
Btw vụ Easter Eggs thì để ý đc mỗi cái xe tải của Lexcorp.