- 17/1/08
- 15,220
- 8,989
Jor-El muốn Clark là cầu nối giữa hai giống loài, học hỏi ở human các thứ, đồng thời cũng có ý định muốn 2 loài cộng sinh tạm thời và về sau tạo ra 1 giống loài Krypton khác tốt hơn, ông vốn xem dân Krypton hiện tại là sản phẩm thất bại rồi. Clark mang sẵn ADN của 1 tỉ dân Krypton trong người nên việc cậu ta có thể tạo ra 1 giống loài mới theo cách nào đó(muốn bịa gì chả được) có gì khó chấp nhận ?
Đưa cho Zod thì sao? Zod cũng sẽ lang thang các hành tinh khác, giả dụ kiếm được 1 hành tinh nào đó, nhân giống vô tính hay hiếu chiến gây chiến tranh thì kết quả về lâu dài cũng như Krypton mà thôi.
Cái khúc từ lúc đày đi tới lúc hành tinh nổ, nhiều bạn xem mà nghĩ nó diễn ra liên tục trong vài khắc ko bằng ấy, kiểu này hồi bên topic TDKR thấy hoài, lol. Còn con tàu hiện đại chở Zod và đồng bọn? Không có nó thì làm sao vào Phantom Zone, nó là để đảm bảo cho 300 chu kì lưu đày, sau này còn có cái để về lại, chứ bốc từng thằng thả không vào như trong mấy phim Sịp thời xưa ấy à..
Bây giờ cái kho ADN 1 tỉ dân đấy có thể làm gì? Nếu có thể tạo ra 1 tỉ người Krypton không ai giống ai thì lo gì chuyện clone này nọ, coi như có thể khôi phục dân Krypton. Còn nếu không thể làm thế thì đưa cho Clark cũng vô dụng (đấy là giả dụ nó có cách để "làm gì đó" với cái Codex đấy) vì Clark cũng sẽ lặp lại con đường của dân Krypton trước đây.
Tại sao không thể đưa cho Zod? Hai người là bạn lâu năm và cũng quá hiểu nhau, Zod làm gì thì cũng đặt vận mệnh dân tộc lên trên hết.
Ông muốn con ông sống? Ok nó sẽ sống
Ông muốn chết cùng hành tinh? OK ông sẽ được chết
Nhưng ông là ai mà đòi quyết định số phận dân tộc mình, ông là ai mà đòi mang cả tương lai Krypton đi (trong khi chưa chắc việc đó đã mang lại kết quả gì)????
Bảo kế hoạch của Jor El là để Clark mang gene đến TĐ, tạo ra một đám Krypton rồi đánh chiếm TĐ mình còn tin, cực kì hợp lí luôn đấy. Còn thế này, xin lỗi, hơi... vớ vẩn. Ờ sau đó Clark biết được kế hoạch của ông già, phản lại không làm, đứng về human, còn đúng kiểu phim superhero sướt mướt hơn
Cái phi thuyền đó rất to, hiện đại, có chiến đấu cơ, có cả bộ phận để "cày nát" một hành tinh. Dùng nó đánh chiếm một hành tinh cũng được. Lưu đày gì mà sang thế?? Phải biết bọn này phạm tội chết, chỉ vì không muốn động tay nên mới phải làm thế. Vứt từng đứa trong một cái space pod vào không gian là nhân đạo lắm rồi, còn cấp hẵn siêu xe cho đi??
haizz, thêm một phim chống đồng loại. Vẫn biết đề cao chủ nghĩa anh hùng, nhưng cảm giác hơi quá. Avatar có chú Jake mới chống lại một nhúm khai mỏ đã có mấy đồng chí làm ầm lên. Cái này cả dân tộc đứng trên bờ tuyệt chủng thì chả thấy chú nào nói gì








