ông này ảo tưởng dã man , đi nghĩa vụ mà đòi đem laptop theo ,cho ông biết ngoại trừ là con ông cháu cha thì miễn bàn, lên đó là phone cùi bắp còn bị tịch thu chứ nói gì chơi laptop .Nếu đi công binh thì suốt ngày trong rừng rú, có điện đâu cho ông chơi laptop .Sáng 5g thức dậy, tối 10g đi ngủ có lịch hết rồi , là gì có thời gian rãnh mà chơi , rùi Net đâu mà chơi ? .Vô đó làm như con chó, có gì mà ham, ai không tin cứ hỏi mấy người đi trước thì biết ,ở đó mà mộng được tiền lương hay chơi game .có khi lên đó mấy thằng tá nó ghét ,có lỗi gì nó ghi lại , không thèm phạt, được khoảng 16, 17 tháng chuẩn bị ra quân nó kêu lên, nói phạp luật , tước quân tịch trả về nhà, năm sau đi tiếp từ đầu , sướng lắm
Nếu đi tự nguyện thì miễn bàn , còn bị bắt đi thì nếu có tiền thì nên lo lót đi, vì mấy thằng trên phường cũng mất dạy lắm ,có thằng bạn lo đến năm 24t thì tụi nó không chịu ăn nữa. bị bắt đi luôn , nên năm cuối quan trọng lắm , không muốn đi thì phải chuẩn bị tiền nhiều nhiều ( ít nhất 5m mới dc)
Bây giờ ai đang đi làm tư nhân thì cũng đi như thường ,nhưng đi xong về rồi ở nhà chạy xe ôm , vì cty cũ có nhận lại nữa đâu , mà 18 tháng biết bao nhiêu thứ thay đổi, dễ gì kiếm được việc như ý