oukanagisa
Donkey Kong
- 12/4/11
- 339
- 472
các bác giúp mình với
chả là mình quen với 1 cô bé qua 1 người bạn nhưng có vài chuyện làm mình thấy phân vân nhờ các bác tư vấn giúp
đầu tiên là bé ấy làm buổi tối mình thỉng thoảng cũng ghé qua chỗ bé làm mấy lần định bảo chở bé về nhưng bị 1 nỗi là trước khi biết mình bé hay đc 1 thằng em chở về nhưng theo bé bảo thằng em này nó là gay , từ hôm thằng em kia thấy mình lên vài lần là cứ tối tối 8h30 đã thấy cậu ấy đã lên đó trước ngồi canh mình ( theo lời của bé đó nói với mình ) hôm nay lên thì thấy bé bẹo má thằng em đó trước mặt mình :(
thứ 2 là mình chủ động nt cho bé thì bé có nt lại nhưng sau vài tn là im re cũng không nói trước vd là em bận này nọ mà cứ như vậy không trả lời lại tn của mình
thứ 3 là mình có thằng bạn trước cũng thông qua đứa bạn này mà quen đc bé ấy nhiều lúc mình lên chỗ bé làm thì bé hỏi nó đâu v...v mặc dù trước đó bé đã bảo mình là sợ vì thằng bạn mình nó có xăm mình và kiểu nói chuyện của nó cũng không hợp với bé ấy
về phần mình thì mình đã khá thích cố bé ấy sau 2 lần đi chung với 2 đứa bạn thì giờ đã hẹn đi chơi riêng được 2 lần ( nhưng mỗi lần đi chơi bé cứ bảo trước sợ người này giận người kia giận :o )
vậy theo các bác giờ mình phải làm thế nào :( đang hẹn bé ấy sáng thứ 7 này đi chơi thì có nên nói thằng ra là mình thích bé ấy không ( nếu không đc thì cũng rút lui ) hay cứ tiếp tục như cũ phân vân quá :( các bác tư vấn giúp em nếu đi chơi lần 3 thì nên làm gì chứ 2 lần trước toàn dẫn bé ấy đi ăn rồi vào quán cf ngồi cho hết buổi nói chuyện cũng không nhiều vì mình cảm thấy hơi khó bắt chuyện khi ngồi riêng với bé ấy :(
tình hình là em lại mới nt và sau vài tn bé ấy lại im re rồi :( và bữa giờ em cũng chưa dám gọi đt trực tiếp cho bé ấy theo các bác thì có nên gọi 1 lúc nào đó trong ngày không :(
chả là mình quen với 1 cô bé qua 1 người bạn nhưng có vài chuyện làm mình thấy phân vân nhờ các bác tư vấn giúp
đầu tiên là bé ấy làm buổi tối mình thỉng thoảng cũng ghé qua chỗ bé làm mấy lần định bảo chở bé về nhưng bị 1 nỗi là trước khi biết mình bé hay đc 1 thằng em chở về nhưng theo bé bảo thằng em này nó là gay , từ hôm thằng em kia thấy mình lên vài lần là cứ tối tối 8h30 đã thấy cậu ấy đã lên đó trước ngồi canh mình ( theo lời của bé đó nói với mình ) hôm nay lên thì thấy bé bẹo má thằng em đó trước mặt mình :(
thứ 2 là mình chủ động nt cho bé thì bé có nt lại nhưng sau vài tn là im re cũng không nói trước vd là em bận này nọ mà cứ như vậy không trả lời lại tn của mình
thứ 3 là mình có thằng bạn trước cũng thông qua đứa bạn này mà quen đc bé ấy nhiều lúc mình lên chỗ bé làm thì bé hỏi nó đâu v...v mặc dù trước đó bé đã bảo mình là sợ vì thằng bạn mình nó có xăm mình và kiểu nói chuyện của nó cũng không hợp với bé ấy
về phần mình thì mình đã khá thích cố bé ấy sau 2 lần đi chung với 2 đứa bạn thì giờ đã hẹn đi chơi riêng được 2 lần ( nhưng mỗi lần đi chơi bé cứ bảo trước sợ người này giận người kia giận :o )
vậy theo các bác giờ mình phải làm thế nào :( đang hẹn bé ấy sáng thứ 7 này đi chơi thì có nên nói thằng ra là mình thích bé ấy không ( nếu không đc thì cũng rút lui ) hay cứ tiếp tục như cũ phân vân quá :( các bác tư vấn giúp em nếu đi chơi lần 3 thì nên làm gì chứ 2 lần trước toàn dẫn bé ấy đi ăn rồi vào quán cf ngồi cho hết buổi nói chuyện cũng không nhiều vì mình cảm thấy hơi khó bắt chuyện khi ngồi riêng với bé ấy :(
tình hình là em lại mới nt và sau vài tn bé ấy lại im re rồi :( và bữa giờ em cũng chưa dám gọi đt trực tiếp cho bé ấy theo các bác thì có nên gọi 1 lúc nào đó trong ngày không :(
Chỉnh sửa cuối:
vân vân và vê vê...



thật là quá đen cho chủ thread đi mà