[2013] Now You See Me - Jesse Eisenberg/ Morgan Freeman/ Mark Ruffalo

Trick đầu tiên không cần cho tên người Pháp hiện lại, vì khán giả lo nhặt tiền hết rồi.
Sau khi đưa tên người Pháp ra cũng chẳng sợ lộ vì hắn đã bị thôi miên từ lâu.
 
Cái hội "The Eye" ngoài việc lấy của người giàu chia cho người nghèo ra còn có chức năng gì ko sao mấy thằng magic-man khao khát vào quá vậy, đoạn cuối nguyên đám đi vô cái đu quay xong biến cái chéo làm hụt hẫng bỏ bà, ko giải quyết đc thỏa mãn của tui

Vì việc bản thân được kết nạp vào "The Eye" đã thể hiện rằng mình là một ảo thuật gia ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với những ảo thuật gia khác rồi, nên có thể coi đấy là cái đích mà mọi ảo thuật gia đều muốn hướng đến ấy mà.

hình như thằng cha người Pháp kẹt luôn ở tầng hầm ko lên được luôn thì phải chỉ có tiền là được bay lên thôi, còn ông đó phải xuống mở hầm dắt lên cả đám khán giả lo nhặt tiền nên ko ai chú ý đến, đánh lạc hướng rất hay

Thôi miên thằng cha đấy xong dắt lên là xong chứ có gì đâu :))
 
^ thì ý em là zị đó :))

bọn kỵ nhân ko muốn khán giả chú ý tới việc ông Pháp ko hiện về ngược lại nên mới rải tiền đánh lạc hướng bọn khán giả :)) xong từ tốn xuống hầm dắt ổng lên :))

Mới coi lại fim này, thấy boss Hulk thời gian ở một mình trong fim hầu như ko có (ngoài mấy đoạn truy đuổi rất ngắn) nên nói boss khi ở một mình cũng diễn là ko đúng lắm :D

Thấy cuối fim có 1 câu rất hay mà em quên cmn mất =)) ai nhớ thì viết nguyên văn lại giùm em cái, em chỉ nhớ mang máng dư lày: "đời cho ta chút kỳ diệu, và ngược lại thông qua ảo thuật, ta trả lại chút kì diệu cho đời" :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay vl :5cool_still_dreamin. Lúc đầu cứ nghĩ em Interpol vì cứ ngồi kế bên kể chuyện cho anh Rhodes để bắt bọn kia, nhưng đến đoạn Morgan gọi Hulk là The Fool thì mình đoán ra ngay anh chính là 5th horseman, đố ai biết tai sao :9cool_sweet_kiss:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay vl :5cool_still_dreamin. Lúc đầu cứ nghĩ em Interpol vì cứ ngồi kế bên kể chuyện cho anh Rhodes để bắt bọn kia, nhưng đến đoạn Morgan gọi Hulk là The Fool thì mình đoán ra ngay anh chính là 5th horseman, đố ai biết tai sao :9cool_sweet_kiss:

The Fool là một lá trong bộ Tarot chứ gì ? :))

à mà bác nhắc mới nhớ, chú Jack dc lá Death, đúng thật :))
Fool, Death thậm chí cả Hermit rất hợp vai, còn cái Lover với Prietess không hiểu lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này là đạo diễn cố tình cho vào thôi chứ đối với phim cũng ko có ảnh hưởng mấy đến plot:
- The Lovers: đại diện cho tình yêu ko hạn chế ở ty nam nữ mà bất cứ cái gì, trong phim thì có lẽ là ty với ảo thuật. Trong đám thì anh Daniel là muốn gia nhập The Eye nhất, cũng là trưởng nhóm? có lúc đám 4 horsemen định bỏ cuộc nhưng Daniel vẫn bảo mọi người cố gắng thực đuổi đến cùng.
- The Hermit: lá này của Merrit thì quá rõ rồi cả từ ngoài vào trong. Người có hiểu biết, thích dạy đời lý sự.
- The Death: của Jack. Lá này thì ko phải hiểu theo nghĩa đen là cái chết. Mà The death thì ko thể nào chết được.
- The High Priestess: Ko rành lắm
- The Fool: để chỉ những người bề ngoài có vẻ ngu ngốc nhưng thực sư là họ luôn biết làm gì. Hoặc cũng ý nghĩa là người năng lực tiềm tàng
 
Daniel: mine is Lovers
Henley: 3 minutes

=)
 
Phim đúng chất ảo thuật nhưng kỹ xảo nhiều.

Đầu tiên là đoạn lụa, rồi chụp cái nón lên thì làm sao mà biến cái bụp mất tiêu, mà biến thì tự dưng bay ra đâu, rồi hiện về kiểu gì. Chưa có màn ảo thuật teleport nào kinh như vậy, kể cả tụi nó đã thôi miên người đàn ông đó.

Đoạn đưa tấm séc cho từng người, con số thay đổi một cách rất quái. Ở màn 3 khi bọn FBI bị lừa là mất két, thường ở đó có nhân viên giữ két họ luôn biết khoảng cách thay đổi thế nào kể cả màn che giống y hệt. Và làm sao để tụi nó có thể đưa nguyên một cái tường kiếng giả vào đó? Trong khi nơi này giữ két bảo mật vl.

Đoạn cả đám ở trên xe ngựa rồi biến mất tiêu??? Phim thấy khoái tạo hình của main char, thằng này đóng trong Social Network như nông dân, qua phim này đúng thành hot-boy.

Khi mà hai cái cục trên và dưới nó sập lại thì dưới sàn nó hở ra 1 cái lỗ => lão người Pháp rớt tọt xuống một cái hầm được thiết kế y chang như cái hầm tụi nó muốn cướp. Ông này coi phim chắc ngủ gật hả?
 
Phim sợ khán giả ko hiểu đã cho hẳn lão Bradley vào giải thích rồi mà vẫn ko hiểu nữa thì sợ thật.
 
Cái này là đạo diễn cố tình cho vào thôi chứ đối với phim cũng ko có ảnh hưởng mấy đến plot:
- The Lovers: đại diện cho tình yêu ko hạn chế ở ty nam nữ mà bất cứ cái gì, trong phim thì có lẽ là ty với ảo thuật. Trong đám thì anh Daniel là muốn gia nhập The Eye nhất, cũng là trưởng nhóm? có lúc đám 4 horsemen định bỏ cuộc nhưng Daniel vẫn bảo mọi người cố gắng thực đuổi đến cùng.
- The Hermit: lá này của Merrit thì quá rõ rồi cả từ ngoài vào trong. Người có hiểu biết, thích dạy đời lý sự.
- The Death: của Jack. Lá này thì ko phải hiểu theo nghĩa đen là cái chết. Mà The death thì ko thể nào chết được.
- The High Priestess: Ko rành lắm
- The Fool: để chỉ những người bề ngoài có vẻ ngu ngốc nhưng thực sư là họ luôn biết làm gì. Hoặc cũng ý nghĩa là người năng lực tiềm tàng

Thực ra lá The Lovers đại diện cho việc cần phải đưa ra một lựa chọn có liên quan đến sự nghiệp nữa, ý chỉ y sẽ có một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình.
Lá Death thì nó có 2 nghĩa, một là cái chết, hai là sự thay đổi. Chung là thấy bạn Jack có lá này từ đầu nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm lúc bạn ấy lộ mặt đoạn cuối phim.
Lá High Priestess thì mình cũng chẳng rõ lắm =))

Lần đầu xem không để ý, nhưng đúng là khi nhắc đến anh Hulk thì cứ luôn miệng The Fool, The Fool nên nếu ai biết đọc Tarot sẽ có giả thuyết anh là loại nguy hiểm nhưng giả vờ ngu =))
Thực ra lá bài đúng tượng trưng cho Hulk là lá bài của bố anh ấy nhét trong cái cây cơ, K bích, gốc trong bộ bài Tarot là lá King of Swords. Lá này tượng trưng cho người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả lợi dụng người khác để đạt được mục đích.

Trivia 1 chút thì lá 7 rô ở đầu phim là 7 of Coins, tượng trưng cho tiền bạc, và về tài chính thì nó có nghĩa là sẽ có người đầu tư cho bạn và sẽ có kết quả cao.

Chung là thằng cha viết kịch bản xài mấy lá Tarot cũng có ý đồ cài cắm hint cả. Mấy cha hiểu biết về Tarot chắc xem phim này mà để ý mấy cái Hint được gài vào thì sẽ đoán được hết plot từ sớm quá.

Trẻ trâu chém gió tí thôi, có siêu nhân nào rành về cái này mong ném gạch em nhỏ nhẹ tay :">
 
Chỉnh sửa cuối:
^ thì ý em là zị đó :))

bọn kỵ nhân ko muốn khán giả chú ý tới việc ông Pháp ko hiện về ngược lại nên mới rải tiền đánh lạc hướng bọn khán giả :)) xong từ tốn xuống hầm dắt ổng lên :))

Mới coi lại fim này, thấy boss Hulk thời gian ở một mình trong fim hầu như ko có (ngoài mấy đoạn truy đuổi rất ngắn) nên nói boss khi ở một mình cũng diễn là ko đúng lắm :D

Thấy cuối fim có 1 câu rất hay mà em quên cmn mất =)) ai nhớ thì viết nguyên văn lại giùm em cái, em chỉ nhớ mang máng dư lày: "đời cho ta chút kỳ diệu, và ngược lại thông qua ảo thuật, ta trả lại chút kì diệu cho đời" :-?

Horsemen theo tui hiểu hình như là người chăn ngựa mới đúng, nghe kỵ nhân thấy kỳ kỳ :)).
WWZ tụt xuống 7.3 rồi, phim này vẫn giữ nguyên 7.5, dự là hết thời lượng chiếu thì chắc xuống 7.3
 
The 4 Horsemen ở đây hình như có lấy ý tưởng từ The 4 Horsemen of Apocalypse phải không nhỉ :D?
 
Đoạn cái anh có lá bài Dead solo với anh hulk ném lửa liên tục với phi bài trông hay vãi XD
 
Trong phim giải thích rồi mà vẫn thấy ảo ảo X_X, nhớ cái hồi mới xem trailer biết là ờ, thế nào cũng chỉ là ảo thuật mà vẫn thấy nó giống phù phép thế nào ấy =)).
 
lên phim thì phải làm cho ảo ảo 1 tí coi mới hấp dẫn chứ :D
 
Bó tay Horsemen của người ta là kị sĩ lại thành người chăn ngựa :6cool_beat_brick:
 

lol

thấy chữ "cow" trong cowboy chứ? Chăn cái gì chắc tự hiểu
còn chăn ngựa có thể gọi chung herder, herdboy, herdsman hoặc rõ luôn là horse herder

chả hiểu đồng chí định nói cái gì :4cool_baffle:
 
Hnay mới xem. Éo ngờ nv nữ đã 37 tuổi rồi :6cool_beat_brick:
 
Khúc cuối bác Morgan mắt ươn ướt hỏi tại sao mà bị thằng Rhodes lơ mình cũng thấy tội tội, đúng là một phút bốc đồng, ngàn năm bốc đặc sản :))...
 
Back
Top