- 22/9/12
- 333
- 1,130
Nick này e mượn của thằng bạn, nghe nó kể mấy bác trong này có kiến thức thâm sâu về nhiều vấn đề xã hôi cũng như yêu đương nên e vào đây xin ý kiến mấy bác. Văn của e nó có hơi lủng củng, mấy bác có khó chịu cũng xin thông cảm cho e.
Chả là thế này, e có quen đc 1 con bé trên fb rất tình cờ. Cách đây 6 tháng e có addfri nó nhưng lúc đấy e nhìn nhầm tên fb và tưởng đấy là con bạn e
Mới cách đây chưa đến 1 tuần, vì có công việc cần nhờ nên e mới pm nó. Lúc đấy thì e mới phát hiện ra cái avatar lạ hoắc, hỏi thì mới ngỡ ra là e nhận nhầm người. Em nó cũng rất dễ gần nên e tiện cũng nói chuyện vài ba câu.
Chuyện ko dừng ở đấy, e lại thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên (e cũng đoán là do nó xinh xắn, hiền lành cả dễ gần nên mình mới có cảm tình). Thế là cũng dò la hỏi han thì nó nói, nó qua Mỹ định cư đc 4 năm cả mẹ rồi. Nhà ở VN thì ở Gò Vấp mà e thì ở Hà Nội.
Ngày nào cũng nói chuyện cả nó, hết chúc nó rồi nó lại chúc e rồi cũng hỏi han nhau. E cũng đi hỏi mấy thằng bạn thân thì đứa bảo thôi đứa bảo tiếp nên cũng phân vân. Kể tiếp là tại sao e phân vân vì từ trc đến giờ e chưa bh tin vào cái thứ tình yêu trên mạng cả. Nhưng lần này lại khác, ko hiểu tại sao và như thế nào mà e rất tin. Và e cũng rất duy tâm, nói toẹt ra là mê tín. Trc bố mẹ e đi xem thì ai cũng bảo e có số đi nước ngoài và sau này đc nhờ vả nhà họ ngoại Chính vì thế mà e càng thấy tin hơn. Và nói chuyện với nó rất thoải mái và dễ trò chuyện
Hnay thì e thực sự là ko biết nên tiếp tục hay thôi. Thằng bạn thân nhất (chủ nick này) nó bảo : 1 là có 2 là ko gì cả. Đã tán là phải đổ, kô đổ thì ko bạn bè, a e gì cả Nếu m xác định sang đấy đc thì hẵng tán, ko thì đi kiếm con khác cho đỡ tốn time.
Lý do là đây: (e xin post nguyên văn)
"e đang trêu nó là bên đấy chắc cũng có nhiều a dắt ra công viên lắm nhỉ ?"
thì nó nói:
-ở đây ít công viên lắm, mà chẳng có công viên nào ấy >.<
- uh thì dắt đi dạo vòng vòng , dạo phố các kiểu chẳng hạn - e nói
-
uh, có đi vòng vòng nhưng toàn gần nhà thôi
lúc này e thấy có biến rồi những vẫn cố nói tiếp
- Đấy. rủ a ý đi vòng vòng là hết buồn chứ sao mà suốt ngày kêu chán.
-
đc vậy cũng thích. lâu lâu mới được gặp
- đã lâu ko gặp ?
- mới gặp, hôm thứ 7 xong
- người yêu
- ukm :-p
lúc này là e thật sự chả biết nói gì nữa, nhưng chả nhẽ lại bỏ dở
- :(
- sao thế ? - nó hỏi
- người yêu mà lâu lâu mới gặp á ?
- uhm, tại nghỉ hè rồi nên ít gặp
Rồi lại nói chuyện với nhau thêm 1 lúc lâu sau đó, rồi nó đi ngủ, còn e thì cứ đắn đo từ trưa đến giờ ?
p/s: theo các bác là e nên thôi hay tiếp tục ? Thằng bạn thì nó nói: đũa mốc đòi chòi mâm son, m đ** có cửa kèo này đâu. Có thể nhiều bác đọc xong thì thấy nó rất buồn cười và trẻ con, kiểu tình yêu bọ xít gì gì đó. Nhưng e thề đây là lần đầu tiên e mắc phải cái này đấy mấy bác ạ
Chả là thế này, e có quen đc 1 con bé trên fb rất tình cờ. Cách đây 6 tháng e có addfri nó nhưng lúc đấy e nhìn nhầm tên fb và tưởng đấy là con bạn e
Mới cách đây chưa đến 1 tuần, vì có công việc cần nhờ nên e mới pm nó. Lúc đấy thì e mới phát hiện ra cái avatar lạ hoắc, hỏi thì mới ngỡ ra là e nhận nhầm người. Em nó cũng rất dễ gần nên e tiện cũng nói chuyện vài ba câu. Chuyện ko dừng ở đấy, e lại thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên (e cũng đoán là do nó xinh xắn, hiền lành cả dễ gần nên mình mới có cảm tình). Thế là cũng dò la hỏi han thì nó nói, nó qua Mỹ định cư đc 4 năm cả mẹ rồi. Nhà ở VN thì ở Gò Vấp mà e thì ở Hà Nội.
Ngày nào cũng nói chuyện cả nó, hết chúc nó rồi nó lại chúc e rồi cũng hỏi han nhau. E cũng đi hỏi mấy thằng bạn thân thì đứa bảo thôi đứa bảo tiếp nên cũng phân vân. Kể tiếp là tại sao e phân vân vì từ trc đến giờ e chưa bh tin vào cái thứ tình yêu trên mạng cả. Nhưng lần này lại khác, ko hiểu tại sao và như thế nào mà e rất tin. Và e cũng rất duy tâm, nói toẹt ra là mê tín. Trc bố mẹ e đi xem thì ai cũng bảo e có số đi nước ngoài và sau này đc nhờ vả nhà họ ngoại Chính vì thế mà e càng thấy tin hơn. Và nói chuyện với nó rất thoải mái và dễ trò chuyện
Hnay thì e thực sự là ko biết nên tiếp tục hay thôi. Thằng bạn thân nhất (chủ nick này) nó bảo : 1 là có 2 là ko gì cả. Đã tán là phải đổ, kô đổ thì ko bạn bè, a e gì cả Nếu m xác định sang đấy đc thì hẵng tán, ko thì đi kiếm con khác cho đỡ tốn time.
Lý do là đây: (e xin post nguyên văn)
"e đang trêu nó là bên đấy chắc cũng có nhiều a dắt ra công viên lắm nhỉ ?"
thì nó nói:
-ở đây ít công viên lắm, mà chẳng có công viên nào ấy >.<
- uh thì dắt đi dạo vòng vòng , dạo phố các kiểu chẳng hạn - e nói
-
uh, có đi vòng vòng nhưng toàn gần nhà thôilúc này e thấy có biến rồi những vẫn cố nói tiếp
- Đấy. rủ a ý đi vòng vòng là hết buồn chứ sao mà suốt ngày kêu chán.
-
đc vậy cũng thích. lâu lâu mới được gặp- đã lâu ko gặp ?
- mới gặp, hôm thứ 7 xong
- người yêu

- ukm :-p
lúc này là e thật sự chả biết nói gì nữa, nhưng chả nhẽ lại bỏ dở
- :(
- sao thế ? - nó hỏi
- người yêu mà lâu lâu mới gặp á ?
- uhm, tại nghỉ hè rồi nên ít gặp
Rồi lại nói chuyện với nhau thêm 1 lúc lâu sau đó, rồi nó đi ngủ, còn e thì cứ đắn đo từ trưa đến giờ ?
p/s: theo các bác là e nên thôi hay tiếp tục ? Thằng bạn thì nó nói: đũa mốc đòi chòi mâm son, m đ** có cửa kèo này đâu. Có thể nhiều bác đọc xong thì thấy nó rất buồn cười và trẻ con, kiểu tình yêu bọ xít gì gì đó. Nhưng e thề đây là lần đầu tiên e mắc phải cái này đấy mấy bác ạ






E cũng biết đâm đầu vào làm việc thì sẽ quên đi nhưng cứ rảnh ra là em lại nghĩ đến. Và e bị sợ về nhà vì cứ về e lại nghĩ lung tung thôi :(