và bạn đang đánh đồng rằng "cơ quan chức năng" (NSA chăng) là cái gì thần thánh lắm, muốn là vào được, hãng phim cũng vào được, hãng nhạc cũng vào được
lại còn bảo kê nữa
chắc anh Snowden chỉ là đệ của bạn, mấy cái đấy bao nhiêu cơ quan đối lập nó còn chưa chứng minh được mà bạn đã đinh đóng cột được rồi
chắc bạn cũng tưởng là thằng IT của cái "cơ quan chức năng" đấy nó dùng máy tính ko cần chuột, gõ phím ko bao giờ dùng phím space như trên phim luôn hả 
ôi chết cười
tôi luôn nói đến các trường hợp cụ thể, còn bạn chỉ giỏi đánh đồng
"nước ngoài" của bạn là 200 nước không phải Việt Nam, "cơ quan chức năng" của bạn là tất cả những ai không phải người download
và cái "cơ quan chức năng" khổng lồ đó có nghề tay trái để đi bắt mấy thằng xem phim lậu ngoài công việc bắt mấy thằng làm bom
Sony: alo, anh "cơ quan chức năng" hả, dạo này có thằng nào down nhiều phim của em không anh?... Thế à, thế à, cho em xin cái địa chỉ, với lại anh cho luôn mấy ông cảnh sát đến tịch thu máy tính của nó cho em. Vâng, thanks anh. Iu anh nhiều"
muốn là vào được, hãng phim cũng vào được, hãng nhạc cũng vào được
cái này là láo, tôi không nói thế bao h
tôi đã nêu những nước cụ thể là nước nào rồi, vì ở đấy có người thân của tôi đang học và công tác, tôi đánh đồng hồi nào?
bạn càng nói thì càng chứng tỏ vốn hiểu biết kém về lĩnh vực CNTT thôi, bạn đừng nói gì nữa, càng nói càng lộ rõ cái ngu mà cứ vịnh vào, người ta cười cho đấy
tôi đã nói rồi, muốn biết thì cứ đi hỏi mấy thằng học CNTT năm 3,4 đi. Hỏi xem bên những nc phát triển nó có kiểm soát dc hết thông tin người dùng trao đổi với internet ko.
ở đó mà lôi Snowden, Snowden ra làm cái gì? Tôi nhác lại 1 lần nữa, việc kiểm soát là có lâu rồi nhé.
Và dĩ nhiên là nó chia làm nhiều cục, có cục phòng chống khủng bố, có cục bảo vệ bản quyền.
cái loại như bạn đúng là ếch ngồi đáy giếng! ko biết trời cao đất dày
người ta khai thông cho bạn mà cứ rú rú kêu lên ko có, ko có. người ta đưa lý thuyết, chỉ bạn cách kiểm chứng thì ko chịu.
thôi thì tôi mặc kệ bạn vậy, sau này bạn có cơ hội sống ở nc ngoài hay người khác kể lại cho bạn, lúc mà bạn biết dc sự thật thì tự bạn xấu hổ

Tôi chả mất gì cả và tôi cũng chả thèm đôi co với cái loại cố tình cứng đầu để ko phải nhận sai như bạn.
Tôi biết là bạn khó chấp nhận mình sai...nhưng mà làm như vậy thì đúng là đồ con nít!
Xin nhắc lại một lần nữa để chốt vấn đề:
Bạn không biết, không thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại.
p/s: mà cũng phải, chắc chỉ có dân trong ngành mới hình dung ra dc. chứ bạn dân ngoại đạo mà còn biết cái thông tin này thì có mà loạn à
thôi cứ tự tin là bạn ko bị kiểm soát đi nhá, nghĩ chi cho mệt
