• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bụi Đời Chợ Lớn - Charlie Nguyễn - Johnny Trí Nguyễn

  • Thread starter Thread starter Fat_Yuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim đầu voi đuôi chuột vl, tập1 chỉnh chu từ thoại đến góc quay. Càng về sau càng rời rạc, chắp vá và ngây ngô vl ra.

Trừ thằng hùng có số má sẵn 3 thằng kia mới vào băng cũng dạng le ve chứ có đếu j mà càn chú ý.

Thằng trùm gầy gầy có vẻ nguy hiểm mà đi solo với 1 thằng le ve? Mà cũng éo có lý do gì bắt cóc thằng bạn, cắt tai chỉ để dụ thằng kia tới? Đem đàn em tới chém có phải nhanh hơn k? Đằng nào cũng đem "quà" tới tận cửa còn j.

Rồi cũng chẳng có lý do j đi chặn xe cứu thương của bố thằng đó luôn? Ko lẽ sợ thằng đó võ công cao phá hỏng kế hoạch?

Vài nhân vật xuất hiện rồi biến mất k ảnh hưởng j đến phim luôn như bà giang hồ thanh sói.

Cũng k thất vọng j vì cũng éo có hy vọng j. Dù sao coi vẫn đỡ nhảm, ko drama nhũng não. Cảm giác bị rush với thiếu tiền để làm chỉnh chu hơn là làm k có tâm.
 
Phim đầu voi đuôi chuột vl, tập1 chỉnh chu từ thoại đến góc quay. Càng về sau càng rời rạc, chắp vá và ngây ngô vl ra.

Trừ thằng hùng có số má sẵn 3 thằng kia mới vào băng cũng dạng le ve chứ có đếu j mà càn chú ý.

Thằng trùm gầy gầy có vẻ nguy hiểm mà đi solo với 1 thằng le ve? Mà cũng éo có lý do gì bắt cóc thằng bạn, cắt tai chỉ để dụ thằng kia tới? Đem đàn em tới chém có phải nhanh hơn k? Đằng nào cũng đem "quà" tới tận cửa còn j.

Rồi cũng chẳng có lý do j đi chặn xe cứu thương của bố thằng đó luôn? Ko lẽ sợ thằng đó võ công cao phá hỏng kế hoạch?

Vài nhân vật xuất hiện rồi biến mất k ảnh hưởng j đến phim luôn như bà giang hồ thanh sói.

Cũng k thất vọng j vì cũng éo có hy vọng j. Dù sao coi vẫn đỡ nhảm, ko drama nhũng não. Cảm giác bị rush với thiếu tiền để làm chỉnh chu hơn là làm k có tâm.
Này mới ss1 hà, còn tiếp nữa thày
 
Back
Top