[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Học Y thì cố gắng làm được 4,5 năm để tích lũy kinh nghiệm rồi ra mở phòng mạch tư mà kiếm tiền chứ tội nợ gì mà giam thân trong bệnh viện đấu đá cho nó khổ người ra :))
 
về cái vụ tích lũy kinh nghiệm thì..... bị ông thầy la như này :5cool_sweat:
tôi đi làm 30 năm ở Chợ Rẫy này mới thấy 1 ca như vậy thì sao em cần phải nghĩ tới làm gì
còn phòng mạch tư thì.... muốn có người tới khám thì phải có tiếng, muốn có tiếng thì phải chức to, muốn chức to thì chuyên môn giỏi + ngoại giao giỏi, cũng là 1 cái vòng luẩn quẩn :5cool_sweat:
à, steam summer sell rồi, 9gag ầm ầm cả lên :))
 
Vậy là hơn mình 4 tuổi :5cool_sweat: Thôi ngủ mai dậy search "làm sao để đi Jap" :5cool_sweat:
 
Vậy là hơn mình 4 tuổi :5cool_sweat: Thôi ngủ mai dậy search "làm sao để đi Jap" :5cool_sweat:

Search trên mạng chẳng ra đâu. Phải tự thân đi tới mấy cái dịch vụ du học mà hỏi thì nó mới hướng dẫn cho.
 
Thời buổi này kiếm được việc thu nhập ra hồn đâu có dễ, mình mà cứ an phận thủ thường thì công việc cũng không đến nỗi nào, phải cái ko hợp cái nghề này nên mới đi học tiếp thôi.

Nói chung cũng là số phận đưa đẩy, đừng quá nặng cái chuyện lương lậu, từ từ rồi sẽ có đường.

Gà mình nhớ nó sinh năm 86

107 tuổi Đảng có lẻ :>...
đùa chứ chúng nó nhớ tên tuổi mình sai bét nhè thế này 8-}...
năm nay mới 26 xuân xanh, trong này chưa ai tới 3x đâu mà lo...
mà không khuyến khích sang Nhật rồi đâm đầu học vẽ manga nhé, tự tin đâm đầu rồi trở về thành công, hit vang dội thì được...nhưng với chế độ kiểm duyệt hiện tại của VN thì...:-"...
P/S :
Du học có giấy tờ nào nghĩ tự làm được thì tự làm nhé, VD như cái giấy chứng nhận tài sản ( 500 triệu bỏ trong tài khoản thì phải ), tự lo được thì nên lo...vì vài cty du học nó hay làm giả tờ này nhất, bên kia nó truy ra được thì khỏi đi...
 
Chỉnh sửa cuối:
10k từ vựng! , mình thì tầm 3k là não bão hòa rồi, nuốt cái này thì quên cái kia. Mà giờ ta phải học thêm 2 ngôn ngữ lập trình để phục vụ công việc, lúc này mới thấy não nó không như hồi sinh viên
Thực ra thì đám trong này tên nào cũng toàn trên 20k từ tiếng Anh rồi, tại ko để ý đấy thôi. Nếu ko phải biết từng đấy từ thì đọc ko nhanh nổi đâu.

2 lão.... trẻ ngoài dự kiến :5cool_big_smile:
câu đấy hay nghe mấy đứa trên phây búc nói mỗi khi ai đó bảo "đi học tiếng Nhật để đọc manga với xem anime không cần dịch" :))
^ đang ngồi nhai 300 trang A4 để cuối tuần sau thi :((
Manga thì phần lớn tớ đọc cũng chả cần dịch, có điều vẫn phải tra từ điển thường xuyên, còn gặp novel thì xác định là tha hồ tra. Anime mà coi raw thì cũng phải coi nhiều lần mới hiểu hết được (đấy là với bộ đơn giản, còn với mấy cái cỡ Horizon thì mơ đi). Nếu muốn đọc với coi phim thoải mái thì vốn từ vựng ít nhất cũng phải tầm 25k-30k cơ.

cũng khó cái là ông bà cụ thì muốn đi làm văn phòng/bàn giấy (nói chung là lịch lãm, trang nhã) còn nhìn ra xung quanh thì toàn tấm gương "làm giàu không khó", "phi thương bất phú", "lụm bạc cắc xây nhà lầu" :5cool_sweat:
ngành Y mình thì đấu đá nhau kinh dị, muốn leo lên thì vừa phải có não vừa phải có dã tâm :5cool_sweat: nhiều khi cứ nghĩ ráng học xong ra xin việc bàn giấy văn phòng gì đó cho rồi :-<
Căn bản là việc bàn giấy giờ cũng ko dễ kiếm đâu. Check mấy site tìm việc thì chủ yếu toàn tuyển nhân viên kinh doanh, giáo viên với coder là chính, còn việc bàn giấy thuần túy thì ít lắm 8-} Nhà tớ bựa cái ông bà già cứ muốn thằng con học kế toán hoặc đi làm giáo viên, trong khi tớ thì ghét cả 2 nghề đấy 8-}
 
Thực ra thì đám trong này tên nào cũng toàn trên 20k từ tiếng Anh rồi, tại ko để ý đấy thôi. Nếu ko phải biết từng đấy từ thì đọc ko nhanh nổi đâu.
cái 10k là từ vựng tiếng anh à, tớ tưởng cậu nói từ vựng tiếng nhật cơ =)). Từ vựng tiếng anh thì tớ khá hơn nhiều, chí ít đủ viết paper
 
Thực ra thì đám trong này tên nào cũng toàn trên 20k từ tiếng Anh rồi
lần cuối cùng test là cách đây 3 năm, được 13k :5cool_sweat: chả biết nó có tăng thêm miếng nào không :5cool_sweat:
mà hãi nhất là mớ medical vocab :5cool_sweat: được chữ này rớt chữ kia :5cool_sweat:
Check mấy site tìm việc thì chủ yếu toàn tuyển nhân viên kinh doanh, giáo viên với coder là chính, còn việc bàn giấy thuần túy thì ít lắm
nhân viên kinh doanh a.k.a tiếp thị sản phẩm trong siêu thị/đứng bán hàng ấy à 8-}
 
Bộ Majestic Prince đúng là mecha anime hay nhất của mùa hè :x Lâu lắm rồi chưng từng xem một bộ nào gây hứng thú thế này. Quả đỉnh :x
 
cái 10k là từ vựng tiếng anh à, tớ tưởng cậu nói từ vựng tiếng nhật cơ =)). Từ vựng tiếng anh thì tớ khá hơn nhiều, chí ít đủ viết paper
À ko, cái 10k kia là cái vốn tiếng Nhật của tớ :))
untitl11.jpg

Trong này là đám tớ đã tra khá nhiều lần, còn tính cả nhiều từ tớ chưa add thì cũng phải tầm 10k. Muốn đạt 30k chắc cũng phải chục năm nữa, lolz.
 
ngại quá 3k là hết hdd rồi giờ chỉ có ôn lại rồi nuốt mỗi bữa một hai từ mà không vô nhìn 10k thấy đời nó bất công ghê :-"
 
thời đại công nghệ, sì mát phôn để làm gì :-"
mà mấy lão học chữ Kanji hay Hiragana :-?
 
2 bảng kana là cái căn bản rồi. Ai học chả phải học cái đấy đầu tiên 8-}

ngại quá 3k là hết hdd rồi giờ chỉ có ôn lại rồi nuốt mỗi bữa một hai từ mà không vô nhìn 10k thấy đời nó bất công ghê :-"
Gì mà hết HDD? 8-} Cả cái deck đấy có 44M thôi mà 8-}
 
HDD là ám chỉ bộ nhớ ông ấy đấy =))
còn bảng chữ tiếng Nhật thì đến tận bây h vẫn chưa định hình được cái nào làm nền cho cái nào 8-}
 
Gì mà hết HDD? Cả cái deck đấy có 44M thôi mà
hai lão trên giả ngây à 8-}. Học thì nói tới nghi nhớ của não, ý mình nói tới khả năng nhớ bị hạn chế rồi, giờ học thêm từ nữa rất chậm, hdd nói ám chỉ thôi lol =))
 
sì mát phôn để khi cần thì giở ra tra, đỡ phải học =))
nói chuyện với exchange student mình cũng toàn làm thế =))
 
ta xài nokia trắng đen ghẻ, dư tiền đâu mua hàng xa xỉ lol
 
Thực ra thì đám trong này tên nào cũng toàn trên 20k từ tiếng Anh rồi
Nghe thấy hơi khó tin nhỉ :5cool_sweat: Em cũng đọc paper với textbook khá thoải mái, sách văn chương thì nhiều lúc nó chơi prose hoa mỹ quá thì tiêu chậm hơn một chút, nhưng chưa bao giờ nghĩ vốn từ của mình lại đến mức 4 chữ số cả :5cool_sweat:
còn bảng chữ tiếng Nhật thì đến tận bây h vẫn chưa định hình được cái nào làm nền cho cái nào
2 bảng kana giống như a bê xê của mình ấy, có mỗi mấy chục âm thôi. Trên lý thuyết thì viết hết ra bằng kana cũng được, nhưng mà hiểu bằng niềm tin, thứ nhất là từ đồng âm, thứ hai là tiếng Nhật không dùng khoảng trắng :-s

Trước giờ cứ tưởng sếp gà rán già hơn cụ dê lạc khoảng nửa thập kỷ cơ, ai dè cả hai đều còn trẻ trung phong độ thế :7cool_extreme_sexy_
 
Trước giờ cứ tưởng sếp gà rán già hơn cụ dê lạc khoảng nửa thập kỷ cơ, ai dè cả hai đều còn trẻ trung phong độ thế
trước h toàn nghĩ ở 82 này toàn các cụ gần tam thập :))
 
Yên tâm. Vài năm nữa là lên wizard cả lũ ấy mà :>

Nghe thấy hơi khó tin nhỉ :5cool_sweat: Em cũng đọc paper với textbook khá thoải mái, sách văn chương thì nhiều lúc nó chơi prose hoa mỹ quá thì tiêu chậm hơn một chút, nhưng chưa bao giờ nghĩ vốn từ của mình lại đến mức 4 chữ số cả :5cool_sweat:
Do bt ko ai thống kê nên nghĩ mình biết ít thôi, vì nội phần từ vựng dùng cho giao tiếp hằng ngày đã khoảng 5k rồi. Đọc sách với truyện bằng tiếng Anh thường xuyên thì trên 10k là chắc, còn 4 chữ số thì đến học sinh cấp 2 còn dư sức đạt nữa là =))
 
Back
Top