Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Thứ 7 tuần sau là có thịt để ăn rồi :5cool_still_dreamin

Dạo này đói quá :8cool_amazed:

Đúng là mèo mù vớ được cá rán, ngon đừng hỏi :3cool_shame:
 
Tháng 6 tệ hại quá. bỏ lỡ mấy cơ hội ngon ăn.

Đúng là, để đạt được thành quả, cần 1 sự đầu tư tương đương. Và mình đã không có được sự đầu tư đó ;).
 
:2cool_after_boom: đen như cờ hó luôn
Khách hàng gọi đt cho đã, chỉ bỏ vài ngày không chăm sóc là chạy qua mấy chỗ khác hết
 
Bạn bè chúng nó đều đi theo ước mơ, vượt ra biển lớn rồi.
Nhìn lại mình cứ mãi trong ao tù mà nản.
 
Sao em lạnh lùng phủ phàng thế.
Anh chỉ hỏi thăm thôi mà, thi xong rồi cũng có bận j đâu, rep anh 1 tin sao em cũng ko thế.
 
:6cool_beat_shot: mạng nhà bị đứt 3 - 4 ngày nay chả vào được
May mà có cái Wifi của khách sạn kế bên (tốc độ như rùa) xài ké
... Hmm, bỗng dưng hôm nay chợt thấy buồn man mác
 
nhanh nhanh xong cái thực tập còn ôn cfa nào, toàn lấy lý do nọ kia để trốn thôi, thằng ngu này :((


nhìn bè bạn có ny bấn vl, yêu phải cái con đặc sản đặc sản này, thôi kiếm ny khác vậy :-<
 
thôi làm nhanh còn nộp nào, 18 sang 19 cũng chỉ là 1 ngày thôi

móa bình tĩnh là giải quyết được mọi viẹc mà, cuống lên thì chả giải quyết dc gì :))
 
Ngoại ngữ dù khó nhưng yêu thích sẽ cố gắng hết mình. Đồng thời ko quên ngành học
:4cool_beauty: Yêu ngoại ngữ cũng đủ rồi, ko càn ng yêu cũng đc
 
hy vọng chuyện làm ăn tốt đẹp .
 
Ngoại ngữ dù khó nhưng yêu thích sẽ cố gắng hết mình. Đồng thời ko quên ngành học
:4cool_beauty: Yêu ngoại ngữ cũng đủ rồi, ko càn ng yêu cũng đc
khí chất cao ngời ghê nhỉ... :))
 
tự dưng vào đọc chữ cút giật cả mình :))

Liệu có dủ sức để học và thi lvl2 trong 6 tháng ko, rất nhiều người bảo là khó, ko phải ko, cũng không phải có.cái gọi là kỷ luật, đúng là quá khó so với 1 thằng như mình.
 
Ba ơi mau khỏe lại ba nhé
Con thương ba nhiều lắm..
Con không tin vào lời bác sĩ đâu , con tin ba mà.
Ba sẽ vượt qua được mà phải ko ba ?
 
Buồn :)
Đau :)
Nhục :))
 
Chỉ chờ đợi thời điểm....để biến mất hoàn toàn.
 
Nếu niềm vui mà phải đi chung với nỗi buồn và sự giận dữ thì thà mình chọn cách vô hồn - không thể hiện cảm xúc gì thì hơn.
 
mong là bình thường được . Mong như vậy :)
 
Ok and Alright 30 char char char char
 
Back
Top